Hôn đắm đuối trai trẻ ở "Lựa chọn của trái tim", Mon 2K bất ngờ bị Phạm Văn Mách nhắn tin "thả thính"

Su ,
Chia sẻ

Phạm Văn Mách ước được là chàng trai hôn đắm đuối Mon 2K ở chương trình Lựa chọn của trái tim.

Tập 23 của chương trình truyền hình Lựa chọn của trái tim vừa lên sóng đã gây bão dư luận bởi sự góp mặt của nữ chính Mon 2K. Trên sóng truyền hình, Mon 2K gây sốc cho khán giả khi ôm hôn trai trẻ ngấu nghiến.

doan-ket-3-15615657911321811486011

Mon 2K hôn Trần Nguyên trên sóng truyền hình.

Trước nụ hôn này, nhiều khán giả cho rằng Mon 2K quá táo bạo. Thậm chí, người xem còn chỉ trích, ném đá cô gái trẻ rằng: "Không thể tin được vừa mới cởi mặt nạ đã ôm nhau táo bạo như thế", "Vừa gặp mặt đã hôn rồi ư, nếu quen lâu thì còn thế nào nữa".

Về phía Mon 2K, hot girl ngực khủng bất ngờ chia sẻ lên Facebook cá nhân tin nhắn mà Phạm Văn Mách vừa gửi cho cô. Theo đó, Phạm Văn Mách hỏi Mon 2K rằng cô hôn ai trên truyền hình đấy, Mon 2K lập tức đáp rằng: "Hôn trai trẻ". Tiếp đến, Phạm Văn Mách nhắn nhủ rằng anh muốn được là chàng trai ấy. Vậy rồi Mon 2K thẹn thùng bộc bạch là đừng trêu chọc cô thêm nữa.

65215117_2309068662680346_4553038085381685248_o

65547051_2309068706013675_5747910154771234816_o

Phạm Văn Mách nhắn tin xin được hôn giống như chàng trai kia!

Mon 2K cũng cho biết ngoài đời thực cô và Phạm Văn Mách có mối quan hệ khá tốt. Khi được hỏi về nụ hôn cùng chàng trai trẻ Trần Nguyên ở Lựa chọn của trái tim, Mon 2K nói: "Tôi không biết diễn tả sao nữa, chỉ là khi lột mặt nạ ra, tôi muốn hôn anh ấy. Thế là chúng tôi hôn nhau. Nụ hôn này đến bất chợt chứ không phải kiểu toan tính từ trước. Cảm xúc đến thì mình cứ hôn thôi, tôi cũng chẳng ngờ là sau khi chương trình lên sóng mọi người lại phản ứng quyết liệt với nụ hôn kia như thế".

dsh

"Tôi cũng có thích anh Trần Nguyên, dù mọi người toàn bảo anh ấy là ảo thuật gia mà, đâu phải đại gia giàu có, lắm tiền đâu. Mọi người sẽ không tin 1 cô gái độc lập về kinh tế lại cũng có chút tiếng tăm như tôi mà thích anh ấy, nhưng tôi chẳng quan trọng người ta giàu hay nghèo đâu, chỉ cần có cảm xúc là được".

Chia sẻ