Kenya bắt giữ 5 nghi can vụ thảm sát trường đại học khiến 148 người chết

Nguyệt Nguyễn,
Chia sẻ

Giới chức Kenya ngày hôm nay, 4/4, cho biết 5 kẻ khủng bố liên quan đến vụ thảm sát trường đại học khiến 148 người thiệt mạng vừa bị bắt giữ.

Phát ngôn viên Bộ nội vụ Mwenda Njoka cho hay cơ quan an ninh đã bắt được 3 người đang cố gắng vượt biên vào Somalia, nơi các chiến binh al-Shabab đang đóng quân.

Thảm sát tại trường đại học ở Kenya
Cảnh sát đưa một nữ sinh viên bị thương ra khỏi khu vực bị tấn công.

3 người này là đồng bọn của Mohamed Mohamud, một giáo viên cũ của trường Hồi giáo Kenya Madrassa. Theo các nhà chức trách, Mohamud là người có liên quan đến vụ thảm sát trường đại học Garissa, giết chết 148 người.

Trước đó, cảnh sát cũng bắt giữ 2 người ở Garissa, đông bắc Kenya, nơi vụ tấn công xảy ra. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, có 5 nghi can đã bị bắt giữ do liên quan đến vụ tấn công đẫm máu ngày 2/4.

Chính quyền Kenya đã treo thưởng 220.000 USD cho thông tin có thể giúp bắt giữ Gamadhere.

"Cảnh sát vẫn đang tìm cách bắt giữ những kẻ khác. Chúng tôi cũng không ghi nhận thêm trường hợp tử vong nào", Bộ trưởng Nội vụ Joseph Nkasseiry nói.

Bộ trưởng cũng nói thêm rằng 4 kẻ khủng bố khác cũng đã bị bắt giữ khi đang lên kế hoạch tấn công một khu trung tâm thương mại ở Nyali. Những tên này hiện đang bị thẩm vấn.

Thảm sát tại trường đại học ở Kenya
Những người may mắn sống sót cũng ở trong tình trạng vô cùng hoảng loạn.

Lệnh giới nghiêm đã được áp đặt trong vòng 2 tuần ở Garissa và 3 tỉnh lân cận trong khi lực lượng an ninh truy tìm những nghi can còn lại liên quan đến vụ thảm sát trường đại học. Những kẻ khủng bố này được mô tả là có vũ trang, vô cùng khát máu và nguy hiểm.

Vụ tấn công đã khiến người dân trong khu vực vô cùng hoang mang, lo sợ. "Nơi này không còn an toàn cho người dân chúng tôi nữa", Abdikadir Adolwa nói. Nhiều người đã lựa chọn biện pháp rời khỏi khu vực này do tình hình ngày càng căng thẳng.

Trong khi chính quyền tích cực tiến hành các cuộc truy quét, những nạn nhân may mắn sống sót trong vụ tấn công vẫn còn chưa hết kinh hoàng khi nhớ lại cuộc thảm sát.

Cynthia Cheroitich, 19 tuổi, đang được điều trị trong bệnh viện cho hay, cô đã phải trốn trong một chiếc tủ lớn và lấy quần áo để che lên người. Cô nhất quyết trốn trong đó dù một số bạn học khác đã chui ra khỏi nơi ẩn náu theo yêu cầu của các tay súng.

Cô sinh viên trẻ được cứu thoát ra khỏi khu vực này vào sáng ngày hôm nay trong tình trạng mệt mỏi và mất nước, các quan chức Kenya cho biết Cheroitich chỉ ra khỏi nơi ẩn náu khi lực lượng an ninh nhờ các giáo viên của cô gái lên tiếng để trấn an cô sinh viên rằng mọi việc đã qua.

Cheroitich là một trong số 587 sinh viên may mắn thoát nạn. 79 nạn nhân trong số đó bị thương. 9 sinh viên bị thương nặng được chuyển bằng máy bay tới thủ đô Nairobi để điều trị.

Theo USAToday
Chia sẻ