Jennifer Aniston: "Tôi tổn thương khi nghĩ về bất cứ điều gì gây tổn thương cho anh ấy"

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Nữ diễn viên “Friends” khiến nhiều người không khỏi bất ngờ vì những lời chia sẻ hết sức chân thành của một người phụ nữ từng trải.

Vốn là một ngôi sao kín tiếng của Hollywood, Jennifer Aniston hiếm khi có tiết lộ với mọi người về cuộc sống riêng tư của mình. Tuy nhiên trong cuộc phỏng vấn mới đây với tạp chí Marie Claire, nữ diễn viên “Friends” đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ vì những lời chia sẻ hết sức chân thành của một người phụ nữ từng trải.
 
Jennifer Aniston đẹp ngọt ngào trên ấn phẩm số mới của tạp chí Marie Claire
 
Ngôi sao “Friends” chia sẻ về cuộc sống hôn nhân hiện tại và không ngớt lời ca ngợi ông xã Justin Theroux
 
Nói về cuộc hôn nhân hiện tại của mình bên nam diễn viên Justin Theroux, Jennifer nghĩ rằng cô đã tìm được “đúng người đàn ông” dành cho bản thân. Gặp nhau trên phim trường Wanderlust vào năm 2011, cho đến nay Anistin và Theroux đã cùng trải qua hơn 1 năm hôn nhân hạnh phúc. Cô nói: “Tất cả những gì tôi biết là tôi cảm thấy được nhìn nhận và yêu thương một cách trọn vẹn dù thế nào đi nữa. Tôi thoải mái thể hiện tất cả mọi thứ về mình. Tôi muốn thể hiện phần tốt nhất của bản thân bởi vì tôi quan tâm tới anh ấy rất nhiều. Chồng tôi là một người tốt. Tôi thấy tổn thương khi nghĩ về bất cứ điều gì có thể gây tổn thương đến anh ấy”.
 
Chuyện ly hôn với Brad Pitt vào năm 2005 cũng từng trở thành điều đáng xấu hổ đối với Jennifer Aniston
 
Mặc dù đã nỗ lực rất nhiều nhưng Jennifer Aniston phải thừa nhận rằng: “Tình trạng hôn nhân, chuyện ly hôn, việc thiếu vắng người bạn đời rồi cả ngực của tôi nữa cũng từng bị trở thành những điều đáng xấu hổ. Tại sao chúng ta lại chỉ nhìn người phụ nữ thông qua những lăng kính đặc biệt tiêu cực như thế? Tôi đã nghĩ: Mình làm việc hết sức chăm chỉ trong cuộc sống và trong sự nghiệp này chỉ để bị hạ thấp trở thành một con người sầu não, không con không cái”.
 
 
Jennifer đang tìm kiếm nguồn cảm hứng mới để tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật
 
Jennifer cũng tiết lộ cô bắt đầu cảm thấy chán nản với việc phải đứng trước máy quay. Ngôi sao 47 tuổi này phát biểu: “Đây là thời gian tôi hoàn toàn không chắc chắc những gì mình đang làm. Tôi đang đứng ở ngã tư đường cố gắng xác định xem điều gì truyền cảm hứng cho tôi tận sâu trong đáy lòng. Thứ từng thúc đẩy tôi giờ đã không còn khiến tôi thấy được thúc đẩy chút nào… Điều thử thách nhất của tôi ở hiện tại là cố gắng tìm ra thứ làm cho trái tim mình cất tiếng hát”.
 
(Nguồn: Mirror)
Chia sẻ