Hèn hạ đến tận cùng: Càn Long bắt ép Như Ý - Châu Tấn đi khuyên bảo Hàm Hương hãy tình nguyện chịu... thị tẩm

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Tự mình thuyết phục Hàm Hương - Lý Thấm cho thị tẩm không được, Càn Long bèn nhờ vợ chính thất là Như Ý đến gặp người đẹp để nói điều hay lẽ phải.

Nếu đã chán ghét Càn Long (Hoắc Kiến Hoa) sau vụ án Vĩnh Cảnh mất thì khán giả Hậu cung Như Ý truyện phải bình tĩnh khi xem qua thông tin dưới đây. Trước khi xem, nên giữ cho tinh thần thoải mái, đừng quá tức giận kẻo lại ảnh hưởng đến long thể thì mất vui.

Hèn hạ đến tận cùng: Càn Long bắt ép Như Ý - Châu Tấn đi khuyên bảo Hàm Hương hãy tình nguyện chịu... thị tẩm - Ảnh 1.

Hèn hạ đến tận cùng: Càn Long bắt ép Như Ý - Châu Tấn đi khuyên bảo Hàm Hương hãy tình nguyện chịu... thị tẩm - Ảnh 2.

Hàm Hương - Hàn Hương Kiến.

Càn Long đích thị là người chồng bạc bẽo, lạnh lùng, ích kỷ và gia trưởng. Ở tập phim 71 - 72 vừa lên sóng, Càn Long đã ép Như Ý phải đến gặp Hàm Hương - Hàn Hương Kiến (Lý Thấm) để khuyên bảo nàng ta hãy cho hắn thị tẩm!

"Hậu cung Như Ý truyện": Càn Long ép Châu Tấn - Như Ý phải đến khuyên nhủ Hàm Hương an tâm làm phi tần.

Hàn Hương Kiến vốn là một cống vật, được dùng để đổi lấy hòa bình cho bộ tộc của nàng ta. Vì đã có người yêu trước đó nên khi vào Tử Cấm Thành, Hàn Hương Kiến chẳng mảy may động lòng trước sự vồ vập của Càn Long. Thế nhưng, Càn Long lại vô cùng yêu thích vẻ ngoài xinh đẹp, mĩ miều của Hàn Hương Kiến.

Hèn hạ đến tận cùng: Càn Long bắt ép Như Ý - Châu Tấn đi khuyên bảo Hàm Hương hãy tình nguyện chịu... thị tẩm - Ảnh 4.

Tụng kinh niệm phật rồi ép vợ chính thất đi thuyết phục người đẹp giúp mình.

Đêm đến, Càn Long uống rượu say lao vào tẩm cung của Hàn Hương Kiến để làm bậy. Quyết giữ thân trong sạch, Hàn Hương Kiến đã tránh né bằng mọi cách. Không để người đẹp chịu nhiều thương tổn, Càn Long bèn dùng đến hạ sách cuối cùng, đấy là đẩy vợ chính thất của mình - Kế Hoàng hậu Như Ý (Châu Tấn) ra mặt.

Dẫu cho lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, song vì yêu thương Càn Long, Như Ý vẫn phải vui vẻ chạy đến thăm nom Hàn Hương Kiến. Khi chứng kiến cảnh Hàn Hương Kiến khóc lóc và nói rằng không thể hầu hạ Càn Long như các phi tần khác, Như Ý đã hết mực khuyên can. Như Ý nói rằng phụ nữ sống nơi Tử Cấm Thành này là những chú chim trong lồng, việc hầu hạ hay sinh con đẻ cái cho Càn Long là nghĩa vụ - trách nhiệm của thần tử đối với hoàng đế. Dẫu có đau đớn, dày vò đến mấy, Hàn Hương Kiến vẫn phải chấp nhận nỗi khổ này!

Hèn hạ đến tận cùng: Càn Long bắt ép Như Ý - Châu Tấn đi khuyên bảo Hàm Hương hãy tình nguyện chịu... thị tẩm - Ảnh 5.

Hèn hạ đến tận cùng: Càn Long bắt ép Như Ý - Châu Tấn đi khuyên bảo Hàm Hương hãy tình nguyện chịu... thị tẩm - Ảnh 6.

Hèn hạ đến tận cùng: Càn Long bắt ép Như Ý - Châu Tấn đi khuyên bảo Hàm Hương hãy tình nguyện chịu... thị tẩm - Ảnh 7.

Hèn hạ đến tận cùng: Càn Long bắt ép Như Ý - Châu Tấn đi khuyên bảo Hàm Hương hãy tình nguyện chịu... thị tẩm - Ảnh 8.

Hèn hạ đến tận cùng: Càn Long bắt ép Như Ý - Châu Tấn đi khuyên bảo Hàm Hương hãy tình nguyện chịu... thị tẩm - Ảnh 9.

Hèn hạ đến tận cùng: Càn Long bắt ép Như Ý - Châu Tấn đi khuyên bảo Hàm Hương hãy tình nguyện chịu... thị tẩm - Ảnh 10.

Như Ý tận tình chăm sóc Hàn Hương Kiến.

Hai người phụ nữ: một là chính thất bị phụ bạc - một là phi tần tươi trẻ được cưng chiều đối mặt với nhau, từng câu từng chữ phát ra đều thể hiện sự bất lực của riêng mình. Xem cách Như Ý nhìn Hàn Hương Kiến, khán giả không khỏi xót xa. Càn Long có còn nhớ rằng năm xưa người đã thề non hẹn biển rằng sẽ mãi bảo vệ, chở che và làm bờ vai cho Như Ý tựa vào? Nay còn đâu nữa?

Hèn hạ đến tận cùng: Càn Long bắt ép Như Ý - Châu Tấn đi khuyên bảo Hàm Hương hãy tình nguyện chịu... thị tẩm - Ảnh 11.

Hèn hạ đến tận cùng: Càn Long bắt ép Như Ý - Châu Tấn đi khuyên bảo Hàm Hương hãy tình nguyện chịu... thị tẩm - Ảnh 12.

Hàn Hương Kiến khóc nghẹn khi nghĩ tới vị hôn phu đã mất.

Trên các diễn đàn phim ảnh, nói về Càn Long - Hoắc Kiến Hoa, khán giả chỉ dành cho nhân vật này những lời trách móc và sỉ vả. Một số người cho rằng Càn Long đã đạt đến mức độ hèn hạ, vô sỉ không gì cứu chữa được.

Chia sẻ