"Họa mi" nước Pháp làm vợ không danh phận 14 năm, vẫn bảo vệ tình cũ khi bị phụ bạc khiến thế giới nể phục

Đinh Hương,
Chia sẻ

Cuộc chia tay đình đám của Vanessa và chồng cũ - tài tử điển trai Johnny Depp cách đây 5 năm từng khiến cho nhiều người tiếc nuối. Nhưng hơn tất cả, người ta càng trân trọng và cảm phục hơn về người phụ nữ với tấm lòng bao dung và cách Vanessa ứng xử, bảo vệ chồng cũ ngay cả sau khi bị anh ta phản bội.

Vanessa Paradis bước chân vào giới showbiz và đạt được những thành công từ rất sớm. Năm 14 tuổi, bản hit “Joe le taxi” đã đưa tên tuổi của Vanessa nổi tiếng toàn nước Pháp cũng như lan xa ra cả thế giới. Không chỉ có giọng hát trong trẻo như thiên thần, Vanessa còn có khả năng diễn xuất khá tốt. Thời kỳ đỉnh cao của mình, Vanessa đạt được rất nhiều thành công trong sự nghiệp điện ảnh, âm nhạc và trở thành người phụ nữ trong mơ của rất nhiều chàng trai Pháp lúc bấy giờ.

Họa mi nước Pháp làm vợ không danh phận 14 năm, vẫn bảo vệ tình cũ khi bị phụ bạc khiến thế giới nể phục - Ảnh 1.

Năm 1994, lần đầu tiên Vanessa tình cờ chạm mặt Johnny Depp trong một buổi họp mặt bạn bè. Ngay lập tức cô đã bị hút hồn bởi dáng vẻ phong trần, vẻ mặt điển trai và nét lãng tử bất cần của anh. Đáng tiếc rằng lúc ấy, Johnny đang yêu siêu mẫu Kate Moss nên Vanessa đành ôm mộng trong tim mà thôi.

Trong suốt 4 năm sau đó, hình bóng của Johnny vẫn như quẩn quanh trong tâm trí Vanessa. Và rồi cơ duyên của hai người cũng khéo léo xoay về với nhau. Sau khi chia tay Kate Moss, Johnny Depp trong một lần ở phim trường đang thực hiện bộ phim “The Ninth Gate” ở Pháp, anh đã trúng tiếng sét ái tình với chính cô gái đã thầm thương trộm nhớ mình bấy lâu. Và họ đã nhanh chóng trở thành một đôi quấn quít không rời.

Chỉ 3 tháng sau khi hẹn hò, Vanessa đã mang thai con đầu lòng của họ và hạ sinh cô bé Lily-Rose vào năm 1999. 3 năm sau, cặp đôi càng hạnh phúc hơn khi gia đình có thêm một thành viên mới - cậu con trai John ‘Jack’ Christopher. Hai đứa con chính là quả ngọt, là kết tinh của tình yêu giữa Vanessa và Johnny Depp. Trong mắt công chúng, họ đã chính là một gia đình hạnh phúc, chỉ còn chờ đợi một hôn lễ nữa là vẹn tròn hoàn hảo.

Họa mi nước Pháp làm vợ không danh phận 14 năm, vẫn bảo vệ tình cũ khi bị phụ bạc khiến thế giới nể phục - Ảnh 2.

Thế nhưng thấm thoát cũng đã hơn chục năm, cặp đôi dù đã có đủ “nếp tẻ”, thậm chí có chung khối gia sản khổng lồ nhưng vẫn chưa hề tổ chức đám cưới.

“Hôn nhân là điều kết nối từ tâm hồn tới tâm hồn, từ trái tim tới trái tim. Bạn không cần ai đó nói rằng ‘được rồi, hai người đã kết hôn”, Johnny đã từng nói với báo giới như vậy. Hơn thế nữa, anh còn không muốn Vanessa phải theo họ Depp của mình, vì họ Paradis đối với anh vốn dĩ rất đẹp.

Vanessa là người ở bên cạnh Johnny lâu nhất, cũng là người cùng anh vượt qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp và sinh cho anh những đứa con xinh đẹp. Chưa một lần được mặc váy cưới, chưa từng được công nhận là vợ một cách hợp pháp và xứng đáng, nhưng Vanessa không bao giờ hối thúc hay trách móc Johnny. Với cô, gia đình mình như vậy là đủ hoàn hảo rồi.

“Có thể một ngày nào đó, tôi sẽ kết hôn, nhưng nếu không có cũng không sao”, Vanessa chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.

Khoảng thời gian thời gian sự nghiệp Johnny bắt đầu lên như vũ bão, nhất là từ sau vai diễn Jack Sparrow trong loạt phim “Cướp biển Carribean”, Johnny thường xuyên vắng nhà để đóng phim, Vanessa đã luôn ở bên cạnh chồng, chăm sóc gia đình và trở thành hậu phương vững chắc để chồng yên tâm làm việc. Cô và các con cũng thường xuyên di chuyển cùng Johnny đến mọi nơi giúp tình cảm gia đình luôn bền chặt.

Thật không thể ngờ, cái ngày hạnh phúc của Vanessa còn chưa đến thì Johnny đã vội thay lòng. Năm 2011, Johnny gặp gỡ bạn diễn, người mẫu song tính Amber Heard trên trường quay bộ phim "The Rum Diary" và nhanh chóng điêu đứng vì cô nàng xinh đẹp và trẻ hơn mình những 22 tuổi này.

Cảm xúc lấn lướt hết lý trí, Johnny đã nhanh chóng chia tay Vanessa. Điều khiến cho dư luận bức xúc hơn cả là chỉ 6 tháng sau khi tuyên bố chia tay với Vanessa, Johnny Depp đã nhanh chóng kết hôn với Amber, không chỉ một mà còn tổ chức đến hai bữa tiệc cưới - thứ mà suốt bao năm qua anh chưa bao giờ thực hiện cùng với người phụ nữ đã hy sinh những năm tháng tuổi trẻ bên anh.

Họa mi nước Pháp làm vợ không danh phận 14 năm, vẫn bảo vệ tình cũ khi bị phụ bạc khiến thế giới nể phục - Ảnh 3.

Trong cơn mưa bão bình luận chỉ trích Johnny Depp là kẻ phụ bạc và cô chân dài Amber hám của, phá hoại tình cảm người khác, thì Johnny đã đứng lên tuyên bố một câu, phủ nhận hết tình cảm 14 năm sâu sắc với Vanessa và để bao biện cho cuộc hôn nhân đầy thị phi của mình. Anh nói: “Nếu bạn yêu hai người cùng một lúc, hãy chọn người thứ hai. Bởi nếu bạn thực sự yêu người thứ nhất, bạn đã không thể bị rung động trước người thứ hai”.

Hỏi thử có người phụ nữ nào không đau đớn, xót xa khi nghe những lời nói vô tình của người đàn ông như vậy? Thế nhưng, trái với sự tức giận của nhiều người, Vanessa lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, không mắng chửi, chỉ trích mà còn rất thật tâm thật lòng chúc phúc cho người cũ của mình trong hạnh phúc mới. Trong tất cả các câu trả lời với báo giới, Vanessa vẫn luôn dành sự trân trọng nhất dành cho người đàn ông đã từng đầu ấp tay gối cùng mình cả hơn thập kỷ qua.

Nhưng triết lý tình yêu của Johnny hẳn đã sai lè rồi. Bởi chỉ 15 tháng sau khi kết hôn, Amber Heard đã đệ đơn lên tòa xin ly hôn và tố cáo Johnny Depp đã bạo hành cô trong suốt thời gian chung sống. Đó cũng là thời gian Johnny lao đao vì mẹ vừa qua đời không lâu, danh tiếng đã nứt vỡ từ khi anh cưới Amber, giờ đây lại bị chính người phụ nữ mình ra sức bảo vệ quay ngược lại tố cáo mình. Không chỉ bị Amber đòi chia gia sản, trợ cấp nhiều khoản tiền vô lý, mà từ sau những lùm xùm của vụ li dị này, hình ảnh và danh tiếng của Johnny bị hủy hoại nghiêm trọng. Anh đã từng là thần tượng, là người đàn ông trong mơ của rất nhiều cô gái, giờ đây lại trở thành kẻ phụ bạc và mọi người đều cười trước kết cục đắng ngắt anh xứng đáng phải nhận.

Họa mi nước Pháp làm vợ không danh phận 14 năm, vẫn bảo vệ tình cũ khi bị phụ bạc khiến thế giới nể phục - Ảnh 4.

Ấy vậy mà, Vanessa lúc này đã đứng ra viết tâm thư gửi khán giả và lên tiếng bênh vực cho Johnny. Hành động của cô với tấm lòng bao dung đã khiến cho cả thế giới phải nể phục, xuýt xoa. Vanessa còn đồng ý ra tòa làm chứng để chống lại các lời buộc tội của Amber đối với Johnny.

"Gửi đến những ai có thể liên quan, Johnny Depp là cha hai con của tôi. Anh ấy là một người nhạy cảm, giàu tình yêu thương và được mọi người yêu mến. Và bằng cả trái tim của mình, tôi tin rằng những lời cáo buộc đang được đưa ra thật sự xúc phạm.

Trong suốt những năm tôi biết Johnny, anh ấy chưa bao giờ có hành động ngược đãi về thể chất với tôi, và những điều này hoàn toàn không giống người đàn ông tôi đã chung sống suốt 14 năm tuyệt vời".

Lá thư của Vanessa ngay sau đó đã tạo ra thêm rất nhiều phản hồi tốt cho Johnny. Các độc giả bình luận cho rằng Vanessa hoàn toàn có quyền căm giận vì Johnny đã bỏ cô để theo Amber, và đã có thể giữ im lặng, để cho danh tiếng anh ta bị hủy hoại. Nhưng cuối cùng, sau tất cả, người ở cạnh Johnny từ đầu đến cuối vượt qua hoạn nạn, bảo vệ anh trong cơn bão tố cũng chỉ có Vanessa mà thôi.

Họa mi nước Pháp làm vợ không danh phận 14 năm, vẫn bảo vệ tình cũ khi bị phụ bạc khiến thế giới nể phục - Ảnh 5.

Về phần Vanessa, hiện cô đang rất hạnh phúc cùng bạn trai mới, ung dung vui vẻ hưởng thụ cuộc sống với con cái. Nhìn thấy người thương ngày xưa phải đối mặt với cuộc chiến ly hôn, chia gia sản nảy lửa, Vanessa đã và vẫn sẽ luôn giữ vững sự tôn trọng và đứng ra bảo vệ anh khi cần thiết. Sự cao thượng và cách ứng xử văn minh hậu chia tay của Vanessa là điều khiến cho tất cả công chúng phải nể trọng, và có lẽ sẽ là điều làm cho Johnny mãi day dứt vì một phút trăng hoa mà đánh mất đi một người phụ nữ nhân hậu, tuyệt vời như Vanessa.

(Tổng hợp)

Chia sẻ