Bạn có thể gặp được rất nhiều người ích kỷ trong cuộc sống, nhưng đừng bao giờ để họ khiến bạn cảm thấy nghi ngờ bản thân.
15 mâm bát một mình Mai hì hục rửa, trong khi đó, nhà chồng và họ hàng nhà chồng ở trên nhà uống nước và ăn hoa quả. Bé con nhà Mai thì khóc nấc lên đòi mẹ bế...
Ích kỷ một chút để sống đúng với khao khát và mong muốn của bản thân có lẽ không hề sai trái.
Sự ích kỉ chính là nguồn cơn mọi đau khổ đã đổ lên Vũ gia trong "Cả Một Đời Ân Oán".
Anh ích kỷ, chỉ nghĩ đến việc của anh, chỉ đối mặt với những vấn đề của anh mà thôi.
Tôi ê chề nhục nhã khi bị chính những dã tâm, hành động của mình đập lại một đòn đau điếng. Tôi đã sai, đã quá thảm hại...
Mặc cho bất kì điều gì vợ trao đổi, cách ông đáp trả suốt 20 năm trời chỉ là ừ hử, gật hay lắc đầu. Chỉ vậy thôi!
Giờ đây khi đứng trước ngã ba đường, Nam phải làm sao khi anh nhận ra mình chưa bao giờ hết yêu Vân nhưng cũng rất yêu thương vợ và con mình?
Thế giới này ồn ào đến mức khiến những người yêu sự im lặng như lạc loài và trở thành kẻ ngốc.
Nếu là nợ làm đám cưới thì tôi không nói làm gì, nhưng đó là những khoản nợ chơi bời của anh từ thời thanh niên.