Hãy ngưng phán xét những bà mẹ khác sau khi xem clip này!

Bana Houz,
Chia sẻ

“Thật dễ dàng để phán xét người khác và tôi nghĩ rằng đó là lý do tại sao mọi người hay phán xét, bởi vì nó quá đơn giản”.

Đạo diễn từng đoạt giải Oscar Cynthia Wade đã mang đến một cái nhìn khác về cuộc sống hàng ngày và thói quen của 7 bà mẹ trẻ trong một đoạn clip ngắn 7 phút. Mỗi bà mẹ có một hoàn cảnh riêng, từ mẹ đơn thân, đến vấn đề cho con bú, sảy thai...

Làm mẹ

Làm mẹ

Những chia sẻ và cả lời thú nhận của họ về việc họ phán xét những bà mẹ khác, có thể khiến bạn cảm thấy như đang bắt gặp chính mình ở đâu đó trong câu chuyện của họ.

 
Làm mẹ
“Khi tôi mang thai, tôi để ý rằng một vài người nhìn vào bụng của tôi rồi lại nhìn vào ngón tay tôi bởi vì tôi đoán họ cho rằng, bạn biết đấy, một khi có bầu thì bạn đã phải lập gia đình… Và tôi nghĩ rằng, mọi người đừng nên phán xét. Không ai hiểu tình cảnh của tôi, và không ai có thể thay tôi trả tất cả các loại hoá đơn nếu tôi chỉ ở nhà mà không làm gì”.

Làm mẹ
“Tôi liên tục bị phán xét vì có 2 đứa con đều dưới 2 tuổi. Mọi người hỏi tôi sao đứa thứ 2 không kế hoạch, tôi có dùng biện pháp phòng tránh không, và mọi người thực sự muốn biết về chuyện quan hệ của vợ chồng tôi. Rồi họ nói về họ, và họ lại hỏi rằng tôi kiểm soát 'chuyện đó' như thế nào?”.

Làm mẹ
 “Khi ở trong bệnh viện, tôi còn không biết lúc nào mình nên ẵm con, lúc nào thì nên cho con đi ngủ. Tôi đã hoàn toàn mất tự tin và thực sự cảm thấy sợ hãi, căng thẳng. Lúc về nhà và nhận ra rằng mình không có đủ sữa cho con. Tôi muốn nuôi con bằng sữa của chính mình, một cảm giác căng thẳng và tôi luôn cảm thấy mình có lỗi. Tôi rất khắt khe với bản thân. Hàng ngày tôi vẫn tin rằng đáng ra tôi có thể làm tốt và làm được nhiều hơn thế”.

Làm mẹ
 “4 năm trước tôi bị một khối u ở vú. Tôi đã cắt bỏ khối u đó. Và rồi tôi nhận ra rằng mình không thể cho con bú. Điều đó thật kinh khủng. Tôi không thể kiểm soát được bản thân vì tôi biết tôi không thể cho con điều mà con cần ở tôi”.

Làm mẹ
“Tôi được nhìn thấy con khi thai được 6 tuần tuổi. Vợ chồng tôi đã thông báo cho mọi người quá sớm, và chúng tôi mất con ở tuần thứ 10. Bạn biết đó, ở tuần thứ 10 thì em bé đã phát triển gần như đầy đủ”.

Khi những người phụ nữ được gặp mặt và cùng nhau chia sẻ, họ đã vượt qua rào cản, sự phán xét đối với người khác để cảm thông, giúp đỡ và trở thành người bạn thân thiết của nhau. 

Làm mẹ

Làm mẹ

“Không có gì hạnh phúc hơn khi được nghe từ chính các bà mẹ khác rằng bạn là một người mẹ tuyệt vời. Họ biết bạn đang làm một công việc phi thường, và đôi khi đó là tất cả những gì bạn cần nghe, cần biết”.
Chia sẻ