Học "bí kíp" yêu từ Khổng Tử và Kinh thánh

Theo Datviet,
Chia sẻ

Câu chuyện tình yêu của một người đàn bà hai lần đò được gỡ rối từ việc vận dụng những lời dạy của Khổng Tử và Kinh thánh.

Liên Nhạc, một tác gia, chuyên gia tâm lý có tiếng của Trung Quốc. Những thắc mắc của mọi người về tâm lý, về chuyện tình cảm lứa đôi, hạnh phúc gia đình phần lớn đều gửi vào địa chỉ hòm thư askoneask@yahoo.com.cn của Liên Nhạc.

Sau đây là một lời khuyên hữu ích của Liên Nhạc dựa vào quan niệm của Khổng Tử và Kinh thánh về câu chuyện của một bạn gái đang loay hoay tìm ra ý nghĩa đích thực của tình yêu.
 
Lời độc giả gửi:

Chào anh, Liên Nhạc! Tôi và chồng đều là những người đã qua một lần đò. Chúng tôi có con riêng, anh thì con trai, tôi thì con gái. Sau khi kết hôn, chúng tôi sinh một bé gái, gia đình rất hòa thuận, êm ấm.

Con trai anh sống cùng mẹ, còn con gái tôi sống chung với bố. Dù không chung đụng dưới một mái nhà, nhưng thi thoảng thằng bé vẫn tới nhà chúng tôi. Nhưng mỗi bận như thế, mẹ thằng bé cũng muốn tới cùng. Chồng tôi quá hiểu cô ta là người thế nào, nên không đồng ý. Anh lo ngại sự xuất hiện của cô ta sẽ phá vỡ hạnh phúc mà chúng tôi mới vun đắp.

Nhưng thời gian gần đây, tôi rất phiền muộn vì mối quan hệ dấm dúi của họ. Chồng tôi vẫn gọi điện cho vợ cũ và con trai, thậm chí còn giấu tôi lên mạng chát chít với họ. Chưa bao giờ tôi thấy anh công khai nói chuyện điện thoại trước mặt vợ. Cách xử xự ấy khiến tôi phiền lòng.
 

Thằng bé cũng vậy, trước mặt tôi nó thể hiện một kiểu, trước mặt chồng tôi, nó trở thành con người hoàn toàn khác. Chỉ khi có bố, nó mới tỏ ra vui tươi, linh hoạt, nếu không, vẻ hồn nhiên vốn có của trẻ nhỏ trong nó bỗng dưng bay biến. Tôi thực không hiểu chuyện này. Có lẽ vì sợ tôi phiền muộn khi biết anh hay liên lạc với mẹ con họ, nên chồng tôi mới có kiểu thậm thụt qua lại như vậy. Nhưng quả thực, tôi luôn cảm thấy mình bị phản bội. Tôi muốn  nhờ chuyên gia tư vấn, giải đáp giùm!

Giải đáp của chuyên gia Liên Nhạc

Chào bạn!

Trong văn minh Đông, Tây đều phát hiện ra những “kim khoa ngọc luật” bàn về mối quan hệ của con người. Khổng Tử có câu: “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân” (tạm dịch nghĩa: Điều gì mình không muốn thì đừng làm đối với người khác). Kinh Thánh cũng từng răn dạy: “Bạn muốn người khác đối xử với mình thế nào, thì hãy đối xử với người ta như thế. Một người biết tuân thủ quy tắc giản đơn này sẽ dễ dàng xử lý tốt mọi mối quan hệ, trong đó bao gồm cả quan hệ gia đình”.

Nhưng trong thực tế, có nhiều người lại không nghe theo lời răn dạy này mà cố chấp quan điểm: người khác phải có trách nhiệm đối xử tốt với tôi, còn tôi cư xử với người khác ra sao không quan trọng.

Chồng bạn sợ vợ cũ làm ảnh hưởng tới tình cảm hạnh phúc mà hai người mới vun đắp nên ưu ái cho bạn một khoảng không riêng. Đáng nhẽ, bạn nên trân trọng và hiểu rõ tầm quan trọng của không gian ấy. Vì vậy, khi anh ấy cần khoảng không riêng của mình để gọi điện trò chuyện với vợ cũ và con trai, bạn cũng nên tạo điều kiện cho anh ấy. Hãy học chồng bạn, hãy nghĩ nhiều hơn cho anh ấy, đó cũng là cách tốt nhất để bạn thả lỏng chính mình. Quá đa nghi sẽ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và làm tổn thương tới tình cảm giữa hai người.

Chúc bạn vui vẻ!

Chia sẻ