Hội chợ các "bà mẹ Tây" tại Hà Nội

,
Chia sẻ

Nét đặc biệt nhất của hội chợ là từ người bán vé, người trông hàng, người rao vặt đều là các quý phu nhân người nước ngoài và trao đổi với nhau bằng rất nhiều thứ tiếng.

Hội chợ bao gồm nhiều gian hàng của hơn 40 đại sứ quán khác nhau: Anh, Pháp, Mỹ, Belarus, Hà Lan, Trung Quốc… Sản phẩm chủ yếu là ẩm thực, may mặc, đồ lưu niệm của các nước do các chị ở Hội phụ nữ quốc tế Hà Nội mang từ chính quê hương của mình sang, như chè của Belarus, dưa của Anh, vải của Ả rập...
 
Từ khâu soát vé, bán hàng, chào mời đều do các chị phụ nữ nước ngoài đảm nhiệm. Rào cản ngôn ngữ đã bị xoá nhòa bởi sự thân thiện.
 
Chị Elen (gian hàng của nhóm phụ nữ Anh) cho biết: “Tôi mới sang đây 3 tháng cùng chồng và con nhưng đã khá quen với cuộc sống tại Việt Nam. Tôi bán món dưa truyền thống của người Anh và được khá nhiều khách yêu thích. Điều này làm tôi thấy thật vui và ý nghĩa”.

Vải truyền thống các nước được các chị rất quan tâm


Meg (học sinh trường Quốc tế) thì vui vẻ chia sẻ: “Hôm nay em bán kẹp tóc và bố em thì làm ông già Noel ở đằng kia. Mẹ em thì phụ trông cửa hàng. Lâu lắm rồi em mới được cười nhiều như thế này”. Gia đình Meg đã từ Hà Lan về Việt Nam được gần 1 năm nay và họ vô cùng thích thú khi được tham gia vào một hội chợ từ thiện.

Hội chợ diễn ra tại Quảng trường trước Sân vận động quốc gia Mỹ Đình từ 10h đến 16h ngày 29/11. Theo thống kê chưa chính thức, khoảng hơn 7.000 vé đã được bán. Hội chợ là nơi hội tụ nụ cười của các chị phụ nữ và các bé thiếu nhi  từ nhiều màu da khác nhau. Rất  đông gia đình đã tới đây chơi từ sáng đến chiều muộn. Họ đến không chỉ để mua bán mà còn tìm đồng hương, gặp gỡ và bắt đầu những cơ hội hợp tác mới.

Hội chợ còn có nhiều gian hàng bán các sản phẩm thủ công do phụ nữ nghèo, người thiểu số, trẻ em lang thang, người có HIV/AIDS... làm ra, theo những dự án tài trợ nước ngoài cho những nhóm người bị thiệt thòi.


Theo chị Thuỷ (phụ trách PR CLB Phụ nữ quốc tế Hà Nội) thì hội chợ năm nay là hoạt động gây quỹ lớn nhất của HIWC tại Hà Nội. Năm ngoái, hội chợ đã thu hút được 7.000 người tham dự và gây được số tiền quỹ lên tới hơn 100.000 USD, nhằm hỗ trợ cho giáo dục, chăm sóc y tế và các chương trình khác.

Ma Kin
(Tổng hợp)
Chia sẻ