Hóa ra chúng tôi có một thời vui vẻ và yêu nhau đến thế!

Theo Báo Đất Việt,
Chia sẻ

'Bộ ảnh được thực hiện nhân dịp các thành viên sẽ không còn nhìn mặt nhau sau 4 năm nhìn nhau đến phát chán!' bạn Đài Trang - một thành viên của lớp chia sẻ.

Người ta thường nói rằng tình bạn thời sinh viên sẽ không đẹp và trong sáng như tình bạn thời còn là những cô cậu học sinh.

Chúng tôi lại nghĩ khác, bên nhau 4 năm, buồn vui lẫn lộn, được nhìn nhau trưởng thành, ngày một 'già' hơn chúng tôi mới cảm thấy trân trọng và quý mến khoảng thời gian bên nhau.

Bộ ảnh này ra đời bởi vì chúng tôi muốn lưu giữ những kỷ niệm thật đẹp, những khoảng khắc tôi - các bạn tôi chuẩn bị bước vào đời để sau này khi mỗi đứa một nơi nhìn lại những tấm ảnh chúng tôi nhận ra à thì ra ngày xưa chúng tôi đã trẻ trung, đã vui vẻ và 'yêu' nhau như thế!


Mỗi cá nhân là một sắc màu riêng biệt, nhưng tất cả sẽ cùng bay lên cùng hòa quyện vào nhau để tô điểm thêm cho cuộc sống này.


Những cô gái Báo chí sẽ thật tự tin sải bước vào đời.


Hello chúng tôi là sinh viên Báo chí.


Áo dài và máy ảnh, vừa dịu dàng, thướt tha nhưng vẫn trẻ trung và năng động.

'Bức ảnh này dựa theo concept cô dâu chú rể chạy chốn - hai bạn nam duy nhất của lớp, và cả đám con gái đằng sau chạy theo cầm máy ảnh chụp lia lịa. Thật ra đây cũng là đặc trưng nghề nghiệp của chúng tôi, cái gì độc - lạ - nóng là phải nhấc máy ảnh lên và chụp ngay.

Buồn cười nhất là lúc chạy vì mãi mê 'diễn' quá nên có một bạn đã làm rách mất tà áo dài, rồi một vài bạn vì mang cao gót mà ngã sõng soài nữa!' - Kim Trang sinh viên lớp BCK 12 vui vẻ kể lại.


Trạm xe bus thân thuộc.


Năm học ở trường nhưng chưa bao giờ chúng tôi có một tấm ảnh nào đoàng hoàng với cổng trường cả. Dặn lòng là phải chụp một tấm ảnh thật đứng đắng nhưng không hiểu sao cả đám lại 'tăng động' vừa nhảy vừa la như thế!


Những gì đơn giản, thân thuộc với chúng tôi hằng ngày - chúng tôi muốn giữ lại tất cả.


Một, hai, ba zô....


Chúng tôi đã có những ngày thật 'xanh' bên ly trà đá.


Không chỉ có tình bạn, tình yêu cũng sẽ được lưu giữ mãi mãi.


Hẻm 18 nơi thân thuộc với tất cả các bạn là sinh viên trường ĐH KHXH và NV TP HCM.


Chúng ta sẵng sàng đương đầu với thách thức.


Những ngày trẻ và tràn đầy năng lượng.


Chúc mừng tốt nghiệp: 'Hoa nở để mà tàn/Trăng tròn để mà khuyết/Bèo hợp để mà tan/Người gần để ly biệt'/Chỉ mong trong gió sương mai này/ Vẫn giữ nụ cười trong mắt ai. Thơ của Hữu Danh sinh viên lớp Báo chí K12.

Chia sẻ