Khách hoang mang nhìn 4 cô gái mặc đầm trắng, cầm hoa, không biết ai là cô dâu cho đến khi…

Newben,
Chia sẻ

Đối với khách tham dự, nhiều người trong họ đã khá bất ngờ khi thấy đến 4 cô gái mặc váy trắng, cầm hoa cưới. Mãi cho đến khi cô dâu xuất hiện...

Bất cứ cô gái nào khi bé cũng đều mơ đến ngày mình mặc chiếc đầm trắng tinh khôi, sánh bước cùng người đàn ông mình yêu thương vào ngày hôn lễ trọng đại. Grace Limon cũng ước mơ như thế nhưng chị khác những người bạn đồng trang lứa ở một điểm rằng, chị chắc chắn mình sẽ không mặc áo cưới màu trắng trong ngày trọng đại.

Khách hoang mang nhìn 4 cô gái mặc đầm trắng, cầm hoa, không biết ai là cô dâu cho đến khi… - Ảnh 1.

Grace Limon chắc chắn mình sẽ không mặc áo cưới màu trắng trong ngày trọng đại (Ảnh: Yazzen Omar)

Và đến khi trưởng thành, Grace đã giữ đúng lời hứa khi bé, không mặc áo cưới màu trắng trong ngày cưới được tổ chức vào tháng Năm vừa qua. Song song đó, cô cũng thay đổi luôn quan điểm về chiếc váy của những cô nàng phù dâu, hoàn toàn khác so với quan điểm truyền thống trong đám cưới phương Tây.

Trong những hình ảnh về hôn lễ của người phương Tây, chiếc đầm trắng tinh khôi của cô dâu cùng những chiếc váy khác kiểu nhưng giống màu của những nàng phù dâu luôn gây ấn tượng với người xem. Tuy nhiên, Grace đã chán ngấy những hình ảnh ấy và quyết định sẽ thay đổi, phá cách trong hôn lễ của mình.

Cô dâu 30 tuổi chia sẻ với Daily Mail Úc rằng chị cũng từng cố gắng mặc chiếc đầm cưới màu trắng nhưng phải thay ngay vì chị cảm thấy không thoải mái. “Không. Không phải tôi. Tôi không thể mặc chiếc váy này”, chị Grace nhớ lại. “Tôi thích màu hồng, màu tím, tôi thích những điều khác biệt so với mọi người”.

Khách hoang mang nhìn 4 cô gái mặc đầm trắng, cầm hoa, không biết ai là cô dâu cho đến khi… - Ảnh 2.

"Tôi thích màu hồng, màu tím, tôi thích những điều khác biệt so với mọi người" (Ảnh: Yazzen Omar)

Vậy là khi Grace lần đầu tiên thấy chiếc váy cưới hồng phớt của hãng Hayley Paige Bridal trên Instagram, chị đã phải lòng ngay lập tức và đặt mua ngay mà không cần ướm thử. “Đó là một thách thức lớn nhưng tôi đã trả tiền rồi. Tôi cảm nhận được mình như một nàng công chúa khi mặc nó. Tâm trí tôi đã thúc đẩy tôi phải mua nó cho bằng được”, chị Grace cho biết.

Vậy là khi chiếc váy cưới màu hồng ngọt ngào đã “về đội của Grace”, chị lại phải đau đầu suy nghĩ chọn màu áo cho phù dâu. Cuối cùng, trắng tinh khôi lại là màu sắc chị Grace chọn cho phục trang của phù dâu. Chị đưa ra lý do đơn giản: “Vì tôi có thể nổi bật. Chúng tôi đã thử nhiều màu khác nhau nhưng nó không hiệu quả, mãi cho đến khi chọn màu trắng, chiếc váy của tôi mới nổi bật lên”.

Mẹ của Grace rất thích ý tưởng của chị nhưng chị phải mất khá nhiều thời gian để thuyết phục những người chị em của mình. “Họ hơi do dự vào phút đầu nhưng khi nhìn thấy, họ đã thay đổi quan điểm ngay”. Đối với khách tham dự, nhiều người trong họ đã khá bất ngờ khi thấy đến 4 cô gái mặc váy trắng, cầm hoa cưới. Mãi cho đến khi cô dâu xuất hiện, mọi người đã hết lời khen ngợi ý tưởng độc đáo của Grace.

Khách hoang mang nhìn 4 cô gái mặc đầm trắng, cầm hoa, không biết ai là cô dâu cho đến khi… - Ảnh 3.

Chị Grace đã chọn những chiếc đầm sắc trắng làm trang phục cho phù dâu (Ảnh: Grace Limon)

Khách hoang mang nhìn 4 cô gái mặc đầm trắng, cầm hoa, không biết ai là cô dâu cho đến khi… - Ảnh 4.

Chị đưa ra lý do đơn giản: "Vì tôi có thể nổi bật. Chúng tôi đã thử nhiều màu khác nhau nhưng nó không hiệu quả, mãi cho đến khi chọn màu trắng, chiếc váy của tôi mới nổi bật lên" (Ảnh: Yazzen Omar)

Khách hoang mang nhìn 4 cô gái mặc đầm trắng, cầm hoa, không biết ai là cô dâu cho đến khi… - Ảnh 5.

Grace và hai trong số bốn phù dâu (Ảnh: Grace Limon)

Khách hoang mang nhìn 4 cô gái mặc đầm trắng, cầm hoa, không biết ai là cô dâu cho đến khi… - Ảnh 6.

Bốn cô phù dâu xinh xắn của Grace (Ảnh: Grace Limon)

Tuy nhiên, với Grace, chị chỉ quan tâm đến quan điểm của một người mà thôi: tình yêu của đời mình - người chị đã gặp 8 năm về trước. Chị đã rất căng thẳng về suy nghĩ của Frank Lenco - chồng chị - cho đến một ngày trước khi hôn lễ diễn ra. Khi nhìn thấy Grace trong chiếc đầm hồng ngọt ngào, anh Frank đã thốt lên: “Em không thể nào hoàn hảo hơn nữa”.

Khách hoang mang nhìn 4 cô gái mặc đầm trắng, cầm hoa, không biết ai là cô dâu cho đến khi… - Ảnh 7.

Khi chọn áo cưới màu hồng, Grace chỉ quan tâm đến suy nghĩ của chồng mình - anh Frank (Ảnh: Yazzen Omar)

Khách hoang mang nhìn 4 cô gái mặc đầm trắng, cầm hoa, không biết ai là cô dâu cho đến khi… - Ảnh 8.

Chị đã rất căng thẳng về suy nghĩ của anh Frank, không biết anh có thích ý tưởng của chị không (Ảnh: Yazzen Omar)

Khách hoang mang nhìn 4 cô gái mặc đầm trắng, cầm hoa, không biết ai là cô dâu cho đến khi… - Ảnh 9.

Anh Frank đã thốt lên: "Em không thể nào hoàn hảo hơn nữa" khi thấy chị Grace trong chiếc đầm hồng ngọt ngào (Ảnh: Yazzen Omar)

Khách hoang mang nhìn 4 cô gái mặc đầm trắng, cầm hoa, không biết ai là cô dâu cho đến khi… - Ảnh 10.

Khi chia sẻ những hình ảnh hôn lễ của mình trên mạng xã hội, Grace đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi (Ảnh: Grace Limon)

Khách hoang mang nhìn 4 cô gái mặc đầm trắng, cầm hoa, không biết ai là cô dâu cho đến khi… - Ảnh 11.

(Ảnh: Yazzen Omar)

Khách hoang mang nhìn 4 cô gái mặc đầm trắng, cầm hoa, không biết ai là cô dâu cho đến khi… - Ảnh 12.

(Ảnh: Grace Limon)

Khi chia sẻ những hình ảnh hôn lễ của mình trên mạng xã hội, Grace đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Chị hy vọng mình có thể truyền cảm hứng đến những cô dâu khác về việc phá vỡ bức tường quan điểm truyền thông để khiến đám cưới của mình độc đáo hơn. “Cứ làm đi, đừng lo về những điều người khác nghĩ. Chỉ cần bạn cảm thấy đúng, đó là tất cả”, Grace khuyến khích.

(Nguồn: dailymail)

Chia sẻ