Hơn 200 người dửng dưng đi qua, bỏ mặc người gặp tai nạn thoi thóp trên đường

Thùy Dung ,
Chia sẻ

Họ thản nhiên đi qua, không ngó ngàng tới người đàn ông xấu số đang chết dần vì mất quá nhiều máu.

Sáng sớm ngày 10/8 vừa qua, Matibool, một người đàn ông ở Dehi, Ấn Độ đã thiệt mạng sau khi va chạm với một chiếc xe 3 bánh. Tuy nhiên, trong số hơn 200 người qua lại nơi vụ việc xảy ra, không một ai dừng lại để giúp đỡ người đàn ông xấu số.

Khi tai nạn xảy ra, nạn nhân 36 tuổi đang trên đường thoi thóp thở. Trong vòng 30 phút, 140 xe ô tô, 82 xe ba bánh, 181 xe đạp và 45 người đi bộ đã đi qua nhưng không ai liếc lại đến lần thứ 2.

Theo đó, CCTV chỉ ghi được hình ảnh một người đàn ông dừng lại để đánh cắp chiếc điện thoại thay vì kiểm tra tình trạng sức khỏe của người đàn ông xấu số. Người va chạm với nạn nhân cũng chỉ dừng lại để kiểm tra phương tiện của mình.

Clip gây lại sự việc.
 
Một CCTV đã ghi lại hình ảnh người đàn ông lạ đánh cắp điện thoại thay vì giúp đỡ nạn nhân.
 
Hai trong số 45 người đi bộ đi qua nạn nhân nhưng không hề có ý định giúp đỡ.
 
Người đàn ông va chạm với ông Matibool chỉ dừng lại để kiểm tra xe của ông ta có hề hấn gì sau tai nạn không.
 
Sau đó, ông ta lên xe đi mà không hề ngó ngàng tới nạn nhân.
 
Một trong những chiếc xe đi qua hiện trường vụ việc là chiếc xe phản ứng khẩn cấp của cảnh sát. Cuối cùng, lúc 7h sáng hôm đó, cảnh sát đã tới và đưa ông Matibool vào bệnh viện nhưng nạn nhân đã tử vong vì mất quá nhiều máu.

Một sĩ quan cảnh sát Delhi cho biết: “Chúng tôi tìm thấy một số giấy tờ trong túi của nạn nhân và liên lạc với các đồng nghiệp ở công ty của của ông ấy, nơi ông ấy làm bảo vệ. Họ nói với chúng tôi rằng Matibool đã hoàn thành ca đêm của mình và trở về nhà lúc khoảng 5h sáng. Chúng tôi đã thành lập một tổ điều tra để xác định lại xe gây va chạm và bắt giữ nghi phạm”.

Cảnh sát cũng cho biết họ đang cố gắng tìm ra kẻ đã đánh cắp điện thoại của nạn nhân. Họ tin rằng hầu hết những người đi qua Matibool nhưng lờ đi vì họ cho rằng ông này say xỉn.

 Nguồn: Daily Mail
Chia sẻ