Hiền Thục: “Đơn thân không có nghĩa là đơn độc"

Micky Chun,
Chia sẻ

Dẫu biết một mình nuôi Gia Bảo sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng đối với Hiền Thục, cô vẫn rất hạnh phúc và luôn dành thời gian để được ở bên con.

Bé Gia Bảo, đúng như cái tên, là tất cả đối với Hiền Thục, nhưng không vì thế mà chị nuông chiều con mình, chị vẫn nghiêm khắc dạy dỗ và luôn biết cách sắp xếp thời gian để chăm sóc con của mình. Dẫu biết một mình nuôi con sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng có lẽ đối với Hiền Thục, mọi thứ vẫn đang rất ổn.

Gia đình thiếu bóng dáng một người đàn ông, một mình chị quán xuyến việc nhà và gồng gánh gia đình nhỏ, chắc chắn sẽ có lúc chị thấy tủi thân?

Cũng có chứ, trong thời điểm như bây giờ 2 người nuôi một đứa con cũng đã gặp nhiều khó khăn rồi huống hồ là tôi chỉ có một mình. Nhưng tôi cũng rất may mắn khi bên cạnh còn có bà ngoại, có gia đình và bạn bè quan tâm, nên bạn thấy đấy đến bây giờ tôi vẫn hạnh phúc. Những công việc trong nhà như sửa điện, nước, nói thật với tôi chỉ là chuyện muỗi, tôi có thể tự tay làm sửa chữa, nhưng tất nhiên làm sao mà mình làm tốt hơn một người chuyên nghiệp, nên chỉ những khi nào cấp bách thì tôi mới làm thôi! (cười)
 
Mẹ một con Hiền Thục luôn trẻ trung trong các sự kiện

Chị đã từng trả lời phỏng vấn rằng bé Gia Bảo không bao giờ hỏi về ba của mình, nhưng bé cũng đã lớn rồi nếu một ngày nào đó bé hỏi chị về ba của mình chị sẽ trả lời như thế nào?

Thật ra từ trước đến nay bé không hề hỏi đến ba mình. Nhưng có một lần muốn đưa bé sang Mỹ nhưng bên cấp visa đòi phải có bố của bé, mặc dù chúng tôi không đăng ký kết hôn. Bắt buộc lúc đó Thục phải gọi Tuấn Thăng và bé Gia Bảo đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Tôi thấy lúc đó bé quay lưng vào một góc và khóc. Sau đó tôi kể cho con nghe về chuyện của mình. Và từ đó đến giờ bé không nói gì về việc này nữa.



Bà mẹ nào chẳng nuông chiều con, chị thì thế nào ?

Không, tôi nghiêm khắc lắm. Người chiều bé nhất chính là bà Ngoại chứ không phải tôi. Tuy nhiên, được chiều chuộng nhưng Gia Bảo rất ngoan và biết nghe lời, chỉ đôi lúc hơi bướng bỉnh thôi. Gia Bảo cũng hay làm nũng nữa. Nhưng thương nhất là những lúc Thục đi diễn bé ở nhà với bà ngoại. Có những lần đi diễn xa ở tỉnh hoặc nước ngoài, Thục biết bé vẫn thường ghi vào tờ giấy ước và ước mẹ sớm quay về. Nói thật lúc đó tôi chỉ muốn khóc, bỏ hết mọi thứ và quay về bên con thật sớm.

Nghe thật xúc động, chị có thể bật mí với mọi người thêm về những kỷ niệm của hai mẹ con?

Kỷ niệm vui rất nhiều. Nhưng khiến Thục cười hoài đó chính là bức vẽ con cú trừ tà mà Gia Bảo làm và dán trước cửa toa-let. Vì vốn dĩ  bé sợ ma nên sau khi đọc được ở đâu đó thông tin là cú sẽ giúp trừ tà, bé đã lấy giấy bút ra và vẽ lên.

Chị còn trẻ và rất đẹp, có bao giờ chị nghĩ mình sẽ đi bước nữa không?

Điều thú vị của cuộc sống này là chúng ta chẳng biết được chuyện của ngày mai. Thục tin vào chữ “duyên” nên sẽ cứ để mọi thứ thật tự nhiên, không nghĩ đến chuyện đó nhiều.



Hiền Thục hạnh phúc bên con gái yêu

Lịch một ngày không phải đi diễn của chị sẽ như thế nào?

Thục dậy lúc 6 giờ sáng, chở con đi học. Sau đó sẽ đi mua sắm vài thứ linh tinh và trưa sẽ nấu đồ ăn cho con. Chiều nếu không đi diễn hay công việc thì tôi sẽ tự lái xe đi đón con về và chơi với bé đến hết tối. Đặc biệt là Gia Bảo rất thích những món ăn do chính tôi vào bếp nên sở thích của tôi là nghiên cứu các món ăn mới để nấu cho con. Có bên cạnh con, nghe con tâm sự nhiều mới phát hiện bé rất thích vẽ và ước mơ sau này trở thành họa sĩ nữa. Có rất nhiều người (và có thể là bạn sẽ) hỏi tôi tại sao không hướng bé đi theo nghệ thuật, ca hát giống mẹ, tôi chỉ muốn bé được phát triển tự nhiên, có năng khiếu như thế nào sẽ phát triển theo hướng đó thôi (cười).
Chia sẻ