Hương Tràm không muốn so sánh với Hồ Quỳnh Hương

Leon Trần,
Chia sẻ

Hương Tràm đã có những chia sẻ sau phần thi rất thành công của mình tối qua.

Cảm giác của Tràm thế nào sau phần thi của mình trong đêm nay?

Hiện tại Tràm cảm thấy rất hạnh phúc vì mọi người đã ủng hộ rất nhiều cho mình trong đêm thi này.

Khán giả nhận xét bạn hát ca khúc "Anh" rất nhiều tình cảm, vậy đâu là cảm xúc để giúp bạn có thể hát ca khúc này hay đến như vậy?

Ca khúc Anh là một bài hát ballad rất hay viết về tình yêu nên chắc chắn tình cảm của người hát ca khúc này không thể dành cho bố mẹ được và Tràm cũng vậy khi hát ca khúc này Tràm cũng có gửi gắm một chút tình cảm của mình cho một ai đó.

"Một ai đó"? Bạn có thể chia sẻ một chút về tình cảm này... phải chăng người đó là Bùi Anh Tuấn?

(Cười rất lâu) Điều này cho Tràm xin giữ bí mật! Tràm đã là một cô gái 17 tuổi Tràm cũng đã từng có những mối tình học trò rất đẹp. Ngoài ra Tràm cũng thấy được nhiều chuyện tình cảm của bạn bè, anh chị khi họ chia sẻ với Tràm từ đó Tràm chuyển thành tình cảm của mình và Tràm thể hiện ca khúc này cho mọi người mong muốn có được sự hạnh phúc trong tình yêu.

Hương Tràm không muốn so sánh với Hồ Quỳnh Hương

Khi quyết định chọn ca khúc "Anh" cho vòng thi này, bạn có nghĩ mình sẽ thể hiện tốt đến như vậy không? Có ý kiến cho rằng đêm nay bạn đã khiến cho khán giả rất bất ngờ vì mình đã hoàn toàn lột xác trong một ca khúc tiếng Việt?

Tràm đã từng hát ca khúc này nhiều lần, nên khi lên sân khấu Tràm cũng có một sự tự tin nhất định. Tuy nhiên trước khi chính thức bước ra thi thì Tràm cũng có chút lo lắng vì trước đó Tràm thấy các thí sinh hát trước mình rất hay. Nhưng Tràm cũng khá hài lòng với phần thi của mình vì so với lúc Tràm tập luyện nó cũng không chênh lệch quá nhiều.

Tràm nghĩ từ lột xác thì hơi quá với Tràm vì trước đây Tràm cũng đã hát rất nhiều ca khúc tiếng Việt rồi, đây chỉ là lần đầu tiên Tràm hát tiếng Việt trong cuộc thi The Voice mà thôi và Tràm hy vọng rằng cho dù mình hát tiếng Việt hay tiếng Anh khán giả vẫn ủng hộ mình như nhau.

Tràm có sợ bị so sánh với "đàn chị" Hồ Quỳnh Hương khi hát ca khúc "Anh" không?

Theo Tràm nghĩ giữa Tràm và chị Hương thì giọng hát của cả hai đã có sự khác nhau hoàn toàn. Bản thân Tràm là một hậu bối nên Tràm cũng đã tìm tòi một cách hát khác một chút để mọi người ít so sánh nhất và Tràm mong mọi người sẽ không đặt em lên bàn cân để so sánh mình với chị Hồ Quỳnh Hương.

Bạn nghĩ hát tiếng Anh có khó hơn hát tiếng Việt nhiều không?

Tràm nghĩ âm nhạc vốn dĩ không có biên giới dù cho mình hát tiếng gì đi chăng nữa trước hết mình nên tự tin vào giọng hát của mình thì mình sẽ thể hiện ca khúc đó thật tốt.

Hương Tràm không muốn so sánh với Hồ Quỳnh Hương

Trong phần nhận xét của mình, HLV Đàm Vĩnh Hưng có nói rằng anh muốn Tràm sẽ là thí sinh cuối cùng của đội Thu Minh. Vậy Tràm nghĩ gì về ý kiến này, bạn có nghĩ mình sẽ đi tới chặng cuối cùng?

Tràm nghĩ câu nói của HLV chỉ là một câu nói vui mà thôi nhưng chính câu nói của anh đã đặt ra một thử thách rất lớn cho Tràm và Tràm sẽ phải cố gắng hát hết mình và không để cho khán giả những người luôn tin yêu ủng hộ mình phải thất vọng.

Trong đêm thi đầu tiên này, bạn đánh giá cao thí sinh nào nhất?

Trong cuộc thi The Voice năm nay, Tràm là một thí sinh nhỏ tuổi nhất nên Tràm không thể dùng từ đánh giá nhưng đêm nay Tràm ấn tượng nhất là giọng ca chị Thùy Linh của đội Trần Lập và chị Phương Linh trong đội của Tràm.

Hương Tràm không muốn so sánh với Hồ Quỳnh Hương

Tràm có nhắn gửi gì tới khán giả đã và đang yêu mến mình?

Tràm luôn mong muốn các khan giả sẽ luôn ủng hộ mình trong cuộc thi này và trong con đường nghệ thuật sau này của mình. Và mong muốn mọi người sẽ bình chọn cho Tràm để Tràm có thể đi tiếp trong cuộc thi The Voice.

Còn về HLV Thu Minh?

Tràm xin gửi lời cám ơn chân thành đến chị Thu Minh vì chị đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết để huấn luyện cho không chỉ bản thân Tràm mà còn cho các thí sinh còn lại trong đội những ngày vừa qua.

Xin cảm ơn Tràm về cuộc trò chuyện ngắn ngủi này và chúc cho Tràm sẽ tiến sâu hơn trong cuộc thi The Voice và luôn được mọi người yêu mến!

Chia sẻ