Hàng trăm người bị thương trong lễ hội mừng năm mới tại Philippines

Vân Anh,
Chia sẻ

Truyền thống bắn súng, đốt pháo hoa mừng năm mới tại Philippines đã gây nên thảm kịch trong ngày đầu năm.

Đạn lạc, pháo nổ tại Philippines trong ngày đầu năm mới đã khiến ít nhất hai người thiệt mạng cùng hàng trăm người khác bị thương. Thông tin trên được cơ quan chức năng Philiippines công bố ngày 1/1 trong bối cảnh nhiều lễ hội mừng năm mới vẫn đang diễn ra trên cả nước.

Một người đàn ông say rượu ôm một quả pháo khổng lồ có dòng chữ “Tạm biệt Philippines”. Quả pháo lớn nổ tung ngay sau đó khiến ông thiệt mạng. Bộ trưởng Y tế Janet Garin cho biết. 

“Quai hàm ông ấy bị vỡ hẳn. Ông ấy quá say, ôm quả pháo “Tạm biệt Philippines” rồi châm lửa.” – Bà Garin cho biết thêm. 

80% người Philippines theo Công giáo. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn mê tín dị đoan cho rằng những tiếng ồn trong đêm giao thừa sẽ xua tan những xui xẻo của năm cũ, mang lại may mắn trong năm mới. Chính vì thế, người dân Philippines vẫn thường đốt pháo, bắn súng lên trời vào đêm giao thừa để chào mừng năm mới.
 
Một người đàn ông bị thương vì pháo nổ tại Manila.

Cơ quan y tế Philippines cho biết đã có 380 người bị thương do pháo nổ, 4 người khác bị đạn súng bắn trúng.

Tại nhiều bệnh viện trên toàn quốc, nạn nhân bị thương do pháo liên tục được đưa vào viện cấp cứu. Những đôi tay, đôi chân đẫm máu do bất cẩn bị pháo nổ vào người.

Một cậu bé 8 tuổi tại tỉnh Nueva Vizcaya, phía bắc Philippines bị mất 3 ngón tay vì bị nổ pháo. Ít nhất có 9 đứa trẻ khác cũng bị mất ngón tay vì những chấn thương do pháo nổ.

Tại một khu ổ chuột tại Manila, một quả pháo sáng phát nổ đã gây hỏa hoạn tại một ngôi nhà, sau đó lan nhanh ra cả khu. Ngọn lửa phá hủy nhiều căn nhà chật chội vốn được làm bằng vật liệu dễ cháy như gỗ, bìa các tông. 3000 người trở thành vô gia cư chỉ sau một giờ đồng hồ hỏa hoạn.


Khu ổ chuột tại Manila gặp hỏa hoạn vì pháo nổ trong ngày đầu năm mới. Một người phụ nữ đau tim mà chết khi nhìn thấy căn nhà bị cháy.

Nhiều người dân hoảng sợ, khóc lóc cố gắng mang theo nhiều tài sản nhất có thể  như quần áo, nội thất,…  chạy khỏi nhà. Nhiều đàn ông đang say rượu cũng tỉnh hơi men để lao vào chữa cháy trong tuyệt vọng.

Một người phụ nữ 65 tuổi đã chết vì đau tim khi chứng kiến ngôi nhà của mình cháy rụi.

Nguồn: Theo Straitstimes
 

Chia sẻ