Học sinh tiểu học bị giáo viên đánh sưng tím mông bằng gậy lau nhà

Khánh Chi,
Chia sẻ

Sự việc xảy ở trên lớp trở thành nỗi ám ảnh lớn với cậu bé Tiểu Vỹ. Còn với phụ huynh, dù thế nào họ vẫn chẳng thể nguôi cơn giận: “Mọi người xem con mình bị đánh đến thế này có chịu được không?”

Tiểu Vỹ 10 tuổi, hiện đang là học sinh lớp 5 một trường Tiểu học ở Đồng Xuyên (Thiểm Tây, Trung Quốc). Đây là một trường tư thục nội trú mới thành lập trong năm nay với hơn 100 học sinh, các học sinh cách 2 tuần mới được về nhà một lần.

Chiều ngày 11/10, vì Tiểu Vỹ không hoàn thành bài tập đúng thời hạn, giáo viên chủ nhiệm quá tức giận nên đã tiện tay cầm luôn cây gậy lau nhà ở góc lớp, đánh liên tiếp vào phần mông và chân cậu bé. 

Ngày 17/10, khi phóng viên đến thăm, Tiểu Vỹ cứ thất thần ngồi ở ghế không nói năng gì. Khi được hỏi, Tiểu Vỹ lộ rõ vẻ sợ sệt, khẽ trả lời: “Sau này cháu không muốn đi học nữa, sợ bị thầy giáo đánh lắm”.

Tiểu Vỹ kể lại: “Hôm ấy cháu không làm xong bài, bị thầy Vương dùng gậy lau nhà đánh hơn 20 phát vào mông, đánh liền mười mấy phút nên bây giờ vẫn còn đau lắm”. Cậu bé cũng nói nhỏ, ngày hôm đó thầy Vương đánh 4 bạn học sinh, trước đó chỉ cần ai không làm bài tập sẽ bị thầy đạp ngay, có khi thầy còn lấy sách đập vào mặt học sinh.
 
mông
Người nhà đau lòng khi nhìn thấy vết bầm tím trên mông cậu bé.
 
Ngày 16/10, gia đình có việc nên đã đến trường đón Tiểu Vỹ về nhà vài hôm, bà nội cậu bé nói: “Khoảng 9h tối hôm ấy, rửa chân cho cháu, tôi thấy nó ngồi trên ghế cứ nhấp nha nhấp nhổm nhưng cũng không thắc mắc gì. Đến lúc đi ngủ, thấy cháu không thay quần áo mà cứ nằm sấp ngủ, tôi mới bắt nó dậy thay đồ thì phát hiện ra vết tím bầm ở mông. Nhìn cháu bị đánh đến mức ấy, tôi không cầm được nước mắt”.

Sau đó người nhà mới vội đưa Tiểu Vỹ đến viện khám, cậu bé được chẩn đoán chấn thương mô mềm ở chân trái. Ông nội của Tiểu Vỹ nói với phóng viên: “Giáo viên dạy dỗ học sinh chúng tôi không nói, nhưng dạy dỗ kiểu bạo lực đến mức này thì không chấp nhận được. Thằng bé vết thương khắp người, cũng chẳng dám đến trường nữa, cứ đến cổng lại khóc, tâm lý nó đã bị tổn thương quá lớn”.
 
cô gái
Vết thương rồi sẽ lành nhưng tổn thương tâm lý đối với cậu bé Tiểu Vỹ rất khó để có thể lành lại.
 
Ông nội cho biết, gia đình họ đã đến trường tìm gặp thầy Vương, thầy giáo thừa nhận chuyện này và đã có lời xin lỗi với gia đình, nhưng nỗi sợ hãi trường học đối với Tiểu Vỹ thì vẫn không thể nào mất đi. 

Hiệu trưởng trường Tiểu học này cho biết, sau khi nhận được thông tin về việc này, bà đã lập tức đến gặp thầy Vương, bà nói: “Đúng là giáo viên của chúng tôi đã đánh học sinh, còn ra tay mạnh như vậy. Đánh học sinh dù với bất kỳ lý do gì đều là sai, do chúng tôi quản lý giáo viên chưa tốt”.

Hiệu trưởng cũng cho biết thêm, thầy Vương là giáo viên trẻ được nhà trường đặc biệt bồi dưỡng, đồng thời cũng là giáo viên dạy Toán và chủ nhiệm lớp Tiểu Vỹ. Thường ngày thầy rất chăm chỉ nên chẳng ai ngờ lại xảy ra việc này. Trường học đã đứng ra thanh toán toàn bộ phí điều trị cho Tiểu Vỹ, bắt thầy giáo Vương kiểm điểm trước toàn thể mọi người, trừ lương và hủy tư cách khen thưởng.

Tuy nhiên, phía người nhà Tiểu Vỹ không hài lòng với mức kỷ luật như vậy nên họ đã nhờ sự can thiệp của công an để đòi lại công bằng cho con trai mình.

Nguồn: Sina

Chia sẻ