"High Kick 3" thất bại thảm hại

Thu Hiền - Theo Soom,
Chia sẻ

Với dàn diễn viên hot nhất màn ảnh nhỏ xứ Hàn, cùng với hy vọng đột phá về rating, tuy nhiên "High Kick 3" lại gây sự thất vọng thảm hại với người hâm mộ.

Sitcom High Kick (tên ở Việt Nam: Gia Đình Là Số 1) là một trong những thể loại phim gia đình được đánh giá rất cao và thu hút người xem ở Hàn Quốc. Phim ra đời đánh dấu sự hoàng kim trở lại của thể loại sitcom gia đình. Không chỉ vậy những diễn viên trẻ như Park Min Young, Shin Se Kyung, Hwang Eum Jung, Kim Bum... cũng được biết đến nhiều hơn từ khi tham gia diễn xuất trong High Kick.


Sau 5 năm phát sóng, đài MBC quyết định làm tiếp phần 3, tuy nhiên hiệu ứng khán giả lại không giống như mong đợi. Phim có sự ra mắt khả quan vào ngày 19/9 với tỉ suất người xem lên đến 12,4%, tuy nhiên ngay sau đó đã rơi vào tình huống ảm đạm chỉ với 10-11%. Ở Hàn Quốc tỉ suất người xem dưới 10% thì xem như bộ phim đó đã thất bại trong công cuộc lôi kéo khán giả xem phim.

Câu hỏi được đặt ra: Nguyên nhân do đâu lại khiến High Kick 3 rơi vào tình huống nguy hiểm như thế?

Nhân vật không hấp dẫn và mới lạ

High Kick 1, Nhân vật Lee Sun Jae và Na Mun Hae được xem là hai nhân vật ấn tượng và gây thích thú với người xem. Hai diễn viên này được biết đến với những vai diễn người cao tuổi, đạo mạo trong các phim Hàn trước đây bỗng nhiên thay đổi 180 độ với hai vai diễn trong High Kick 3.

Diễn viên Lee Sun Jae vào vai người chồng, đồng thời là viện trưởng viện Đông Y, tính cách đầu gấu, thích tranh cãi và sẵn sàng nói chuyện bằng tay chân. Tuy Nhiên Lee Sun Ae chỉ dám ra oai với vợ và cậu con trai cả của mình, là hai người hiền lành nhất trong nhà. Còn khi ra ngoài đường, gặp phải đối thủ oai hùng hơn thì Lee Sun Jae chỉ biết "xẹp lép như con tép”, im thin thít. Chính tính cách thú vị này của Lee Sun Jae đã khiến người hâm mộ cười thả phanh mỗi khi gặp ông trên phim.


Đến High Kick 2, nhân vật người chú Jung Bo Suk đã hoàn thành xuất sắc vai diễn "ngơ ngơ", ngố ngố, chuyên gây nên tình huống dở khóc dở cười của mình. Trong phim, chú Bo Suk vào vai cậu con rể ở rể nhà bố vợ, là một người đàn ông mẫu mực yêu vợ chiều con, sống tình cảm. Chú Bo Suk có một diểm trừ duy nhất của chú ấy là hơi ngố, khù khờ. Chú Bo Suk được cô vợ là một đai đen Taekwondo kiêm giáo viên thể dục ép bố đẻ giao cho chú ấy chức vụ phó giám đốc. Với tính cách ngơ ngơ, chú Bo Suk luôn làm những điều sai sót khiến ông bố vợ 72 tuổi "phát điên". Chi tiết chú Bo Suk hơn 40 tuổi bị bố vợ đá vào mông và đuổi ra khỏi nhà, rồi bắt đi làm những việc lặt vặt khiến khán giả cảm thấy vô cùng hứng thú.


Ngoài ra các tuyến nhân vật trẻ con khác như vai diễn của “thần chết” Jung Il Woo và cậu anh trai hơn 1 tuổi suốt ngày đánh nhau, mối tình siêu dễ thương giữa Park Min Young và Jung Il Woo, của Shin Se Kyung, Hwang Eum Jung và Choi Daniel... là một trong những điểm thu hút người xem.

Tuy nhiên ở High Kick 3, người xem không gặp lại được những vai diễn thú vị nữa. Các diễn viên chủ chốt như Ahn Nae Sang, Yoon Gye Sang, Lee Jung Seok…bị rập khuôn kiểu nhân vật mà họ vẫn đóng trước đây rất nhiều lần khiến người hâm mộ cảm thấy nhàm chán. Ngoài ra các tuyến nhân vật bị lặp lại ở hai phần đầu khiến người xem không thấy được nhiều sự khác biệt so với hai phần trước.

Các tình tiết trong phim khó theo dõi

Nếu ở hai phần đầu. tình tiết ở hai phần đầu rất ngắn gọn, hài hước, người xem không khó đoán chuyện gì sẽ xảy ra nhưng vẫn theo dõi để rồi bật cười với những chi tiết hài hước, lạ mà quen thì đến High Kick 3 có khá nhiều cảnh phức tạp, khó theo dõi. Có quá nhiều nhân vật gặp phải vấn đề khó khăn trong cuộc sống như Baek Jin Hee, Kim Ji Won, Ahn Nae Sang... khiến cho câu chuyện trở nên nặng nề hơn.


Vì đây là phim dành cho đối tượng gia đình, phụ nữ nội trợ, trẻ em nên người xem cảm thấy phim không còn mang giá trị hài hước thư giãn cho người xem mà nó khiến khán giả cảm thấy các nhân vật trong phim mang theo quá nhiều những lo lắng, phiền hà của cuộc sống. Các tuyến nhân vật cũng rắc rối và thiếu tập trung khiến người xem khá chật vật để nhớ hết các mối quan hệ.

Xung đột trong phim không rõ ràng

Trong High Kick 1, bác Lee Sun Sae và vợ thường xuyên cãi nhau, tạo nên những xung đột hài hước khiến người xem sẽ không thể nào nhịn được cười vì bà mẹ chồng Na Mun Hee luôn gọi lén cô con dâu trưởng Park Hae Mi sau lưng là "cái con dở hơi, rắc rối đó" hay cảnh bà cười một cách thích thú khi cô con dâu út đòi lấy đá... ném chị dâu.


Với High Kick 2, người xem bị thu hút bởi cô con gái của chú Jung Bo Suk. Hye Ri là một cô bé 9 tuổi nhà giàu, được chiều chuộng từ bé nên có tính ngang bướng. Hye Ri học rất dốt và thường được 5 điểm bài kiểm tra (thang điểm ở Hàn Quốc là 100!!!). Hye Ri thích bắt nạt Shin Shin Ae, cô em gái của người giúp việc trong nhà. Người xem đã phải ôm bụng cười khi Hye Ri đánh dấu vào bình sữa để không cho Shin Ae uống, giấu điều khiển ti vi để bạn không xem được phim hay đòi cưới bằng được cậu bạn thân của anh trai. Tuy nhiên đằng sau vẻ ngoài khó ưa đó, Hye Ri cũng là một cô bé có trái tim nhân hậu. Cô bé đã khóc nức nở khi Shin Shin Ae rời khỏi nhà để ra nước ngoài sống với bố và tặng bạn hai con búp bê mà mình thích nhất.

Thế nhưng, đến tận tập 15 ở High Kick 3 những người hâm mộ vẫn không cảm thấy hài lòng với các tình tiết gây hài trong phim. Một xung đột nữa chính là cặp anh em Ahn Jong Suk (Lee Jung Suk) và Ahn Soo Jung (Krystal f(x)). Tuy nhiên những mâu thuẫn nội bộ này được vẫn chưa đủ để trở thành trọng tâm của bộ phim.

Với những hạt sạn cùng với những tình tiết chưa đột phá, High Kick 3 vẫn chưa làm thoả mãn cùng sự kì vọng của người xem. Hy vọng 5 biên kịch của High Kich sẽ có sự điều chỉnh phù hợp ở những tập tiếp theo để có thể làm một cuộc bùng nổ như hai phần trước.

Bình Phim Hay - Nhận Vé Đẹp

Bạn yêu điện ảnh, bạn thích bình luận về phim, hay chỉ đơn giản là bạn chỉ thích ngồi nhà xem phim truyền hình. Hãy chia sẻ với Afamily.vn những cảm xúc của bạn về tất cả các bộ phim mà bạn đã từng xem. Chúng tôi luôn đón nhận tất cả những bài viết đánh giá cũng như bình luận phim của mọi độc giả qua chuyên mục mới "Bình Phim Hay - Nhận Vé Đẹp".

Với mỗi bài viết đánh giá, bình luận, chia sẻ cảm xúc được chọn đăng, độc giả sẽ nhận được một cặp vé xem phim 2D hoặc cặp vé xem phim trong suất chiếu đặc biệt ngày ra mắt các phim mới tại Việt Nam.

Lưu ý:

- Mỗi bài viết hợp lệ được chọn đăng có độ dài từ 600 - 1000 chữ. Thư tham gia gửi về mục Phim Ảnh (email:phimanh@afamily.vn, mọi thắc mắc về chương trình các bạn cũng gửi trực tiếp qua email này) các bạn cần đề rõ: Tham gia "Bình Phim Hay - Nhận Vé Đẹp". Trong thư, các bạn vui lòng đề rõ tên họ đầy đủ, số điện thoại liên lạc cũng như địa chỉ liên hệ để chúng tôi gửi vé khi bài viết được đăng.
- Chương trình áp dụng trên phạm vi cả nước. Tại Hà Nội và TP HCM, chúng tôi sẽ tặng vé. Các tỉnh thành khác, chúng tôi sẽ gửi nhuận bút về theo địa chỉ các bạn đã gửi về chúng tôi.

Chia sẻ