Hoa hậu, Á hậu và "chị em" mơ gì ngày 20/10?
Á hậu Ngọc Oanh "thích trẻ em và muốn lập gia đình". Chị công nhân môi trường mong sớm có chiếc áo dài đi ăn cưới... là những lời bày tỏ tâm sự nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
Hoàng Nhật Mai (Ảnh: nhân vật cung cấp). |
Tôi mong những người đàn ông có vợ không nghĩ đến chuyện tặng quà người khác trước khi tặng hoa cho vợ mình - mặc dù người khác đó cũng là phụ nữ.
Tôi mong tất cả những người phụ nữ làm vợ - làm mẹ - làm người tình đều đóng trọn cả 3 vai đó trong nhà mình, để bờ vai mình cần dựa vào không phải nhường cho người khác.
Và tôi mong giấu được những nếp nhăn đang hằn trên khóe mắt là dấu vết của những nụ cười, chứ không phải những đêm dài mất ngủ!
Tôi mong nhiều quá, thực lòng, tôi chỉ mong mình vẫn là người mẹ tốt của 2 đứa con tôi!
Á hậu Ngọc Oanh:
Á hậu Ngọc Oanh (Ảnh: VTC) |
Về công việc, sau khi hoàn tất đóng phim, tôi đang thực hiện một chương trình truyền hình mới trên VTV3 sẽ phát sóng vào chủ nhật hàng tuần. Tôi cũng bắt tay vào công việc kinh doanh nhưng mọi thứ hầu như đang khởi đầu, tôi phải vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm để mình trưởng thành hơn. Tôi luôn mong muốn mình thành công vì tôi yêu công việc và tôi chinh phục nó.
Còn về tình yêu, nói thế nào được nhỉ, tôi yêu và được yêu, tôi cũng dự định lấy chồng nhưng chưa biết đến năm nào mới thực hiện được (cười). Mới đây, bạn trai tôi hỏi về đám cưới vào năm sau. "Ý em thế nào", nhưng tôi vẫn khất anh ấy câu trả lời.
Bản thân tôi cũng mâu thuẫn, tham vọng lớn trong công việc và chưa hài lòng với những gì tôi đã và đang làm. Tôi thấy sự nghiệp của mình mà không vững sẽ ảnh hưởng nhiều đến cuộc đời. Nhưng quỹ thời gian của tôi cũng không còn nhiều nên chắc là 1-2 năm nữa là tôi chia tay với cuộc sống độc thân thôi (cười).
Tuy vậy, bằng này tuổi rồi (Ngọc Oanh năm nay 29 tuổi), tôi cũng không giấu được mong muốn của mình về chuyện hôn nhân gia đình vì tôi thích trẻ em và yêu gia đình lắm. Trước đây tôi không quan tâm đến bếp núc nhưng giờ tôi quen với việc tự đi mua đồ ăn, tự vào bếp, tự nấu đồ ăn và mơ nấu món ngon cho chồng con mình thưởng thức.
Nguyễn Mai Thu, kế toán viên Trung tâm Viễn thám (Bộ Tài nguyên và Môi trường):
Chị Mai Thu và gia đình nhỏ hạnh phúc (Ảnh: nhân vật cung cấp) |
Tớ thích ông xã tặng hoa trước một ngày để được ngắm nhiều hơn, nhưng không chỉ hoa thôi đâu mà phải có cả quà nữa, quà nhỏ nhỏ thôi cũng được, bởi nếu chỉ tặng hoa thì tớ bị... "đánh đồng" với ít nhất là 2 thân mẫu, tớ "ghen" lắm!
Tớ mong muốn gia đình tớ lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười như thế này mãi mãi. Thêm một mong muốn nữa nhé, vì gia đình nhỏ của tớ có 2 người là phái đẹp rồi, nên tớ mong muốn sẽ sớm sinh cho ông xã tớ một quý tử để gia đình tớ... đạt điểm 10, nhưng ông xã tớ bảo là nếu được tặng một công chúa nữa thì càng vui bởi ông xã tự nhận mình là TYPN (tôi yêu phụ nữ!) mà! (cười)
Bác Phấn (60 tuổi, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội):
Bác Phấn, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội (Ảnh: Kiều Minh). |
Bản thân tôi, từ 15 tuổi đã đi thanh niên xung phong, 17 tuổi được vinh dự báo cáo điển hình và được Thủ tướng Phạm Văn Đồng tặng cho quyển sổ, sau đó tôi làm công tác đoàn tại Tổng cục đường sắt, Bệnh viện đường sắt (nay là Bệnh viện Giao thông Vận tải), rồi làm tổ trưởng tổ dân phố suốt 10 năm qua... Ở cương vị nào, tôi cũng tự lập và cố gắng không ngừng làm tốt công việc của mình.
Tôi thấy đức tính kiên trì, chịu thương chịu khó, nhẹ nhàng, tình cảm của người phụ nữ rất tốt và hiệu quả, nhất là với việc tuyên truyền, tác động tích cực đến mọi người trong mọi công việc.
Tôi mong người phụ nữ dù ở cương vị nào cũng cố gắng đến cùng, làm việc gì cũng đến nơi đến chốn, góp phần nhỏ bé của mình để xây dựng đất nước, để không thua kém với phụ nữ trên thế giới.
Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy:
Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy (Ảnh: CAND online) |
Bây giờ tôi chỉ ước có thật nhiều thời gian hơn cho một ngày. Một ngày bình thường của tôi thường bắt đầu từ 7h sáng. Tự tay tôi lo đồ ăn sáng cho 2 con, dọn dẹp nhà cửa rồi đến văn phòng làm việc. Làm đến 4h chiều thì tôi lại về nhà lo tắm rửa cho con cái, cho con ăn, dạy con học... Mãi đến 10h, khi con cái đi ngủ, tôi mới có chút thời gian cho bản thân. Nhưng cũng phải tự nhủ mình ngủ sớm để ngày mai còn khỏe khoắn làm việc.
Thế nên bây giờ, mong muốn thôi thúc nhất của tôi là có thêm thời gian. Ít thì mỗi ngày có chút thời gian để học thêm ngoại ngữ, học vẽ, môn học mà mình thích. Nhiều thì muốn có vài ngày rảnh rỗi, không con cái, không công việc, tắt điện thoại di động và ngồi đọc sách. Rất nhiều sách tôi mua về mà chưa đọc được.
Nhà tâm lý Lê Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm tư vấn Người bạn tri kỷ 1900 585868:
Nhà tâm lý Lê Thu Hiền (Ảnh: VTC News) |
Tôi vốn thích ăn cháy. Gần đây tôi biết có nhiều loại nồi nếu bấm nhiều lần sẽ tạo được cháy vàng ruộm, mà lại không dính, có thể ăn rất ngon. Chứ nấu cơm niêu, xong rồi phải đập nồi ra lấy cháy thì phí quá! Bây giờ cả chồng và con tôi đang tìm trên mạng xem có loại nồi nào tốt nhất tặng vợ, mẹ. Chắc ngày mai tôi sẽ có món quà đó.
Ước mơ lớn hơn là, tôi mong được cùng chồng đi du lịch sang châu Mỹ. Năm nay, chúng tôi đã thực hiện được chuyến đi châu Âu. Giờ tiếp tục làm việc, tích lũy để năm sau sẽ thực hiện mơ ước này.
Chị Lê Thị Tuyết Lan, công nhân môi trường thuộc Xí nghiệp số 3, Công ty môi trường đô thị Hà Nội:
Chị Lan với ước mơ giản dị là có được bộ áo dài (Ảnh: Hiền Lê) |
Mong ước nữa là tôi sẽ may được bộ áo dài để tham dự các buổi lễ, cũng như chuẩn bị cho đám cưới các con tôi trong thời gian tới. Mấy lần đi dự đám cưới, toàn phải đi thuê. Có một mảnh áo dài mấy năm nay rồi chưa đi may được, giờ lại thành cũ quá. Trước sau gì tôi cũng nên có một bộ áo dài.
Lê Thị Ninh, sinh viên năm thứ 3 Trường ĐH Công Đoàn:
Sinh viên Lê Thị Ninh (Ảnh: Hiền Lê) |
Còn mong ước lớn nhất của em trong ngày 20/10 là được người yêu tặng một bó hoa hồng thật to trong một hoàn cảnh thật bất ngờ. Có thể là cả ngày hôm đó, anh ý sẽ biến mất một cách bí ẩn, không nói với mình điều gì. Sau đó, chiều muộn anh nhắn tin xin lỗi có việc bận không thể đến được. Từng ấy cũng đủ để mình tức điên lên, gọi điện cho đám bạn để tổng xỉ vả. Nhưng chỉ 5 phút sau anh ấy gọi điện, bảo mình ra mở cửa. Anh đứng đó với bó hoa hồng thật to và bao nhiêu dỗi hờn tan biến. Rồi anh ấy sẽ đưa em đi chơi, dạo phố, ăn kem, uống nước...
TS Nghiêm Thị Hà Liên, nghiên cứu viên Viện Vật lý (Viện Công nghệ khoa học Việt Nam) - người vừa đạt giải quốc gia Vì sự phát triển của phụ nữ trong khoa học:
TS Nghiêm Thị Hà Liên (Ảnh: Hiền Lê) |