Hoa hồng trên ngực trái: Khán giả tức điên vì Khuê lần thứ 2 bị tiểu tam giật điện thoại thủ tiêu bằng chứng

Autumn,
Chia sẻ

Trong tập 12 "Hoa hồng trên ngực trái", Khuê vẫn không biết rút kinh nghiệm vụ bị giật điện thoại thủ tiêu bằng chứng khiến người xem "tức anh ách".

Tập 12 Hoa hồng trên ngực trái vừa kết thúc phát sóng trong cơn "phẫn uất" của khán giả. Trước đó, người xem đã chờ đợi biết bao nhiêu ở phân cảnh Khuê (Hồng Diễm) phối hợp với em trai vạch mặt tiểu tam Trà trong tập này. Thế nhưng, khi cảnh quay lên sóng, khán giả thay vì hả hê lại càng thêm điên tiết vì một lần nữa, Khuê lại bị tiểu tam vượt mặt mà không thể làm gì.

Trong tập này, bé Bống nhập viện cấp cứu vì căn bệnh tim bẩm sinh. Khuê mải làm nên để quên điện thoại hết pin mà không hề hay biết chuyện. Nghe tin Bống nhập viện, Trà cũng đòi Thái đưa đến thăm con để diễn cho tròn vai cô gái tốt bụng.

Thế nên mới có chuyện Khuê chạm mặt Trà ở bệnh viện. Bình thường hiền lành nhẫn nhịn là thế, nhưng khi chứng kiến cảnh Trà dám đến thăm con mình, Khuê đã xù lông nhím vô cùng mạnh mẽ. Cô giống như con gà mái mẹ dang cánh bảo vệ con, không cho ả rắn độc đến gần.

2019_09_12_22_09_IMG_9716

2019_09_12_22_09_IMG_9715

Rồi khi lần thứ 2 chứng kiến cảnh Trà lẻn vào phòng con mình, Khuê đã nghĩ ra "độc chiêu" nhờ cậu em Hưởng quay clip vạch mặt Trà.

Đúng như Khuê dự đoán, khi chỉ còn mình Khuê và Trà, cô ả trơ trẽn sống với gương mặt hồ ly tinh đáng ghét. Nhưng lần này Khuê cũng chẳng vừa, cô nhắc nhở cho Trà nhớ: "Đàn ông ngoại tình thì dễ nhưng bỏ vợ bỏ con thì khó, kéo quần lên là trở mặt ngay nên đừng vội đắc ý em ạ. Chị có hai đứa con, em có gì mà đòi đấu với chị?".

2019_09_12_22_13_IMG_9730

2019_09_12_22_13_IMG_9726

Nắm lấy cơ hội này, Trà cũng tuyên bố thẳng mặt Khuê rằng cô ả đang mang thai con của Thái, còn 2 đứa con của Khuê, dù sao cũng chỉ là con gái, không có giá trị "nối dõi tông đường".

Cả hai "khẩu chiến" một hồi thì Trà tái mặt khi Hưởng xuất hiện với chiếc điện thoại trên tay, khoe đã ghi lại không sót một lời nào của ả tiểu tam. Nói rồi Hưởng còn đưa điện thoại cho Khuê kiểm tra.

2019_09_12_22_16_IMG_9736

Tranh thủ lúc chị em Khuê - Hưởng không để ý, Trà "bổn cũ soạn lại", lao tới giật điện thoại trên tay Khuê, sau đó chạy ra cửa sổ, ném chiếc điện thoại để thủ tiêu bằng chứng. Điều đáng nói, đây không phải lần đầu Trà dùng chiêu bài này và nó vẫn có hiệu quả, trong khi Khuê lại hớ hênh một cách khó tin khiến khán giả vừa xem vừa tức anh ách.

Bị Trà ném mất điện thoại, Hưởng điên tiết lao vào đánh Trà. Đúng lúc đó thì Thái xuất hiện và một lần nữa, Trà lại có cơ hội diễn vai cô gái yếu đuối bị cả thế giới bắt nạt. Trà kêu gào nói rằng chị em Khuê - Hưởng muốn giết mình, còn Thái chẳng thèm bận tâm tới vợ, bế thốc Trà đi cấp cứu.

2019_09_12_22_16_IMG_9745

2019_09_12_22_16_IMG_9744

2019_09_12_22_16_IMG_9751

Khi gặp bác sĩ, anh ta còn trơ trẽn nói Trà là vợ mình và hỏi bác sĩ rằng: "Con của chúng tôi có bị làm sao không?". Hưởng đứng ngoài cửa đã chứng kiến trọn vẹn màn ngoại tình công khai trơ trẽn của anh rể. Cậu tức giận chạy về đề nghị Khuê phải có biện pháp "xử lý" đôi gian phu dâm phụ đang công khai gọi nhau là vợ chồng ở ngoài kia.

Tuy nhiên, trước sự tức giận của em trai, Khuê chỉ biết mệt mỏi nói rằng liệu cô có thể làm gì được? Bằng chứng đã bị thủ tiêu, Thái thì không coi vợ là cái đinh gỉ, đã vậy tiểu tam lại còn đang có bầu... Mọi con đường đều dẫn đến tuyệt vọng. Lúc này, Hưởng cũng tỏ ra lo lắng cho tương lai của chị gái: "Có khi nào chị sẽ bị ông Thái đuổi ra khỏi nhà không?".

2019_09_12_22_18_IMG_9760

2019_09_12_22_17_IMG_9758

Chẳng cần Hưởng phải thắc mắc, khán giả cũng đang mong ngóng đến ngày đó lắm đây!

Đón xem tập 13 - 14 Hoa hồng trên ngực trái lên sóng VTV3 tối thứ Tư, thứ Năm tuần sau.

Chia sẻ