Hồ Ngọc Hà: "Yêu hết mình nhưng cũng lãng quên nhanh"

Leon Trần,
Chia sẻ

Trong đêm nhạc vừa diễn ra tại TP.HCM, Hồ Ngọc Hà đã bẽn lẽn tâm sự rằng: "Yêu hết mình, đau đớn đến tận cùng nhưng cũng lãng quên nhanh".

Tối qua (20/4), Hồ Ngọc Hà đã có 1 đêm nhạc sang trọng và đặc biệt kỷ niệm 12 năm ca hát của mình tại TP.HCM với tên gọi Love songs. Trong gần 2 giờ đồng hồ, Hồ Ngọc Hà đã thực sự chinh phục khán giả với giọng hát live của mình xuyên suốt 25 ca khúc mà không cần bất cứ sự hỗ trợ, đạo cụ hay chiêu trò gì. Mặc dù là đêm nhạc ballad nhưng cô và ban nhạc Hoài Sa đã biến hóa màu sắc âm nhạc liên tục mang đến sự đa dạng cho khán giả.

Hồ Ngọc Hà

Ngoài những ca khúc hit gắn liền với sự nghiệp của mình, Hà Hồ còn gây bất ngờ khi trình bày các ca khúc nổi tiếng của thế hệ trước và thế hệ trẻ sau này, có thể nói trong đêm diễn lần này Hồ Ngọc Hà đã tạo nên một dấu ấn mới trong mắt khán giả khác xa so với hình ảnh "nữ hoàng giải trí" gắn liền với tên tuổi của cô suốt nhiều năm liền. Không cần MC, Hà Hồ cũng chính là người dẫn truyện xuyên suốt chương trình. Trong lúc giao lưu cùng khán giả, cô đã tâm sự về bản thân rằng: "Yêu hết mình, đau đớn đến tận cùng nhưng cũng lãng quên nhanh".

Hồ Ngọc Hà

Những lúc thăng hoa trên sân khấu, Hà Hồ còn cởi bỏ giày và ngột bệt hát say sưa, bên cạnh đó cô còn khiến khán giả ấn tượng hơn khi tự đệm đàn và hát 1 số ca khúc nhạc Pháp từng đi sâu trong lòng khán giả lớn tuổi nhiều thập kỷ trước. Một số hình ảnh đẹp trong đêm diễn Love songs của Hà Hồ:

Hồ Ngọc Hà

Hồ Ngọc Hà

Hồ Ngọc Hà

Hồ Ngọc Hà
Khoảng khắc gần gũi của Hà Hồ với khán giả

Hồ Ngọc Hà

Hồ Ngọc Hà

Hồ Ngọc Hà

Hồ Ngọc Hà

Hồ Ngọc Hà
Hà Hồ trổ tài đệm đài piano khi trình bày những ca khúc nhạc Pháp

Hồ Ngọc Hà
Giây phút thăng hoa của "nữ hoàng giải trí"

Hồ Ngọc Hà

Hồ Ngọc Hà

Hồ Ngọc Hà

Hồ Ngọc Hà
Một số đồng nghiệp và bạn bè dành nhiều tình cảm cho Hà Hồ

Hồ Ngọc Hà
Bố mẹ đến chúc mừng Hồ Ngọc Hà.
Chia sẻ