Hết ngày 27 Tết: Tiệm nail vẫn đầy ắp người, đông đến mấy cũng vẫn xếp hàng để kịp “bộ vuốt” đi chơi Tết

Me,
Chia sẻ

Vì phải sát Tết mới làm được nail nên càng đến 28 - 29 Tết, chị em rủ nhau đi làm điệu cho "bộ vuốt" đông như trẩy hội.

Cùng với việc thay đổi diện mạo cho mái tóc, nhiều chị em cũng làm điệu cho đôi bàn tay của mình bằng bộ nails sắc màu ấn tượng. Chỉ là một bộ móng tay "nhỏ xíu" nhưng vẫn tô điểm cho đôi tay của chị em thêm yêu kiều, sang chảnh. Chính vì vậy mà càng gần Tết chị em lại càng nô nức đi làm nails nhiều hơn. Và tình hình các tiệm nail ngày sát Tết cũng tấp nập người ra người vào như trẩy hội chẳng thua kém các salon tóc.

Hết ngày 27 Tết: Tiệm nail vẫn đầy ắp người, chị em ra vào nườm nượp hết làm móng lại đến nối mi - Ảnh 1.

Tiệm nail của Hạt Mít: Nail Room, cả ở Hà Nội lẫn Sài Gòn đều đông nghịt người, người đang làm thì đã đành, người chờ đến lượt cũng đông không kém. Ngoài sân chật cứng xe của khách, bên trong khì không có lấy một chỗ trống để ngồi chờ.

Hết ngày 27 Tết: Tiệm nail vẫn đầy ắp người, chị em ra vào nườm nượp hết làm móng lại đến nối mi - Ảnh 2.

Cửa tiệm trong Sài Gòn, đến ngày 27 Tết, chị em vẫn nô nức rủ nhau đi làm điệu cho bộ nail. Cũng may, dù sơn màu đơn giản hay vẽ hoa văn hoặc đính đá thì một bộ móng tay cũng không mất quá nhiều thời gian, chỉ khoảng 20 - 30 phút nên một ngày Nail Room của Hạt Mít tiếp một lượng khách đáng nể.

Onni Nail cũng đông nghịt khách suốt từ 23 - 24 Tết đến giờ. Thậm chí có khách còn chia sẻ: "Thật may mắn khi có 1 chỗ ở Onni Nail trong những ngày đông khách thế này", đủ thấy chị em cũng quan tâm đến bộ móng chẳng kém gì khoản tóc tai quần áo.

Tất cả các địa chỉ của Kolour đều kín người từ sáng sớm đến tối mịt, nhân viên chia sẻ có những hôm làm nhiều đến mức mỏi đơ đứng cả lưng và cổ, mắt mờ cả đi nhưng vẫn rất vui vì được làm đẹp cho các chị em diện Tết này. 

Chỉ 15 - 20 phút là có thể đến lượt mình nên các chị em dù có phải chờ lâu thì vẫn cứ háo hức để làm đẹp. 

Không chỉ chăm sóc mỗi bộ nail cho các chị em, Kolour còn có cả dịch vụ nối mi giúp chị em có một hàng mi cong vút. Một bên là khách đến làm nails, một bên là các chị em nối mi... ai ai cũng trong tâm trạng háo hức chờ đón kết quả mĩ mãn để đẹp xinh Tết này.

Hết ngày 27 Tết: Tiệm nail vẫn đầy ắp người, chị em ra vào nườm nượp hết làm móng lại đến nối mi - Ảnh 5.

Tiệm nail Kolour đông khách làm nails, khách đến nối mi cũng full lịch từ sáng tới tối muộn.

Hết ngày 27 Tết: Tiệm nail vẫn đầy ắp người, chị em ra vào nườm nượp hết làm móng lại đến nối mi - Ảnh 6.

Ngay từ sáng sớm, các chị em đã đặt gạch tại tiệm nối mi của Huyền Mi.

Không giống như làm tóc, nối mi hay làm nails thì phải sát Tết mới làm để còn giữ được lâu, vậy nên các chị em mới nườm nượp đến tiệm nail, nối mi vào những ngày sát Tết thế này. Có những tiệm nail còn làm đến hết 30 Tết để các chị em có thể xong xuôi công việc gia đình và thỏa sức làm điệu. 

Hết ngày 27 Tết: Tiệm nail vẫn đầy ắp người, chị em ra vào nườm nượp hết làm móng lại đến nối mi - Ảnh 7.

 

Chia sẻ