Khán giả bức xúc trước cái kết "Những cô gái trong thành phố": Cặp đáng mong chờ lại không thành, cặp đáng ghét lại sống khỏe

Crissi,
Chia sẻ

Sau khi đoạn kết đầy đau lòng của "Những cô gái trong thành phố" được hé lộ, nhiều khán giả đã thể hiện sự tiếc nuối vì cặp đôi đáng mong chờ nhất phim cuối cùng lại là cặp khiến người xem rơi nước mắt.

MV nhạc phim Cơn mưa ngang qua của phim Những cô gái trong thành phố được tung ra, bất ngờ hé lộ về cái kết đầy đau lòng khiến không ít người xem vừa tiếc nuối lại vừa thấy bức xúc.

Từ đầu phim đến giờ, cặp đôi khiến người xem cảm thấy mệt mỏi nhất khi theo dõi chính là cặp Tùng (Bình An) - Mai (Lương Thanh). Từ chỗ là cặp tình nhân trẻ tuổi với ước mơ và hoài bão, thế nhưng cuối cùng vì cơm áo gạo tiền mà cả 2 đành phải tách nhau ra. Dù vậy, nguyên do thực sự nằm phía sau cuộc chia tay của 2 người lại không hẳn chỉ phụ thuộc vào chuyện tiền nong, giàu nghèo.

Khán giả bức xúc trước cái kết Những cô gái trong thành phố: Cặp đáng mong chờ lại không thành, cặp đáng ghét lại sống khỏe - Ảnh 1.

Khán giả bức xúc trước cái kết Những cô gái trong thành phố: Cặp đáng mong chờ lại không thành, cặp đáng ghét lại sống khỏe - Ảnh 2.

Mặt khác, cặp đôi Lâm (Công Lý) - Lan (Kim Oanh) lại khiến người xem thấy đáng mong chờ chuyện tình của 2 người hơn nhiều. Từ đầu đã là một cặp đôi khác biệt về nhiều thứ như tính cách, hoàn cảnh gia đình, tuổi tác... thế nhưng Lâm và Lan vẫn cứ thế đến với nhau. Trong những tập gần đây, Lâm đã dần bị cô gái miền Trung chất phác cảm hóa. Mỗi lần anh nổi nóng, Lan sẽ là người xuất hiện kịp lúc để can ngăn. Và ngược lại, cứ hễ Lan cần giúp đỡ thì Lâm cũng có mặt để làm "anh hùng cứu mỹ nhân".

Khán giả bức xúc trước cái kết Những cô gái trong thành phố: Cặp đáng mong chờ lại không thành, cặp đáng ghét lại sống khỏe - Ảnh 3.

Khán giả bức xúc trước cái kết Những cô gái trong thành phố: Cặp đáng mong chờ lại không thành, cặp đáng ghét lại sống khỏe - Ảnh 4.

Ấy vậy mà đoạn kết cuối phim được dự đoán lại khiến người xem vô cùng bức xúc khi 2 cặp đôi ở trên lại có cái kết không như ý muốn. Nếu cặp Tùng - Mai vẫn tiếp tục sống yên bình dù dang dở cuộc tình, không đến được với nhau thì cặp Lâm - Lan lại cách biệt âm dương. Cái chết của Lan ở cuối phim quả thật đã khiến nhiều người bị sốc vì dù trải qua bao khó khăn, Lâm vẫn không thể nào có được một cuộc sống yên bình cùng người mình yêu thương. Còn với Lan, một cô gái có ước mơ trở thành bà chủ trang trại trồng rau, nuôi bò thì lại phải chấm dứt cuộc đời một cách đột ngột dù còn đang ở độ tuổi thanh xuân.

Khán giả bức xúc trước cái kết Những cô gái trong thành phố: Cặp đáng mong chờ lại không thành, cặp đáng ghét lại sống khỏe - Ảnh 5.

Khán giả bức xúc trước cái kết Những cô gái trong thành phố: Cặp đáng mong chờ lại không thành, cặp đáng ghét lại sống khỏe - Ảnh 6.

Khán giả bức xúc trước cái kết Những cô gái trong thành phố: Cặp đáng mong chờ lại không thành, cặp đáng ghét lại sống khỏe - Ảnh 7.

Khán giả bức xúc trước cái kết Những cô gái trong thành phố: Cặp đáng mong chờ lại không thành, cặp đáng ghét lại sống khỏe - Ảnh 8.

Một số khán giả đã để lại bình luận thể hiện sự tiếc nuối lẫn bức xúc của mình:

"Lan - Lâm, 1 cái kết bi kịch đầy nước mắt. Cái kết đáng mong chờ nhất được đẩy thành cái kết đau lòng nhất nhưng sẽ thành 2 nhân vật được yêu mến, ghi nhớ nhất bộ phim. Mai - Tùng dự đoán sẽ vẫn xa nhau thôi, đó là cái kết xứng đáng với những gì 2 nhân vật thể hiện, nhu nhược, không dứt khoát, có phần cáo đội lốt nai, gây bức xúc cho người xem với những suy nghĩ, hành động của mình".

"Lan - cô gái hiền lành, vui vẻ, nhân từ, lúc rung cảm lại dành trọn tuổi thanh xuân cho người lớn tuổi, quá khứ bi đát. Kết cục thật bi thương", "Mấy cặp kia đến với nhau hay không tui không cần biết. Chỉ cần Lâm - Lan kết thúc có hậu thôi", "Đúng 2 nhân vật đáng thương nhất phim thì lại gặp cái kết bi thảm vậy. Chú Lâm tưởng chừng như cuối đời còn được chút hạnh phúc cho riêng mình, Lan thì thực hiện được ước mơ giản dị, nào ngờ...", "Kết phim mà Lan cảm hóa được Lâm rồi 2 người đến với nhau. Lâm chăm chỉ làm ăn, gia đình hạnh phúc sẽ mang tính nhân văn rất nhiều...".

Chia sẻ