Jennifer Lopez đã biết cách chấp nhận sống đời độc thân

Leslie,
Chia sẻ

"Tôi tin rằng bất kì ai trong chúng ta nên tự chấp nhận cuộc sống độc thân... Miễn là bạn hạnh phúc, như vậy là đủ", Jennifer Lopez chi sẻ quan điểm sống.

Jennifer Lopez vừa thừa nhận còn yêu chồng cũ thì không lâu sau đó xuất hiện tin Marc Anthony đính hôn với bạn gái nhỏ hơn 20 tuổi - người mẫu Shannon De Lima. Thậm chí, cả hai đã dự tính sẵn kế hoạch kết hôn của mình vào cuối tháng 11. Nhiều nguồn tin cho biết "Cô đào Latin" đã bị sốc và đang rất đau khổ, song Jennifer đã chính thức lên tiếng trần tình về tin đồn suy sụp.

Chia sẻ với New York Daily News, Jennifer Lopez cho biết: "Tôi cảm thấy vui mừng cho anh ấy. Hiện tại tôi hoàn toàn độc thân, nhưng chắc chắn tôi sẽ không "một mình" mãi đâu. Một người đặc biệt sẽ xuất hiện trong cuộc đời tôi sớm thôi".

Jennifer Lopez đã biết cách chấp nhận sống đời độc thân 1
Marc Anthony sẽ kết hôn với người tình nhỏ hơn 20 tuổi vào cuối tháng này

Cuộc hôn nhân hơn 10 năm của Jennifer Lopez và Marc Anthony kết thúc vào năm 2011, chỉ 3 năm sau khi cặp song sinh Emme và Maximilian chào đời. Jennifer từng chia sẻ rằng cô và Marc đều nhận ra cuộc sống vợ chồng của họ có vấn đề từ rất lâu trước đó, tuy nhiên vì Emme và Maximilian mà cả hai cố gắng kéo dài trước khi chính thức "đường ai nấy đi". Jennifer cho biết cô đã không biết giải thích thế nào với bọn trẻ về việc ly hôn của bố mẹ, và điều này khiến cô vô cùng đau lòng trước sự ngây ngô của các con.

Jennifer chia sẻ: "Bạn không thể nói quá nhiều với một đứa trẻ 3 tuổi, bởi chúng chắc chắn sẽ không hiểu gì... Tôi còn nhớ vào khoảng 8 tháng sau khi chúng tôi chính thức ly hôn và Marc không còn sống cùng chúng tôi nữa, Max đã lần đầu tiên nhắc đến vấn đề này khi bố của tôi ghé nhà chơi. Thật là đau lòng. Tôi đã nói với Max: "Xem ai đến này. Đây là bố của mẹ đấy!", và Max nói: "Vâng, còn bố của con đã bỏ rơi con này". Tôi nhanh chóng trả lời: "Không đâu, bố Marc không bỏ rơi con. Con có thấy ông ngoại chỉ đến thăm chúng ta một lúc rồi về nhà không? Bố của con cũng về nhà riêng như vậy đấy". Và rồi tôi cảm thấy bế tắc, phải, tôi nên nói gì để một đứa trẻ 3 tuổi hiểu ra chứ?".

Jennifer Lopez đã biết cách chấp nhận sống đời độc thân 2
Jennifer xuất hiện trong một sự kiện gần đây, cho biết cô mừng cho chồng cũ và khẳng định sẽ không độc thân lâu.

Trước đó, Jennifer Lopez từng khẳng định cô vẫn đang chờ đợi "người định mệnh" của mình. Tuy nhiên, sau nhiều biến cố trong chuyện tình cảm, Jennifer cho biết trong cuộc trò chuyện với Hollywoodlife mới đây rằng cô không còn tin vào truyện cổ tích nữa. Cô nói: "Bất kì cô nàng nào cũng từng tin là sẽ có một chàng hoàng tử đẹp trai mang đến hạnh phúc cho chúng ta. Chàng sẽ ngồi trên một con ngựa trắng, và đến giải cứu ta khỏi rắc rối. Sau đó, cả hai sẽ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Bởi niềm tin này, bạn sẽ mãi ngồi đợi cho đến khi bạch mã hoàng tử đến. Thật là sai lầm! Bạn cần phải tìm kiếm hạnh phúc của mình.

Jennifer Lopez đã biết cách chấp nhận sống đời độc thân 3
Chỉ 3 năm sau khi Jennifer sinh Emme và Maximilian, cô và Marc ly hôn khiến cô cảm thấy đau lòng khi không biết giải thích thế nào cho hai con về sự "mất tích" của chồng cũ trong gia đình.

Tôi từng khao khát tìm kiếm tình yêu của cuộc đời mình, cho đến khi thật sự nhận ra tình yêu ấy xuất phát từ bên trong tâm hồn của mỗi người. Tôi tin rằng bất kì ai trong chúng ta nên tự chấp nhận cuộc sống độc thân... Miễn là bạn hạnh phúc, như vậy là đủ. Nếu có thêm một người nữa đến chung vui cùng bạn trên hành trình cuộc sống, tốt thôi, tuy nhiên nếu không thì hãy tự hiểu rằng bạn không cần phụ thuộc vào bất kì ai.

Tôi từng phải kìm nén cảm xúc của mình với cuộc hôn nhân cũ trong một thời gian rất dài. Tôi cố gắng hết sức có thể để làm hài lòng đối phương nhưng dần nhận ra rằng cảm xúc của mình cũng quan trọng. Trước đó, cứ mỗi lần Marc nói "Anh không vui", tôi lập tức cảm thấy hoảng loạn. Ý tôi là, nếu đối phương không vui thì tôi sẽ không vui. Nghĩ lại, tôi tự thắc mắc tại sao chúng ta lại có suy nghĩ như thế? Thật là vô lý làm sao!".


Trước cuộc hôn nhân không suôn sẻ với Marc Anthony, Jennifer Lopez từng kết hôn với Ojani Noa từ năm 1997 đến 1998 và vũ công Cris Judd từ năm 2001 đến 2002. Mối quan hệ nghiêm túc nhất của Jennifer có lẽ là với hôn phu... hụt Ben Affleck, cả hai hẹn hò từ năm 2002 đến 2004. Sau khi "đường ai nấy đi" với Marc, Jennifer tiếp tục hẹn hò với vũ công trẻ tuổi Casper Smart từ năm 2011 đến tháng 6/2014. Sau scandal bị bạn trai cắm sừng, Jennifer quyết định chia tay và tìm về cuộc sống độc thân, cân bằng cuộc sống của mình trước khi có thể tiếp tục hẹn hò với đối tượng mới.

(Nguồn: Dailymail, Hollywoodlife)
Chia sẻ