Hí hửng mua khay mứt sứ đẹp mỹ miều giá “thơm” nhưng chưa đến Tết tôi đã “méo mặt” vì bị mẹ chồng chê

PH - WeBuy,
Chia sẻ

Chiếc khay mứt sứ giá 350.000đ chẳng có gì để chê, thế mà lại hóa thành cái cớ để mẹ chồng tôi có dịp chê.

Hí hửng mua khay mứt sứ đẹp mỹ miều giá “thơm” nhưng chưa đến Tết tôi đã “méo mặt” vì bị mẹ chồng dè bỉu - Ảnh 1.


Vừa lo công việc cuối năm lại vừa đi sắm Tết chị em nào cũng bận rộn cả. Thế nên tôi quyết định lên mạng xem các bài tổng hợp đồ dùng Tết bán online đẹp xinh để mua cho nhanh, không phải ra cửa hàng lựa chọn nữa.

Lượn vài vòng, tôi đã chọn được ngay mẫu khay mứt trông cực kì đẹp, vừa lạ mà cũng rất dễ nhìn, giá lại chỉ 350.000đ thôi thì chẳng tội gì không mua “lẹ”. Khi nhận hàng về tôi cũng hoàn toàn hài lòng. Khay gỗ gia công tốt, chắc chắn, chất liệu sứ cảm giác hơi rẻ tiền nhưng được cái đẹp mắt, “hàng y như hình”.

Hí hửng mua khay mứt sứ đẹp mỹ miều giá “thơm” nhưng chưa đến Tết tôi đã “méo mặt” vì bị mẹ chồng dè bỉu - Ảnh 3.

Khay mứt sứ đẹp y như hình quảng cáo, giá 350.000đ không đắt không rẻ nên tôi cực kì ưng ý.

Hí hửng mua khay mứt sứ đẹp mỹ miều giá “thơm” nhưng chưa đến Tết tôi đã “méo mặt” vì bị mẹ chồng dè bỉu - Ảnh 4.

Mọi thứ về vẻ ngoài tôi đều thấy hài lòng, xứng đáng với số tiền bỏ ra.

Hí hửng mua khay mứt sứ đẹp mỹ miều giá “thơm” nhưng chưa đến Tết tôi đã “méo mặt” vì bị mẹ chồng dè bỉu - Ảnh 5.

Khay gỗ phía dưới là lạ đẹp mắt, gia công tốt không chê vào đâu được.

Thế nhưng, vấn đề lại nằm chính ở chất liệu sứ mảnh mai dễ vỡ đó. Đang hí hửng khoe với mẹ chồng rồi mang đi rửa cho sạch thì tôi lỡ tay làm rơi khay sứ xuống đất khiến nó bị sứt mất 2 miếng rõ to.

Hí hửng mua khay mứt sứ đẹp mỹ miều giá “thơm” nhưng chưa đến Tết tôi đã “méo mặt” vì bị mẹ chồng dè bỉu - Ảnh 6.

Đem đi rửa cho sạch bụi để chuẩn bị dùng, ai ngờ tuột tay làm rơi mẻ ngay hai miếng rõ to...

“Drama” cũng từ đó mà ra, mẹ chồng bắt đầu dè bỉu nói “mua đồ vừa đắt lại còn dễ vỡ thế thì mua làm gì”.

Hí hửng mua khay mứt sứ đẹp mỹ miều giá “thơm” nhưng chưa đến Tết tôi đã “méo mặt” vì bị mẹ chồng dè bỉu - Ảnh 7.

Bộ 6 ngăn giờ chỉ còn 5 ngăn trông kì cục hết sức.

Không chỉ thế, bà còn nói thêm một câu khiến tôi ấm ức nhưng cũng phải gật gù đồng ý, rằng mấy ngày Tết nhất dùng khay mứt sứ này mà lỡ làm rơi vỡ thì giông cả năm mất. Tôi vừa định sắp xếp lại thành khay 5 cánh thì ngậm ngùi… đóng hộp, cất tủ ngay và luôn.

Hí hửng mua khay mứt sứ đẹp mỹ miều giá “thơm” nhưng chưa đến Tết tôi đã “méo mặt” vì bị mẹ chồng dè bỉu - Ảnh 8.

Định xếp 5 cánh thế này vẫn đẹp, nhưng vì mẹ chồng dè bỉu nên tôi đành "cất tủ" luôn.

Vậy đấy các nàng ạ, đâu phải cứ mua được đồ đẹp là yên tâm ăn Tết đâu. Chị em nào có ý định mua khay mứt sứ thì nên chọn cho kĩ hơn nhé, ví dụ như loại dưới đây, tốt nhất nên tránh xa hoặc dùng thật cẩn thận, nhất là nhà có trẻ con.

Hí hửng mua khay mứt sứ đẹp mỹ miều giá “thơm” nhưng chưa đến Tết tôi đã “méo mặt” vì bị mẹ chồng dè bỉu - Ảnh 9.

Những kiểu đựng mứt sứ với khay nông thế này rất dễ rơi vỡ, chị em nên cân nhắc nhé.

Hí hửng mua khay mứt sứ đẹp mỹ miều giá “thơm” nhưng chưa đến Tết tôi đã “méo mặt” vì bị mẹ chồng dè bỉu - Ảnh 10.


Chia sẻ