Hương Tràm xuất hiện bên bố mẹ, xúc động khi chính thức dừng hát để đi du học Mỹ

Su ,
Chia sẻ

Hương Tràm đã chính thức dừng mọi hoạt động ở Việt Nam để đi Mỹ du học.

Chiều 24/5, Hương Tràm đã chính thức lên đường sang Mỹ du học. Trước đó, Hương Tràm cũng gây xôn xao dư luận khi công bố thông tin tạm dừng hát tại Việt Nam vì sức khỏe không đảm bảo.

Hương Tràm xuất hiện bên bố mẹ, xúc động khi chính thức dừng hát để đi du học Mỹ  - Ảnh 1.

Hương Tràm xuất hiện bên bố mẹ, xúc động khi chính thức dừng hát để đi du học Mỹ  - Ảnh 2.

Hương Tràm trong vòng vây người hâm mộ.

Xuất hiện tại sân bay, Hương Tràm diện trang phục khá đơn giản, cô đi cùng bố mẹ, bạn bè thân thiết và một số fan. Hương Tràm bộc bạch rằng ước mơ đi du học đã có trước khi cô trở thành ca sĩ. Tuy nhiên vì gia đình không đủ điều kiện nên Hương Tràm mới phải đợi đến thời điểm này. Trong vòng tay người thân, Quán quân The Voice mùa đầu tiên tỏ ra khá xúc động. Tuy nhiên, cô gái trẻ vẫn tươi cười để ngày đi du học của mình không trở nên buồn bã.

Hương Tràm xuất hiện bên bố mẹ, xúc động khi chính thức dừng hát để đi du học Mỹ  - Ảnh 3.

Hương Tràm xuất hiện bên bố mẹ, xúc động khi chính thức dừng hát để đi du học Mỹ  - Ảnh 4.

Hương Tràm và bố mẹ.

Hương Tràm xuất hiện bên bố mẹ, xúc động khi chính thức dừng hát để đi du học Mỹ  - Ảnh 5.

Hương Tràm xuất hiện bên bố mẹ, xúc động khi chính thức dừng hát để đi du học Mỹ  - Ảnh 6.

Về chuyện dừng hát, Hương Tràm cũng cho biết: "Những năm qua tôi không có nhiều thời gian dành cho bản thân, cho những người thân yêu vì tôi chạy show quá nhiều, ra mắt sản phẩm liên tục. Cổ họng của tôi không còn được như những ngày đầu tiên thi The Voice nữa. Tôi phải thành thật nói vậy để mọi người hiểu rằng tôi đã mài giọng hát của mình".

Hương Tràm xuất hiện bên bố mẹ, xúc động khi chính thức dừng hát để đi du học Mỹ  - Ảnh 7.

Hương Tràm xuất hiện bên bố mẹ, xúc động khi chính thức dừng hát để đi du học Mỹ  - Ảnh 8.

Hương Tràm xuất hiện bên bố mẹ, xúc động khi chính thức dừng hát để đi du học Mỹ  - Ảnh 9.

"Hơn nữa, tôi muốn học cách chữa lành những tổn thương trong trái tim mình. Nhiều ca sĩ khác có ekip, người thân bên cạnh để gục khóc lúc mệt mỏi, tôi lại không có điều đó. Có một vị bác sĩ tâm lý ở nước ngoài đang chờ tôi. Tự chữa lành vết thương cho trái tim, học cách để cân bằng, đó là điều tôi cần làm khi dừng lại. Tôi không biết mình sẽ đi du học trong bao lâu, sẽ mất bao lâu để cân bằng, nhưng tôi hy vọng, khi mình trở lại sẽ là một Hương Tràm khỏe mạnh hơn, đầy năng lượng hơn".

Chia sẻ