Theo ghi nhận của chúng tôi vào thời điểm cuối ngày 24/1 (tức 30 tháng Chạp) khi chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa là đến Giao thừa, tuy nhiên tại khu vực chợ Tết (Kim Sơn, Ninh Bình) vẫn còn khá nhiều quất và đào chưa tiêu thụ hết.
Bệnh nặng, nhiều em bé phải ở lại bệnh viện Ung Bướu TP.HCM chứ không được về nhà đón Tết. Trong buổi hội chợ do bệnh viện tổ chức để các em vui xuân, những điều ước được viết ra trên giấy đỏ khiến người lớn đọc xong phải nghẹn ngào.
Còn gì vui hơn là được đắm mình trong không khí giáp Tết. Một loạt phiên chợ khai thác yếu tố truyền thống cực kỳ hay đang chờ chị em ở cả hai miền đấy.
Cải mầm đá dù đã xuất hiện tại các tỉnh miền núi phía Bắc từ vài năm nay và mới được đưa xuống Hà Nội tiêu thụ nhưng đã khiến nhiều người dân thích thú.