Hồ Trung Dũng: “Hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi!”

Bài: Dung Trương. Ảnh: Tâm Bùi,
Chia sẻ

Chàng ca sĩ sắp đến tuổi băm đã có những chia sẻ thú vị với phóng viên aFamily về chuyện nghề, chuyện yêu và đặc biệt là câu chuyện đi tìm hạnh phúc của anh...

Ở thời điểm hiện tại, hạnh phúc đối với anh chỉ đơn giản là được sống trọn vẹn với niềm đam mê âm nhạc của mình.
 
- Đầu tiên, anh có thể chia sẻ với khán giả về vai diễn truyền hình đầu tiên của anh không?
 
- Tôi được đạo diễn Xuân Cường mời đóng vai một vai thứ chính trong bộ phim Tình yêu tìm lại. Tôi rất bất ngờ với lời mời này. Tôi còn hỏi đi hỏi lại xem có nhầm tôi với diễn viên Trung Dũng không? Rồi đạo diễn cũng nói là tôi không cần phải casting gì cả, chỉ lên gặp mặt rồi chính thức được chọn. Theo lời đạo diễn thì ngoại hình và tính cách của tôi phù hợp với diễn này nên anh đã chấm tôi khi anh xem tôi diễn trong chương trình Thay lời muốn nói.
 

Tôi có một tật xấu là đổ nhiều mồ hôi. Càng căng thẳng, càng bị hối thúc là đổ mồ hôi như tắm. “Bố” Xuân Cường có ghẹo tôi là sau này sẽ không mời tôi đóng phim nữa. Còn nếu có mời thì phải cắt phân nửa tiền catse để mua khăn giấy cho tôi. (cười to)

- Vậy một thời gian làm diễn viên, bản thân anh đã rút ra được điều gì?

Đầu tiên, điện ảnh mang đến cho tôi một trải nghiệm rất hay. Khi bước vào thế giới nghệ thuật, tôi muốn trải nghiệm tất cả mọi thứ mà tôi có thể làm được. Và điện ảnh là  điều bất ngờ rất thú vị. Nó hỗ trợ tôi rất nhiều trong nghề ca sĩ ở chỗ biểu đạt cảm xúc trên gương mặt hay cả cách diễn khi chụp ảnh nữa. Và nó mở ra cho tôi một hướng đi mới mà chưa bao giờ mình nghĩ là mình sẽ làm được.
 

- Sau khi tốt nghiệp đại học, anh trở thành giảng viên. Song song đó là đi hát trong nhóm bè Cadillac. Rồi sau chừng ấy năm, anh tách ra đi hát solo. Rồi cũng sau gần 2 năm làm ca sĩ, anh lại rẽ sang một lĩnh vực khác là làm diễn viên. Có vẻ như anh là một người không có định hướng rõ ràng?

- Nói như vậy không đúng. Tại sao đến năm 28 tuổi tôi mới tách ra hát solo? Đó là vì tôi cần thời gian đủ lâu để suy nghĩ thật chín chắn, xác định rõ mình muốn gì. Đóng phim là để khám phá một cái gì đó mới, và quan trọng hơn là để đưa hình ảnh của mình gần với khán giả hơn. Sau bộ phim này xong, tôi cũng nhận được một số lời mời khác, nhưng tôi không nhận lời vì tôi muốn tập trung thời gian cho album mới của mình. Tôi vẫn xác định rất rõ nghề chính của mình là ca hát. Tôi đóng phim, nhưng tôi cũng hát luôn ca khúc chủ đề. Tức là tôi muốn tiếp cận với khán giả gần gũi hơn nữa, thông qua lăng kính của điện ảnh.

 

- Anh tự nhận xét mình là một người trầm tính. Vậy trong tình yêu, anh “trầm” hay anh “bổng”?

- Trong tình cảm, tôi là người sôi nổi, nhiều cảm xúc và yêu hết mình. Cái trầm của  tôi nằm ở tính hay suy nghĩ. Trong con người của tôi luôn có sự tương phản, lúc trầm lúc bổng. Tôi thích sự tương phản đó. Một bên có vẻ rất là trầm, hay suy nghĩ, hay đắn đo. Nhưng khi gặp chuyện gì cần đến cảm xúc thì tôi có thừa cảm xúc.

- Chắc hẳn là anh cũng đã từng trải qua nhiều sóng gió trong tình yêu, thậm chí là đổ vỡ chẳng hạn?

Albumn thứ 3 của ca sĩ Hồ Trung Dũng mang tên “Hạnh phúc”. Album là một góc nhìn của chàng ca sĩ này về hai chữ “Hạnh phúc” với các ca khúc nói về những cung bậc khác nhau như cảm giác khi mới yêu, sự chờ đợi, hy sinh, niềm tin vào một hạnh phúc bền chặt. Đặc biệt, trong số 12 ca khúc của albumn, có đến 8 ca khúc là do chính Hồ Trung Dũng sáng tác/ đồng sáng tác.

- Nếu chưa từng đổ vỡ thì tôi đã không viết được nhiều nhạc như vậy. Âm nhạc của tôi chỉ có hai chủ đề chính thôi. Một là về mẹ tôi, hai là về tình yêu.

- Vậy khi gặp chuyện đổ vỡ, anh đứng dậy bằng cách nào?

- Thời gian thôi. Dĩ nhiên là thời gian đầu ai mới đổ vỡ cũng sẽ nghĩ là mình sẽ không vượt qua được. Nhưng thỉnh thoảng trong những lúc đó, sẽ có một suy nghĩ xuất hiện trong đầu bạn. Bạn nghĩ rằng rồi cũng sẽ qua thôi. Cái cảm giác đó nó cứu bạn rất là nhiều.

Ngoài ra, tôi còn có những người bạn rất thân. Họ có thể nói chuyện, chia sẻ với tôi bất cứ khi nào tôi buồn. Tôi còn có âm nhạc nữa. Khi không còn ai nữa, tôi sẽ đẩy những cảm xúc của mình vào âm nhạc. Có vui, có buồn, có đổ vỡ, có hi vọng để vượt qua nỗi đau, rồi cuối cùng sẽ là niềm hạnh phúc.

- Nhắc đến hạnh phúc. Anh quan niệm thế nào về hai chữ hạnh phúc?

- Đối với tôi, hạnh phúc bây giờ rất đơn giản. Như một ca khúc tôi viết trong album mới, có tựa là Đơn giản vậy thôi. Khi còn trẻ, mình thường mơ mộng hạnh phúc là một điều gì đó cao siêu, to tát lắm. Nhưng khi đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, tôi nhận ra hạnh phúc rất đơn giản. Nó chỉ đơn thuần là những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống như được nắm tay người yêu đi trên đường, được là bờ vai để người yêu dựa vào khi họ khóc.

Tôi còn hiểu hạnh phúc theo một nghĩa khác. Đó là tôi đang hạnh phúc khi được làm điều mình thích, được sống trọn vẹn với niềm đam mê âm nhạc của riêng mình. Ở lứa tuổi 20, tôi cũng có hoài bão, nhưng lúc đó háo thắng lắm. Lúc nào cũng nghĩ phải theo đuổi bằng được những gì mình muốn. Còn bây giờ, khi đã biết bản thân muốn gì, thì tôi thật sự muốn trải nghiệm, muốn thử sức, muốn được làm việc hết mình  và tận hưởng nó.

 

- Với riêng cá nhân tôi, tôi đánh giá rất cao mẫu ca sĩ như anh. Giọng hát truyền cảm, phong cách lịch lãm, lại là một ca sĩ có tri thức nữa. Nhưng sau gần 2 năm đi hát với 2 album riêng, tôi vẫn chưa thấy anh thật sự là một cái tên nổi bật trong thị trường âm nhạc Việt Nam. Điều này khiến những người yêu mến anh – trong đó có tôi – cảm thấy rất tiếc!

- Không biết tôi có chủ quan hay không, nhưng tôi nghĩ với những gì tôi đã làm được trong chừng ấy thời gian, thì tôi đã hài lòng rồi. Những ca sĩ khác, họ có thể cần đến 3,4,5 năm hay thậm chí là 10 năm mới lấy được cái tên. Hiện tại, tôi sống được với cái nghề của tôi. Tôi chưa bao giờ phải xin đi hát ở bất cứ đâu, chưa bao giờ phải đi xin show. Ngay từ đĩa đầu tiên tôi đã có  thể đi hát event được, với giá catse bằng với những người đi hát vài năm. Có nghĩa là trong lòng khán giả và giới chuyên môn, tôi có một vị t rí nhất định mà không cần phải xây dựng bằng bất cứ thứ gì khác ngoài chính năng lực của mình.

- Tức là anh đang rất hài lòng với những gì mình đang có?

- Nói là rất thì cũng không hẳn. Luôn luôn có hai xu hướng. Mình phải biết hài lòng để mình không bị chán nản. Mình phải biết công nhận những gì mình làm được để không phải suốt ngày tự bác bỏ mình, rồi mình thấy mình không là ai hết. Xu hướng thứ hai là phải biết chưa hài lòng để còn đường đi lên. Nếu chỉ biết thỏa mãn với hiện tại thì tôi sẽ không cố gắng nhiều như vậy. Tôi không làm từ đĩa này sang đãi khác, không phải đầu tư nhiều thứ. Đó là một sự không hài lòng rất tích cực.

- Vậy với album mới sắp ra lò, anh hài lòng với nó chứ?

- Phải, tôi hài lòng với những ca khúc mà tôi đã chọn. Nó phù hợp với gu âm nhạc của tôi, nhưng vẫn dễ nghe, dễ cảm nhận, dễ thẩm thấu từ nội dung cho đến giai điệu.
 
- Xin cảm ơn anh!

Albumn sẽ ra mắt khán giả vào ngày 1-1-2011.

Chia sẻ