Hiện trường vụ xả súng giữa buổi diễu hành của bạn trai Taylor Swift: 23 người thương vong, nhiều người thoát thân trong gang tấc
Một người thiệt mạng và 22 người khác bị thương sau vụ nổ súng gần tuyến đường diễu hành Super Bowl của đội bóng bầu dục Kansas City Chiefs.
Một vụ nổ súng kinh hoàng đã diễn ra vào chiều ngày 14/02 (giờ địa phương) ở gần tuyến đường diễu hành Super Bowl tại Thành phố Kansas và khiến cho ít nhất 23 người thương vong.
Truyền thông Mỹ cho biết, vào khoảnh khắc tiếng súng nổ ra ở phía tây nhà ga Union, đám đông hàng nghìn người hâm mộ đang ăn mừng chiến thắng của Kansas Chiefs tại SuperBowl đã vô cùng hoảng sợ và gây ra hỗn loạn.
Sở Cảnh sát thành phố Kansas cho biết trong tổng số những nạn nhân bị thương, có nhiều trẻ em và hiện đang có khoảng 9 đứa trẻ bị vết thương do đạn bắn được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Mercy ở Thành phố Kansas.
Madison Anderes (24 tuổi), người đã tham dự cuộc diễu hành cùng anh trai và mẹ cô, nói với CNN rằng họ đã bỏ trốn để thoát thân sau khi nghe thấy tiếng động như "chuỗi pháo hoa" nổ ra và một người đàn ông phía trước họ quay lại và hét lên: "Anh ta có súng! Anh ấy có súng".
"Đó là lúc mọi sự hỗn loạn nổ ra. Tôi cảm thấy như mình sắp chết." - Anderes cho hay.
Theo KSHB, một số nghi phạm xả súng đã bị cảnh sát bắt giữ. Tuy nhiên, danh tính và động cơ gây án của nghi phạm vẫn chưa được cảnh sát công bố.
Nguồn: ABC News, NYPost