Hiếu Nguyễn: Lang thang bến xe để học làm Hưng Mã "Hương Ga"

Khánh Nguyễn,
Chia sẻ

Hiếu Nguyễn chia sẻ về những khó khăn, bỡ ngỡ khi hóa thân thành nhân vật đại ca Hưng Mã của "Hương Ga".

Profile
Tên: Hiếu Nguyễn
Tuổi: 24
Tốt nghiệp Đại học SKĐA Hà Nội, khoa Diễn viên
Sở thích: Xem phim, thể thao, đặc biệt thích Gym và võ thuật
Các phim đã tham gia: 
Cuộc chiến với Chằn tinh, đạo diễn Đỗ Quan Hải Âu, vai Thạch Sanh
Hương Ga, đạo diễn Cường Ngô, vai Hưng Mã
Chuyện 3 cô nàng, đạo diễn Võ Tấn Bình, vai Tuấn
Quyên, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, vai Phi

Gặp Hiếu Nguyễn ngoài đời, khán giả sẽ phải bất ngờ trước sự "manly" đôi lúc lại pha nét trẻ con, ngây thơ của anh chàng 24 tuổi này, một sự trái ngược hoàn toàn so với trong phim. Sở hữu chiều cao và thể hình lý tưởng, Hiếu Nguyễn có thể nói là một trong những diễn viên hành động “hot” nhất hiện nay.

Hiếu Nguyễn: Lang thang bến xe để học làm Hưng Mã
Hiếu Nguyễn

Được biết vai diễn điện ảnh đầu tiên của Hiếu là vai Thạch Sanh trong phim "Cuộc chiến với Chằn tinh", theo Hiếu, điều gì khiến Hiếu được chọn đóng vai chính ngay trong bộ phim đầu tay?

Hiếu nghĩ Hiếu được sự tin tưởng của đạo diễn cũng như nhà sản xuất là vì 4 yếu tố: Thứ nhất, ngoại hình phù hợp, nhân vật Thạch Sanh đòi hỏi diễn viên phải có khuôn mặt nam tính, ánh mắt hiền lành và body chuẩn.

Thứ hai, có nhiệt huyết với vai diễn. Hiếu phải bay vào Sài Gòn tham gia casting 2 lần bằng chính tiền túi của mình mà không biết là có được chọn hay không. Lúc đó Hiếu không có một người quen nào trong Sài Gòn hết, bơ vơ một mình tự lo ăn ở, tham gia tuyển chọn. Hơn thế nữa, Hiếu còn phải thay đổi ngoại hình khi đạo diễn yêu cầu

Thứ ba, khả năng diễn xuất của Hiếu được đạo diễn công nhận và tin tưởng. Bản thân Hiếu rất đam mê diễn xuất và luôn nỗ lực hoàn thành vai diễn một cách tốt nhất và thứ tư, chắc là thần may mắn đã mỉm cười đúng lúc (cười).

Có kỷ niệm gì đáng nhớ cho lần đầu đi casting không?

Có chứ. Nhưng điều đáng nhớ nhất là lần đầu tiên đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, trong lòng Hiếu luôn có cảm giác “Tôi thuộc về Sài Gòn. Tôi quyết lập nghiệp và tìm kiếm cơ hội ở nơi đây”. Đó là lý do Hiếu đã trở lại Sài Gòn ngay sau khi tốt nghiệp và bây giờ cái cảm giác đó vẫn hừng hực trong Hiếu.

Khi tham gia phim Hương Ga, Hiếu đã quen với nghề diễn viên chưa? Có cảm thấy áp lực về độ “nặng ký” của dàn diễn viên nhiều sao không?

Hiếu không "quen với nghề diễn" mà Hiếu nhập vào các vai diễn và thể hiện nó theo những cách khác nhau. Bởi một khi quen thì sẽ không còn sự đa dạng và sáng tạo cho từng nhân vật, từng vai diễn nữa. Như vậy Hiếu sợ sẽ đi theo lối mòn khiến mình mất đi cá tính riêng. 

Khi tham gia đóng phim Hương Ga cũng vậy, Hiếu phải phân tích, tìm hiểu và quan sát tỉ mỉ sau hơn 7 tháng casting để theo đuổi vai diễn và giữ lại cho bản thân cách thể hiện tốt nhất. Đặc biệt là khi đóng cặp trực tiếp với đàn chị Trương Ngọc Ánh. 

Hiếu Nguyễn: Lang thang bến xe để học làm Hưng Mã
Hiếu Nguyễn hóa thân thành Hưng Mã đểu giả trong "Hương Ga"

Cảnh nào Hiếu cảm thấy khó khăn nhất khi đóng phim Hương Ga?

Cảnh nóng trong Hương Ga là những cảnh khó vì vừa phải kết hợp với ánh sáng, máy quay, diễn viên và cảm xúc vừa phải thể hiện làm sao để không bị phô, không bị hở bộ phận cơ thể và bạn diễn. 

Lúc đầu Hiếu ngại lắm, nhưng khi đối mặt với máy quay thì mọi thứ hầu như biến mất mà thay vào đó là nhân vật và cảm xúc.

Hiếu có nhận xét gì về nhân vật Hưng Mã mà Hiếu đóng?

Hưng Mã là một nhân vật rất khó với Hiếu. Vì Hiếu còn trẻ, kinh nghiệm lẫn trải nghiệm chưa nhiều mà nhân vật Hưng Mã lại hơn Hiếu 15 tuổi so với thực tế. Hưng Mã là một kẻ cơ hội, đầu đường xó chợ, khéo miệng, gian tà, luôn mưu mô và... dâm đãng (cười).

Khi nhận lời vào vai Hưng Mã, Hiếu có lo sợ hình tượng của mình sẽ bị ảnh hưởng?

Mỗi người mỗi nghề. Nghề của Hiếu là một diễn viên nên phải hoá thân vào nhiều vai diễn khác nhau, lúc ác, lúc hiền, lúc anh hùng... Khi nhận một vai diễn thì mình phải hoàn thành nó một cách tốt nhất. Đó là sự cống hiến và tôn trọng chính những người xem. Và Hiếu đã làm điều đó.

Quan trọng nhất vẫn là bản chất của Hiếu ngoài đời thực. Nếu những ai đã từng xem Thạch Sanh và game show thực tế Cuộc Đua Kỳ Thú, hoặc gặp Hiếu ngoài đời thì cũng đã biết sơ qua về tính cách của Hiếu. Xem phim xong, khá nhiều người bất ngờ khi gặp Hiếu ở các buổi giao lưu.

Hiếu Nguyễn: Lang thang bến xe để học làm Hưng Mã
Một cảnh quay của Hiếu Nguyễn và Trương Ngọc Ánh

Hiếu đã phải học hỏi từ đâu để có thể nhập vai giang hồ khét tiếng như vậy?

Tuổi trẻ kèm theo đó là kinh nghiệm và trải nghiệm còn non yếu, trong khi tính cách và tạo hình nhân vật trái ngược hoàn toàn với Hiếu ngoài đời nên Hiếu đã phải phân tích rất kỹ kịch bản, lang thang ở bến xe Miền Đông để quan sát và ghi lại những cảnh làm việc, cử chỉ của những người nhuốm màu gió sương ở đó. Sau đấy xem đi xem lại, tập diễn và bàn bạc với đạo diễn rất kỹ lưỡng. 

Cảnh “nóng” thì Hiếu cũng có tham khảo trong một số phim điện ảnh và tìm cách giữ lại cách thể hiện riêng của mình.

Hiếu đã phải hy sinh rất nhiều cho vai diễn. Ngoại hình phải thay đổi 180 độ, cắt trọc, để râu, phơi nắng, tập hút thuốc và phải làm mình già đi nhiều, rồi còn nhiều thói quen xấu khác nữa. Đặc biệt, Hiếu phải tập ánh mắt trước gương rất nhiều lần để toát lên sự phong trần, đểu giả, dâm đãng, hèn nhát nhưng đôi lúc cũng anh hùng và chân thành khi yêu Hương Ga.

Đóng máy bộ phim Hương Ga, Hiếu có còn mang chút thói quen xấu nào của Hưng Mã không?

Khi kết thúc vai diễn, mọi thói hư tật xấu của Hưng Mã đã chấm dứt 100% với Hiếu. Hiếu quay về với cuộc sống bình thường, luôn nhẫn nhịn, cố gắng, tập luyện, học hỏi và nhập vào các vai diễn mới.

Hiếu Nguyễn: Lang thang bến xe để học làm Hưng Mã
Hiếu Nguyễn trên phim trường "Chuyện ba cô nàng" ở Hội An

Trong 4 vai, Thạch Sanh, Hưng Mã, Tuấn và Phi thì Hiếu cảm thấy ấn tượng với vai diễn, nhân vật nào nhất? Vì sao vậy?

Mỗi vai, mỗi nhân vật mà Hiếu đảm nhận điều có sự hấp dẫn, vất vả và khác biệt với nhau. Chẳng thể so sánh được. Nhưng vai ấn tượng nhất với Hiếu đó là vai Thạch Sanh vì nó là tổng hợp rất nhiều điều "đầu tiên" trong sự nghiệp của Hiếu. Ví dụ lần điều tiên vào Sài Gòn, lần đầu tiên casting, lần đầu tiên đứng trên trường quay, nhận vai diễn...

Trong quá trình đóng cặp với đàn chị Trương Ngọc Ánh, Hiếu có cảm thấy căng thẳng không? Hiếu có nhận xét gì về diễn viên Trương Ngọc Ánh trong phim trường cũng như ngoài đời.

Hiếu là người khi làm việc thì sẽ tập trung cao độ, chuẩn bị kĩ lưỡng nên áp lực gần như rất ít. Còn về chị Ánh, Hiếu thấy đó là một diễn viên giỏi, Hiếu nghĩ hầu hết mọi người cũng đã công nhận khả năng diễn xuất của chị ấy qua vai cô Dần ở Áo lụa Hà Đông.

Trên phim trường, chị Ánh vừa giống một đàn chị vừa giống một người thầy luôn chỉ bảo và giúp đỡ Hiếu. Chị luôn là nguồn động viên, chia sẻ và khích lệ Hiếu để có những cảnh quay tốt nhất, đặc biệt là những “cảnh nóng” vì chắc chị hiểu tâm lý của một người mới vào nghề còn hay ngại ngùng.

Điều gì ở chị Ngọc Ánh khiến Hiếu ấn tượng hoặc khâm phục nhất? 

Một người phụ nữ tài ba và khéo léo, luôn biết cách đối nhân xử thế tuyệt vời.

Hiếu có dự định gì trong tương lai?

Hiện tại, là một diễn viên, Hiếu muốn hoàn thành nó thật tốt ở lĩnh vực này trước đã. Sau khi hoàn thành những cảnh quay cuối cùng tại Đức trong bộ phim Quyên, Hiếu sẽ tiếp tục bấm máy một bộ phim kinh dị.

Còn về tương lai xa thì Hiếu cũng ấp ủ sẽ phát triển thêm một cái gì đó khi đã có chỗ đứng nhất định hoặc đã “cứng” trong nghề. Hy vọng là khi ấy Hiếu sẽ phát hiện ra thêm khả năng của bản thân (cười).

Cảm ơn Hiếu Nguyễn đã chia sẻ!
Chia sẻ