Kết quả Mai Vàng 2011 lĩnh vực phim ảnh: đầy bất công

Mèo Điên, Ảnh: Zen Hunter,
Chia sẻ

Cả phim điện ảnh và phim truyền hình đều phải chịu chung cảnh cùng chen chúc tranh nhau ở 3 hạng mục. Và cuối cùng, dù Mai Vàng trao rất nhiều giải thưởng nhưng khi tôn vinh 10 nghệ sỹ của năm thì lại không hề nhắc đến tên của các diễn viên.

Đêm qua (14/01), trong hạng mục trao giải cho lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, Nhật Kim Anh đã khiến nhiều khán giả bất ngờ khi đoạt giải ở hạng mục nữ diễn viên phim điện ảnh/truyền hình được yêu thích nhất. Trong khi đó, cùng hạng mục với cô là các đề cử nổi bật hơn nhiều như Tường Vy (trong Cá Rô! Em Yêu Anh), Vân Trang (trong Một Thời Ta Đuổi Bóng). Ở hạng mục nam tương tự là sự chiến thắng của Bình Minh và bộ phim được yêu thích nhất thuộc về Một Thời Ta Đuổi Bóng.

Điện ảnh và truyền hình bị buộc "đứng chung sân, tranh chung giải"

Việc trộn lẫn giữa phim truyền hình và phim điện ảnh mặc dù khiến cho sự cạnh tranh ở các hạng mục trở nên gay cấn hơn nhưng lại khiến cho giải thưởng thiếu sự thuyết phục, vì bản thân hai thể loại phim này đã có riêng những giá trị cũng như vị trí khác nhau. Chính vì thế việc đánh đồng diễn xuất của một diễn viên trong một tập phim điện ảnh với nhiều tập phim truyền hình là một sự so sánh vô cùng khập khiểng nếu như không muốn nói là vô giá trị. Đó là chưa kể bản thân 5 đề cử ở hạng mục này cũng đã là một dấu hỏi khi "bình hoa di động" Đinh Ngọc Diệp rất kém trong Cô Dâu Đại Chiến lại cũng chiếm một vị trí đề cử. Chả lẽ năm qua, với con số hàng chục phim điện ảnh, chúng ta không thể kiếm ra một gương mặt khác thay thế cho đề cử này? Đừng bảo là do khán giả bình chọn! Đinh Ngọc Diệp diễn xuất như thế nào khán giả dư sức biết chứ không cần phải đến Mai Vàng thì khán giả mới hay.

Nhật Kim Anh đoạt giải Nữ diễn viên điện ảnh/truyền hình được yêu thích nhất

Trong khi đó, ở hạng mục Nam diễn viên điện ảnh/truyền hình được yêu thích nhất thì các đề cử đều là các gương mặt quen thuộc với: Lương Mạnh Hải vai Lam trong phim Hotboy Nổi Loạn, Thái Hòa vai Tèo trong Long Ruồi, Minh Luân vai Nam trong Ở Rể, Bình Minh vai Chí Cùa trong Vật Chứng Mong Manh và Quang Huy trong Cá Rô Em Yêu Anh, Hứa Vĩ Văn vai Trần Nguyên trong Lời Thú Tội Của Eva. Tất nhiên, Bình Minh đoạt giải cũng là điều dễ hiểu với 2 phim cùng trong một đề cử, nhưng như thế, hóa ra những cố gắng của Lương Mạnh Hải và Thái Hòa trong phim điện ảnh là không xứng đáng? Nên nhớ với Hotboy Nổi Loạn, Lương Mạnh Hải đã dánh dấu một bước ngoặt trong diễn xuất khi lột tả khá tốt tâm trạng đầy phức tạp của vai Lam và Thái Hòa hoàn toàn là linh hồn của Long Ruồi.

Với hạng mục bộ phim được yêu thích nhất, tuy Một Thời Ta Đuổi Bóng là một bộ phim hay và để lại nhiều ấn tượng cho khán giả nhưng kết quả này vẫn khiến nhiều khán giả "lăn tăn". Vì nếu xét cả về góc độ nghệ thuật và khán giả thì rõ ràng Hotboy Nổi Loạn hoàn toàn thắng thế hơn nhiều với sự trở lại thành công của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Một lần nữa, sự nhập nhằng khi trộn chung hai thể loại điện ảnh và truyền hình lại khiến cho giá trị giải thưởng bị giảm sút. Tại sao không là hai hạng mục riêng biệt? Với số lượng phim truyền hình và điện ảnh nở rộ trong năm qua thì chúng ta hoàn toàn có đủ số lượng diễn viên và phim cần thiết để tiến hành sàng lọc và bình chọn. Hà cớ gì phải bắt cả truyền hình và điện ảnh cùng đứng chung một sân khi chúng khác nhau hoàn toàn.


Hoài Linh đoạt liền 2 giải ở lĩnh vực sân khấu

Và không được tôn vinh?

Dù chỉ là 3 (phim được yêu thích nhất, nam/nữ diễn viên được yêu thích nhất) trong số nhiều hạng mục quan trọng của giải thưởng Mai Vàng nhưng cả 3 kết quả đều khiến nhiều khán giả không khỏi giật mình vì sự "tuột dốc" của giải thưởng này. Đó là chưa kể ở các hạng mục khác giải thưởng này cũng khiến nhiều khán giả suy nghĩ về giá trị của nó.

Và cuối cùng, khi công bố danh sách 10 ca sỹ với danh hiệu nghệ sỹ của năm không biết giải thưởng Mai Vàng có nghĩ đến cảm xúc của những diễn viên ở lĩnh vực phim ảnh và sân khấu? Tại sao sân khấu ca nhạc được vinh danh 10 nghệ sỹ của năm trong khi những nghệ sỹ ở các lĩnh vực khác thì không? Phim ảnh cũng có các đề cử, sân khấu kịch cũng tương tự và trong một năm họ cũng không ngừng cống hiến cho khán giả những tác phẩm hay và ấn tượng. Vậy thì tại sao họ lại chẳng được tôn vinh là nghệ sỹ của năm? Thiết nghĩ, nếu như Mai Vàng đã chịu khó tôn vinh 10 ca sỹ thành nghệ sỹ của năm thì cũng đừng quên những nghệ sỹ ở những lĩnh vực khác. Đều là nghệ sỹ, đều cống hiến cho khán giả mà lại chỉ tôn vinh mỗi ca sỹ thì e là Mai Vàng đã quá thiên vị trong giải thưởng này.

Top 10 nghệ sỹ của năm không có nổi 1 gương mặt diễn viên nào...

Kết quả Mai Vàng 2011:

Diễn viên hài yêu thích nhất: Hoài Linh (vở Thiên Hạ Đệ Nhất Nổ)

Nam diễn viên sân khấu được yêu thích nhất: Hoài Linh (vở Tình Cha)

Nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất: Lê Khánh (vở Ca Sỹ Ngôi Sao)

Nam diễn viên điện ảnh/truyền hình được yêu thích nhất: Bình Minh (phim Vật Chứng Mong Manh/Cá Rô Em Yêu Anh)

Nữ diễn viên điện ảnh/truyền hình được yêu thích nhất: Nhật Kim Anh (phim Gieo Gió)
Nhóm nhạc được yêu thích: V.Music

Nam ca sỹ nhạc nhẹ: Đàm Vĩnh Hưng

Nữ ca sỹ nhạc nhẹ: Hồ Ngọc Hà

Ca khúc được yêu thích: Căn Phòng (tác giả Bảo Lê)

Vở diễn sân khấu: Quyền Lực Của Tình Yêu

Chương trình truyền hình: Ngôi Nhà Mơ Ước

MC được yêu thích nhất: Quyền Linh

Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca, truyền thống cách mạng: Uyên Trang

Nghệ sỹ của năm: Hồ Ngọc Hà, Minh Hằng, Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly, Thanh Thúy, Thu Thủy, Noo Phước Thịnh, Uyên Trang, Hà Anh Tuấn, Dương Triệu Vũ.

Bình Phim Hay - Nhận Vé Đẹp

Bạn yêu điện ảnh, bạn thích bình luận về phim, hay chỉ đơn giản là bạn chỉ thích ngồi nhà xem phim truyền hình. Hãy chia sẻ với Afamily.vn những cảm xúc của bạn về tất cả các bộ phim mà bạn đã từng xem. Chúng tôi luôn đón nhận tất cả những bài viết đánh giá cũng như bình luận phim của mọi độc giả qua chuyên mục mới "Bình Phim Hay - Nhận Vé Đẹp".

Với mỗi bài viết đánh giá, bình luận, chia sẻ cảm xúc được chọn đăng, độc giả sẽ nhận được một cặp vé xem phim 2D hoặc cặp vé xem phim trong suất chiếu đặc biệt ngày ra mắt các phim mới tại Việt Nam.

Lưu ý:

- Mỗi bài viết hợp lệ được chọn đăng có độ dài từ 600 - 1000 chữ. Thư tham gia gửi về mục Phim Ảnh (email: phimanh@afamily.vn, mọi thắc mắc về chương trình các bạn cũng gửi trực tiếp qua email này) các bạn cần đề rõ: Tham gia "Bình Phim Hay - Nhận Vé Đẹp". Trong thư, các bạn vui lòng đề rõ tên họ đầy đủ, số điện thoại liên lạc cũng như địa chỉ liên hệ để chúng tôi gửi vé khi bài viết được đăng.
- Chương trình áp dụng trên phạm vi cả nước. Tại Hà Nội và TP HCM, chúng tôi sẽ tặng vé. Các tỉnh thành khác, chúng tôi sẽ gửi nhuận bút về theo địa chỉ các bạn đã gửi về chúng tôi.

Chia sẻ