Hồ Quang Hiếu hóa đá, đau khổ khi chia tay vẫn nhớ người yêu cũ

Thu Thảo ,
Chia sẻ

"Khi yêu, tôi có nhiều cảm xúc. Thực ra, chuyện với Bảo Anh, tôi cũng chưa thể quên" - Hồ Quang Hiếu nói.

Chương trình âm nhạc Tình khúc vượt thời gian số tháng 8 vừa lên sóng với chủ đề Như giấc chiêm bao. Các ca sĩ tham gia chương trình lần này gồm có: Hồ Quang Hiếu, Hồng Mơ, Trần Vũ, Đông Đào, Nguyễn Hồng Ân, Hồng Phượng.

Hồ Quang Hiếu hóa đá, đau khổ khi chia tay vẫn nhớ người yêu cũ  - Ảnh 1.

Xuất hiện trên sân khấu với bộ vest lịch lãm, Hồ Quang Hiếu hát Linh hồn tượng đá với giọng ca đầy cảm xúc và khuôn mặt tâm trạng.

Hồ Quang Hiếu hóa đá, đau khổ khi chia tay vẫn nhớ người yêu cũ  - Ảnh 2.

Nam ca sĩ thổ lộ rằng, bài hát này gắn liền với nhiều kỷ niệm về người yêu cũ. Lần đầu tiên anh hát bài này là lúc chia tay mối tình đầu. Dù rất ít khi hát bài này nhưng anh luôn cảm thấy dạt dào cảm xúc khi những ca từ được cất lên.

Hồ Quang Hiếu hóa đá, đau khổ khi chia tay vẫn nhớ người yêu cũ  - Ảnh 3.

Nói về cảm xúc khi yêu và những mối tình đã qua, Hồ Quang Hiếu cho rằng những đổ vỡ ấy khiến trái tim anh mạnh mẽ hơn.

Hồ Quang Hiếu hóa đá, đau khổ khi chia tay vẫn nhớ người yêu cũ  - Ảnh 4.

"Khi yêu, mối tình đầu tôi quên rất khó, phải 3 - 4 năm, còn mối tình thứ 2 cũng 5 - 6 năm mới quên được. Dù có gặp gỡ một vài người khác để quên đi nỗi buồn đó nhưng cuối cùng vẫn nhớ. Khi yêu, tôi có nhiều cảm xúc. Thực ra, chuyện với Bảo Anh, tôi cũng chưa thể quên" - Hồ Quang Hiếu nói.

Hồ Quang Hiếu hóa đá, đau khổ khi chia tay vẫn nhớ người yêu cũ  - Ảnh 5.

Có thể vì thế trong bài hát thứ hai, nam ca sĩ mang đến nhạc phẩm "Đàn bà" đầy day dứt và tự sự. Cách hát của nam ca sĩ như trút hết tâm tình vào ca từ của bài hát. Tuy là ca sĩ chuyên trị dòng nhạc trẻ thị trường nhưng khi hát nhạc tình, Hồ Quang Hiếu lại khiến khán giả vô cùng bất ngờ vì khả năng luyến láy, nhả chữ rất chuẩn và giàu cảm xúc.

Hồ Quang Hiếu hóa đá, đau khổ khi chia tay vẫn nhớ người yêu cũ  - Ảnh 6.

Trước những lời khen ngợi của khán giả và các danh ca cùng xuất hiện trong chương trình, nam ca sĩ cho rằng đó là động lực để anh tiếp tục khám phá bản thân ở nhiều dòng nhạc khác.

Hồ Quang Hiếu hóa đá, đau khổ khi chia tay vẫn nhớ người yêu cũ  - Ảnh 7.

Hồng Mơ xuất hiện đầy gợi cảm trong bộ váy cầu kỳ với ca khúc "Đêm huyền diệu". Đây là một ca khúc nổi tiếng do nhạc sĩ Y Vân sáng tác, từng được rất nhiều ca sĩ gạo cội trình bày.

Hồ Quang Hiếu hóa đá, đau khổ khi chia tay vẫn nhớ người yêu cũ  - Ảnh 8.

Bằng lối thể hiện khác biệt, Hồng Mơ đã thổi vào Đêm huyền diệu luồng gió mới bằng chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc. Bên cạnh đó dàn dựng sân khấu lung linh, huyền ảo góp phần tiết mục trở nên đặc sắc hơn.

Hồ Quang Hiếu hóa đá, đau khổ khi chia tay vẫn nhớ người yêu cũ  - Ảnh 9.

Ở tiết mục song ca, Hồng Mơ cùng nam ca sĩ Trần Vũ mang đến những giai điệu ngọt ngào qua ca khúc "Mắt biếc". Dù là lần đầu tiên kết hợp với nhau nhưng cặp đôi thể hiện sự ăn ý và vô cùng tình cảm trên sân khấu.

Hồ Quang Hiếu hóa đá, đau khổ khi chia tay vẫn nhớ người yêu cũ  - Ảnh 10.

Trần Vũ dành nhiều lời khen cho Hồng Mơ khi biểu diễn chung. Trong khi đó, Hồng Mơ tỏ ra bối rối vì Trần Vũ là người đã có gia đình. Tuy nhiên, vì muốn cống hiến hết mình cho khán giả, nữ ca sĩ bỏ qua sự e dè để thể hiện sự ngọt ngào với Trần Vũ.

Hồ Quang Hiếu hóa đá, đau khổ khi chia tay vẫn nhớ người yêu cũ  - Ảnh 11.

Bên cạnh đó, sự góp mặt của ca sĩ hải ngoại Như Hảo cũng là một điểm nhấn thú vị trong chương trình. Cô mang đến những giai điệu đầy tự sự qua hai ca khúc "Cho nhau lời nguyện cầu" và "Dấu tình sầu".

Hồ Quang Hiếu hóa đá, đau khổ khi chia tay vẫn nhớ người yêu cũ  - Ảnh 12.

Đông Đào giúp khán giả chìm đắm trong không gian của âm nhạc và tình yêu qua sáng tác "Hương tình muộn".

Hồ Quang Hiếu hóa đá, đau khổ khi chia tay vẫn nhớ người yêu cũ  - Ảnh 13.

Nguyễn Hồng Ân dạt dào trong ca khúc "Chuyện buồn tình yêu".


Chia sẻ