70 tuổi, là thương binh hạng 2/4 nhưng ông Dậu vẫn bươn chải làm thuê kiếm tiền chữa bệnh hiểm nghèo cho con trai và lo cho cháu nội vừa sinh trong cảnh vô cùng khó khăn.
Nhận được tin con trai qua đời, anh Lê Quách Đạo (44 tuổi) như chết lặng nhưng không còn tiền để tổ chức hậu sự. Anh khóc nấc tìm cách bán chiếc xe máy của mình.
Sau ca phẫu thuật lần 4, vết thương ở bộ phận sinh dục của bé Cường bị nhiễm trùng, dần hình thành một khối u lớn, rỉ dịch, khô cứng, hôi thối khiến đứa trẻ ngày đêm đau đớn.
Mẹ của bệnh nhân cho biết, con trai nhập viện sẽ phải điều trị dài ngày, nhiều khoản chi phí không biết xoay sở đâu ra, gia đình đã ủy quyền cho bệnh viện xin cứu trợ.
Sốt triền miên, đại tiện ra đường âm đạo và hậu môn, viêm đường ruột, miệng lở loét, nổi mụn nhọt… đó là những đau đớn mà bé Tiên phải gồng mình gánh chịu suốt 5 năm qua vì căn bệnh quái ác.
Không chỉ dừng lại ở việc mua hàng và những lời hỏi thăm mà hành động đầy ấm áp của người đàn ông đi ô tô như một lời nhắc nhở mỗi chúng ta rằng, dù trong thế giới với bao lo toan, tình người và lòng nhân ái vẫn luôn tồn tại và được trân trọng.