"Hoa kiếm Hwarang" Park Seo Joon bị gán mác Hoàng đế để bảo vệ Park Hyung Sik

Anh Nguyễn,
Chia sẻ

Trong những diễn biến mới nhất của "Hoa kiếm Hwarang", Park Seo Joon bị hiểu nhầm là Hoàng đế kế vị Silla, rơi vào tầm ngắm của phe đối nghịch triều đình.

Trong tập 12 vừa được phát sóng vào tối 24/1 của Hoa kiếm Hwarang, sau khi chứng kiến tờ thông báo có ghi vỏn vẹn bốn chữ "Hoa Trung Tại Vương" – Hoàng đế nằm trong số Hwarang, các Hwarang bắt đầu xôn xao bàn tán xem ai trong số họ là vị vua Jinheung ẩn danh. Do phần lớn họ đều là các vị công tử lớn lên tại Kinh thành, quen biết nhau từ nhỏ nên giờ đây nghi vấn chỉ còn tập trung vào hai kẻ với xuất thân bí ẩn là Sun Woo (Park Seo Joon) và Sam Maek Jong (Park Hyung Sik).

Hoa kiếm Hwarang Park Seo Joon bị gán mác Hoàng đế để bảo vệ Park Hyung Sik - Ảnh 1.

Lời đồn cũng chẳng sai vì Sam Maek Jong, tên giả là Ji Dwi, thực ra chính là vua. Một khi thân phận bại lộ, anh sẽ chỉ còn hai con đường: hoặc lên làm vua, hoặc tiếp tục sống như một con rối nếu Thái hậu không chịu nhường ngai vàng, có thể bị ám sát bất cứ lúc nào. May thay, ngoài Aro (Go Ara) và thầy Wi Hwa (Sung Dong Il) ra thì không ai khác biết về thân phận thực của Sam Maek Jong.

Hoa kiếm Hwarang Park Seo Joon bị gán mác Hoàng đế để bảo vệ Park Hyung Sik - Ảnh 2.

Thân phận của Sam Maek Jong vẫn chưa bị bại lộ

Ngược lại, mọi bằng chứng đều hướng về Sun Woo. Anh là Hwarang được tiến cử bởi Thái hậu, đã vậy còn đeo chiếc vòng mang dấu tích của Hoàng đế đời trước nên tất thảy mọi người, kể cả Công chúa Sook Myung (Seo Ye Ji) đều tin rằng Sun Woo là người kế vị ngai vàng. Thế nhưng những kẻ tính toán sâu sa hơn, như phe đối nghịch với Thái hậu thì không quá tin tưởng vào giả thuyết Sun Woo là vua Jinheung, vì các bằng chứng trùng khớp quá hoàn hảo đến mức đáng ngờ. Họ quyết định tạm thời án binh bất động theo dõi sự việc, và cho Ban Ryu (Do Ji Han) tìm hiểu xem ai mới thực sự là vua. Sau khi biết được điều này, họ mới ra tay sát hại vua và lật đổ chính quyền của Thái hậu, đưa Ban Ryu lên làm vua mới.

Hoa kiếm Hwarang Park Seo Joon bị gán mác Hoàng đế để bảo vệ Park Hyung Sik - Ảnh 3.

Đã để ý Sun Woo từ lâu, Công chúa Sook Myung tin chắc rằng anh chính là vua

Nếu là trước đây Ban Ryu sẽ một lòng tuân theo những toan tính này, song sau một thời gian chung sống với các Hwarang, trong lòng anh bắt đầu xuất hiện nhiều suy nghĩ mâu thuẫn giằng xé. Một bên, Ban Ryu bị cám dỗ bởi thứ quyền lực tối cao, trong khi lại không muốn đi ngược lại chính nghĩa. Mải suy nghĩ về điều này, anh thậm chí còn không đoái hoài đến Soo Yeon (Lee Da In), em gái của Soo Ho (Choi Min Ho) đang đứng trước mặt.

Hoa kiếm Hwarang Park Seo Joon bị gán mác Hoàng đế để bảo vệ Park Hyung Sik - Ảnh 4.

Ban Ryu mải lo chính sự mà bỏ qua giai nhân

Mặt khác, từ phía Hoàng cung, Thái hậu đang có ý định lợi dụng tin đồn Sun Woo là vua để giữ an toàn cho Sam Maek Jong. Bà nói với các đại thần là vua Jinheung đang ở nước ngoài, và hiển nhiên là không có mặt trong số các Hwarang, song lại ra tay bảo vệ Sun Woo trong cuộc đấu kiếm sống còn khi anh đang rơi vào thế bất lợi. Nhờ thế, mọi người đều tin tưởng chắc chắn hơn rằng Sun Woo chính là vua Jinheung.

Hoa kiếm Hwarang Park Seo Joon bị gán mác Hoàng đế để bảo vệ Park Hyung Sik - Ảnh 5.

Sun Woo đã nói rằng sẽ giết chết Hoàng đế để trả thù cho bạn thân

Cùng lúc đó, vị "vua giả" Sun Woo dường như đã có thể khẳng định chắc chắn về thân phận của "vua thật" Sam Maek Jong sau nhiều nghi ngờ. Anh rút kiếm kề sát cổ bạn cùng phòng, và lạnh lùng xác nhận đây chính là Hoàng đế kế vị, người đã giết chết bạn thân Moo Myung (Lee Kwang Soo) của mình.

Tập 13 của Hoa kiếm Hwarang sẽ được phát sóng vào tối ngày 30/1 trên kênh KBS2 tại Hàn Quốc và kênh HTV2 với phụ đề Việt ngữ.

Chia sẻ