Hoa hậu Thu Thủy: Bà chủ sành điệu

,
Chia sẻ

Nguyễn Thu Thủy Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chuỗi Bellissima Salon & Spa, Chủ sở hữu thương hiệu XaXi Nail. CEO Công ty Thiên Thủy.

Thủy là Hoa hậu, là người của công chúng, xuất hiện lúc nào cũng chỉn chu, rực rỡ, thế nhưng trong công ty của mình, Thủy lại là một hình ảnh rất khác. Nói năng ngắn gọn, gạch đầu dòng một, hai, ba, bốn và dứt khoát trong mọi tình huống.
 

Thủy yêu cầu cao ở bản thân, cô muốn hình ảnh lãnh đạo của mình phải tương đối hoàn thiện, không chỉ trong công việc mà cả về hình thức bên ngoài, về cách ăn mặc, lời ăn tiếng nói…

Trang phục, tác phong của nhân viên do vậy cũng được Thủy rèn rất kỹ lưỡng.

Một ví dụ đơn giản: Khi nhận thấy khối nhân viên nữ văn phòng có vẻ ỳ trệ, vòng hai người nào cũng đẫy ra vì ngồi nhiều, Thủy ra một yêu cầu khá “quân phiệt”: Chuyển khối văn phòng lên tầng 8 và yêu cầu tất cả nhân viên phải lên xuống hoàn toàn bằng thang bộ. Ngoại lệ duy nhất là bà bầu.
 

Những ngày đầu, nhân viên của Thủy đều xin chị bỏ cái lệnh oái oăm này vì việc leo cầu thang khiến họ mất quá nhiều sức. Thủy kiên quyết không thay đổi, bản thân chị cũng leo 8 tầng nhiều lần trong ngày.

Thủy tham khảo sách báo và thấy rằng việc leo cầu thang rất tốt cho sức khoẻ, nó giảm mỡ thừa, tăng tuần hoàn máu, có thể tính thay cho việc tập thể dục đều đặn hàng ngày.

Có nhiều nhân viên thậm chí “dọa” Thủy sẽ bỏ việc nếu chị cứ ép họ leo cầu thang. Nhưng khi sang tháng thứ hai thì tất cả quay lại cám ơn giám đốc. Không những số đo vòng hai giảm hẳn mà cơ thể họ cũng khỏe mạnh và nhanh nhẹn hơn nhiều.

Trong công ty, Thủy đề ra rất nhiều phương châm đối xử với nhân viên, với khách hàng. Chị coi trọng tính trung thực, sự gọn gàng, tinh tế… bởi vì trong nghề làm đẹp, sự tinh tế rất quan trọng.

Có một thời gian, Thủy nghe các nhân viên kháo nhau, chị đẹp, chị lịch lãm, sang trọng nhưng lại khó gần. Từ đó, bất cứ khi nào có thời gian rảnh là chị tranh thủ ở lại ăn trưa, ăn tối cùng nhân viên, trò chuyện và lắng nghe họ.
 

Có lần, nghe chuyện một cô nhân viên dành dụm tiền lương 5 năm trời mới được 30 triệu đồng để làm đám cưới, Thủy đã nghẹn giọng. Cũng từ đó, thói quen mua sắm hàng hiệu của chị giảm hẳn đi.

Mỗi lần định vung tay Thủy lại nghĩ đến số tiền mồ hôi nước mắt suốt 5 năm của cô nhân viên chưa đủ mua một cái túi hàng hiệu, thế là dừng lại. Thủy bảo, nhân viên cũng dạy cho mình nhiều điều.

Một ngày có 24h, bao giờ Thủy cũng phải ưu tiên thời gian cho mình, chị cho rằng mình có khỏe mạnh, thoải mái thì mới có khả năng làm việc và chia sẻ với mọi người.

Bận gì thì bận nhưng bao giờ chị cũng phải dành đủ thời gian để ngủ, ăn uống đầy đủ, tập thể dục, làm đẹp và có thời gian đọc sách để bồi bổ kiến thức.

Việc khó nhất với một nữ doanh nhân, theo Thủy là giữ được hình ảnh, biết đâu là giá trị của mình để không thay đổi. Các giá trị bây giờ trắng trắng đen đen, nếu người chủ không kiên định, chạy theo lợi ích trước mắt mà bỏ quên lợi ích lâu dài thì doanh nghiệp có thể đi xuống và diệt vong mà không lường trước được.
 

Nghề làm đẹp của chị có rất nhiều dịch vụ dễ dàng sinh lời, những khi cửa hàng vắng khách hay đứng trước một nguy cơ tài chính có đôi lần chị cũng thử tặc lưỡi: Làm một tháng rồi thôi, lấy ngắn nuôi dài. Dùng sản phẩm loại hai, loại ba có thể khách hàng cũng không biết và hậu quả phải vài năm sau mới xuất hiện, lúc ấy họ không thể kiện beauty được, bởi vì bất cứ ai cũng có thể đổ cho cuộc sống nhiều độc hại, trách nhiệm cũng dễ dàng phủi tay.

Cho dù tự bào chữa đến nơi đến chốn như vậy nhưng Thủy vẫn chưa từng dám vượt rào vì lương tâm không cho phép.

Chị bảo, mình làm kinh doanh nên cũng khá duy tâm, chị tin vào luật nhân quả. Mình lừa người khác thì sẽ có người khác lừa mình. Vả lại, nếu giữ được cái tâm trong sạch thì khó khăn đến đâu cũng đi tiếp được, bởi vì mình sẽ tự tin vào sự lựa chọn của bản thân.
 
 
Theo TGPN
Chia sẻ