Hồng Nhung khóc "ngọt" giữa trời Hà Nội

Bài: Hiểu Minh, Ảnh: Kevin Cường,
Chia sẻ

Đứng trên sân khấu riêng, Hồng Nhung đã không ít lần xúc động với chính ca khúc từng làm nên tên tuổi của mình. Cô hạnh phúc vì được trở về với khán giả Hà Nội.

“Có phải em mùa thu Hà Nội” hay “Có phải Nhung mùa thu Hà Nội”, khán giả của Hồng Nhung thường hay hỏi vui như vậy, sau mỗi lần Hồng Nhung hoàn thành ca khúc đó trong sự tĩnh lặng của cảm xúc, hay những tiếng vỗ tay nổ tung không ngớt. Khán phòng của Cung Việt Xô đã có một đêm tỏa sáng, còn khán giả, chắc chắn sẽ có một đêm không ngủ và tâm hồn sẽ còn “thức” trong nhiều ngày đẹp trời của mùa thu tháng 10.

Hồng Nhung khóc
Hồng Nhung hạnh phúc với đêm nhạc riêng tại Hà Nội

Hồng Nhung khóc

Hồng Nhung khóc
Cô Bống chìm đắm trong những giai điệu quen thuộc

Hồng Nhung khóc

Hồng Nhung, cô Bống của Hà Nội, “Bống của núi đồi”, Bống sinh ra và lớn lên ở căn nhà nhỏ 11 Điện Biên Phủ, “Những buổi trưa hè nắng chói chang, tôi thường không ngủ, chơi với lũ trẻ trong ngõ, nhưng chẳng có một trò chơi nào không gây ra tiếng động khiến người lớn mắng. Vậy là tôi nghĩ ra một trò mà chẳng đứa trẻ nào nghĩ đến thời gian đó, nghịch nắng. Đó cũng là khi tâm hồn biết cất lên những rung động đầu tiên”, Hồng Nhung đã giới thiệu về tuổi thơ của cô, về ca khúc “Nghịch nắng” một cách rất Hồng Nhung như vậy.

Thật khó để trốn chạy, một khi Hồng Nhung đã “tung lưới”. Cô có cái “nũng nịu” của một thiếu nữ Hà Nội 18, không bao giờ thay đổi, nhưng cũng có giá “dã man” của một thợ săn trên sân khấu lành nghề. Trong khoảng thời gian 3 tiếng, Hồng Nhung ngọt ngào với đủ các “công thức” đẳng cấp làm người nghe “thấm đẫm” các ca khúc cũ mà không bị nhàm chán hay cảm thấy mệt mỏi.

Hồng Nhung khóc

Hồng Nhung khóc
Những khoảnh khắc xúc động cùng người thầy đáng kính

Hồng Nhung khóc

Hồng Nhung khóc

Bắt đầu bằng “Có phải em mùa thu Hà Nôi”, chuyển sang “Nghịch nắng”, rồi “vung vẩy” với “Phố cổ”, giọng hát và phong thái của Hồng Nhung toát lên tất cả màu sắc của con người diva U40, cũng là màu sắc của một thiếu nữ Hà Nội đã trải qua quá nhiều thăng trầm trong âm nhạc và cuộc sống.

Nếu nói về lối hát khôn ngoan và biến đổi, Hồng Nhung là số một trong 4 diva, lối hát thay đổi đa dạng và chịu khó đón đầu cảm xúc của khán giả đã làm Hồng Nhung “gọn nhẹ” làm nên những cú “ép phê” khiến khán giả không thể kiềm chế cảm xúc. Hát không nhạc cụ ở cuối bài, đôi khi làm nền chỉ là tiếng guitar mộc, hay sử dụng những đoạn “căng” với trống solo, Hồng Nhung đều thực hiện rất thuần thục và tự nhiên, nó như một phần tất yếu trong con người, hoặc đã được tập luyện khá kĩ với ban nhạc.

Hồng Nhung khóc

Hồng Nhung khóc
Hạnh phúc ôm chặt người em thân thiết, ca sĩ Mỹ Linh

Hồng Nhung khóc

Hồng Nhung khóc

Hồng Nhung khóc
Cả 2 hòa nhịp trong ca khúc "Trở về"

Hồng Nhung khóc

Hồng Nhung khóc

Mỹ Linh là khách mời duy nhất của chương trình

Khách mời duy nhất của chương trình, ca sĩ Mỹ Linh song ca với Hồng Nhung ca khúc “Trở về” của nhạc sĩ Dương Thụ như một lời mời đón Hồng Nhung quay bước chân trở lại Hà Nội cổ, trở lại những dư vị hoài niệm, những con phố phủ sương, khói lam chiều, những dấu ấn chỉ ở Hà Nội mới có. Ca khúc “Như một lời chia tay” được cất lên để kết thúc chương trình cũng là hình ảnh nắm tay hạnh phúc của 2 diva hàng đầu.

Phần biên tập chương trình cũng là một điểm cộng dành cho ekip và Hồng Nhung. Trong khi những bài xưa cũ như “Giọt sương trên mí mắt”, “Họa mi hót trong mưa”, “Lời của gió” được phối khí lại nhiều tiết tấu và hấp dẫn hơn, thì đa phần những ca khúc mới lại được tạo cơ hội trên nền nhạc đơn giản, dễ triển khai. Màu sắc âm nhạc đa dạng, cộng thêm cách hát đa dạng, không làm khán giả bị lê thê từ ca khúc này sang ca khúc khác, cảm thấy mệt mỏi. Mặt khác, cách chia phần các ca khúc cũng rất rõ ràng.

Hồng Nhung khóc

Khán giả nhất định không đi về dù đã gần 11h giờ và chương trình tuyên bố kết thúc

Show diễn được chia làm 3 mảng, “những ca khúc kinh điển của Hồng Nhung”, những ca khúc mới và những ca khúc hợp với phong cách của cô. Với ca khúc “Này em có nhớ”, Hồng Nhung đã đưa khán giả trở lại với một thời hoa gió ngày xưa qua âm nhạc nhiều chất tĩnh của Trịnh Công Sơn. Kết hợp tuyệt vời với pianist Nguyễn Tuấn Nam là điều đã được dự đoán trước nhưng vẫn khiến khán giả vỗ tay liên tục cho đến hết ca khúc. 

Khi hát ca khúc “Lời của gió”, rồi chuyến sang “Nhớ về Hà Nội”, Hồng Nhung làm khán giả Hà Nội xúc động, nhiều người đã không cầm được nước mắt. Chính hiệu ứng này, làm một diva nổi tiếng về lí trí như Hồng Nhung cũng không cầm được nước mắt trên sân khấu của chính cô. Đúng như lời bài hát “Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội”, Hồng Nhung chìm trong những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô nói: “Cảm giác hạnh phúc khi được ôm trong vòng tay khán giả Hà Nội, tôi không bao giờ quên, như tôi đã từng, và luôn mong ước như vậy”.

Một số hình ảnh đẹp của Hồng Nhung


Hồng Nhung khóc

Hồng Nhung khóc

Hồng Nhung khóc

Hồng Nhung khóc

Hồng Nhung khóc
Một khán giả đáng yêu song ca "Lời của gió" cùng Hồng Nhung

Chia sẻ