IS dùng trẻ em để tuyên truyền bệnh hoạn khiến dư luận phẫn nộ

Hồng Nam,
Chia sẻ

Khủng bố IS tiếp tục chứng minh sự bệnh hoạn và quái dị của mình khi đưa ra một loạt những hình ảnh về trẻ em chụp chung với súng và lựu đạn khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Đây chính là một trong những hình thức tuyên truyền mới của IS. Chúng đã nhẫn tâm để những trẻ em vô tư hồn nhiên đứng chụp ảnh với một loạt những vũ khí chết người.

Đó là một hình ảnh về bé trai toe toét cười hồn nhiên đứng cạnh một khẩu súng máy hạng nặng với một vành đai đạn quấn quanh đôi vai bé nhỏ của em. Hay là hình ảnh một cậu bé ngồi với ba khẩu súng trường và một quả lựu đạn đặt giữa hai chân của cậu bé. Em cũng chỉ một ngón tay hướng lên trời, một cử chỉ phổ biến của người Hồi giáo được sử dụng với ý nghĩa là "Chỉ có một đức chúa trời".

Đây không phải là lần đầu tiên những kẻ khủng bố IS tung ra những hình ảnh bệnh hoạn về trẻ em với vũ khí giết người. Vào đầu năm nay, hình ảnh một em bé ăn mặc trang phục như một chiến binh lái máy bay chiến đấu thực thụ với một quả lựu đạn thật đặt trên ngực khiến dư luận căm phẫn và xót xa.

Một thiếu niên 12 tuổi cũng đã được nhìn thấy chiến đấu trên mặt trận vũ trang bằng súng trường M16 do Mỹ chế tạo.

trẻ em 1
Một bé trai toe toét cười hồn nhiên đứng cạnh một khẩu súng máy hạng nặng với một vành đai đạn quấn quanh đôi vai bé nhỏ của em.

trẻ em 2
Một cậu bé ngồi với ba khẩu súng trường và một quả lựu đạn đặt giữa hai chân của em.

trẻ em 3
Một em bé sơ sinh trên người mang quả lựu đạn khiến nhiều người căm phẫn và xót xa.

Các bức ảnh trên đã chứng minh sự tàn ác và bệnh hoạn của IS. Thực chất nhóm khủng bố này đang cố gắng đào tạo những thế hệ trẻ tiếp theo trở thành những chiến binh thánh chiến giỏi. Kinh hoàng hơn là chúng áp dụng ngay cả đối với những đứa trẻ mới sinh ra, chưa biết đi và biết nói.

Người lãnh đạo nhóm khủng bố IS khuyến khích các bà mẹ cho những đứa con mới sinh của mình xem những hình ảnh về các chiến binh thánh chiến và kể cho chúng nghe những câu chuyện về sự chết chóc và hủy diệt ở đất nước Iraq cũng như Syria.

IS bắt buộc những đứa trẻ trong độ tuổi đi học phải tham gia vào quá trình huấn luyện và sẵn sàng đi chiến đấu.

Nguồn nhân lực của IS còn hạn chế, do đó chúng đã lấy những đứa trẻ non nớt lấp vào chỗ trống trong hàng ngũ chiến đấu của chúng. Các em bắt buộc phải tham gia quá trình đào tạo trong vòng 45 ngày, bị tẩy não tại trại huấn luyện tàn bạo. Thậm chí, các em còn bị những người huấn luyện đánh đập tàn nhẫn bằng các loại vũ khí.

trẻ em 4
IS đang cố gắng đào tạo những thế hệ trẻ tiếp theo để bổ sung nguồn nhân lực cho đội quân chiến binh thánh chiến của chúng.

chiêu trò 5
Một trại huấn luyện của IS.

Đa phần những chiến binh trẻ tuổi có gia đình ở thành phố Raqqa, thủ phủ của IS, nơi bị chiếm đóng từ năm 2013. Cha mẹ các em không có đủ tiền để mua những thực phẩm đắt đỏ được bán trong thành phố và buộc phải bán con trai mình cho các chỉ huy trong đội quân khủng bố IS với giá 200 bảng Anh (hơn 6 triệu đồng).

Khoảng 300 trẻ em trong vòng một tháng đã bị ép buộc tham gia lớp đào tạo sử dụng vũ khí và bom tại trại huấn luyện của IS, gần thủ phủ Raqqa.

IS đã mở một số trường học ở Syria để đảm bảo có số lượng tân binh được tuyển vào liên tục, tham gia vào nhóm chiến binh thánh chiến để chiến đấu. Có ít nhất 5 trại huấn luyện thanh thiếu niên được mở ra ở Syria.
Nguồn: Mirror
Chia sẻ