Khán giả "cạn lời" khi "Hoàng đế" Lee Jun Ki bị cả thế giới bỏ rơi

Thanh Nguyên,
Chia sẻ

Trong tập 19 của "Người tình ánh trăng", Wang So (Lee Jun Ki) đã bị lần lượt những người thân yêu cuối cùng rời bỏ.

Tập 19 bộ phim truyền hình Người tình ánh trăng - Moon Lover vừa kết thúc phát sóng trên đài SBS, Hàn Quốc. Càng đi tới tập cuối cùng, các tình tiết phim càng chuyển hướng bi kịch khiến nhiều người đặt câu hỏi không biết cho tới đoạn kết, còn bao nhiêu nước mắt của người xem sẽ phải rơi trước số phận bi thảm của các nhân vật?

người tình ánh trăng

Trong tập 19, nam chính Wang So (Lee Jun Ki) liên tục bị những người thân yêu nhất bỏ rơi. Ngai vàng quyền lực cuối cùng lại chính là nhà tù vương giả cô đơn nhất giữ chân chàng Tứ hoàng tử từng một thời ước mơ được tự do như như cánh chim bay lượn giữa bầu trời.

Người thân đầu tiên bỏ Wang So lại chính là Baek Ah - người huynh đệ thân thiết đã luôn đứng về phía Tứ hoàng tử trong mọi cuộc chiến. Trong tập này, Baek Ah đã phải chứng kiến một nỗi đau quá lớn khi người chàng yêu - công chúa Woo Hee tự sát. Cho rằng Wang So là người liên đới gián tiếp đến cái chết của Woo Hee, Baek Ah đã rời bỏ hoàng huynh mà bấy lâu mình tin yêu kính trọng.

người tình ánh trăng

Nối gót Baek Ah, người thứ 2 rời bỏ Wang So là Hae Soo. Sau khi chứng kiến sự ra đi của cô hầu gái thân cận Chae Ryung, Hae Soo (IU) đã quyết tâm rời khỏi hoàng cung. Nàng nhờ Hoàng tử Baek Ah chuyển lời tới Thập tứ hoàng tử Wang Jung. Ngay khi nhận được "tín hiệu" từ Hae Soo, Wang Jung đã trở lại Cao Ly, tới gặp Wang So và đưa ra bằng chứng cho thấy nhà vua trước đây (tức Tam hoàng tử Wang Yo) đã chấp thuận cho Wang Jung được lấy Hae Soo làm vợ. Giờ đây khi Hae Soo cũng thuận lòng, Wang Jung tới để đưa nàng đi.

Thế nhưng tất nhiên Wang So không bao giờ chịu từ bỏ Hae Soo chỉ vì nàng đã được ban cho Thập tứ hoàng tử. Ngay cả khi Hae Soo thú nhận rằng giờ đây khi ở bên Wang So, nàng chỉ có nỗi sợ, Wang So cũng nhất quyết không chịu buông tay.

người tình ánh trăng

người tình ánh trăng

Chỉ đến khi hoàng hậu nhiều mưu mẹo Yeon Hwa nhúng tay vào cục diện, Wang So mới chịu để cho Hae Soo rời khỏi mình. Trước đó, Wang So đã bắt tay với Yeon Hwa để triệt hạ chính hoàng huynh của vương hậu - Bát hoàng tử Wang Wook. Yeon Hwa gài bẫy khiến Wang Wook bị khép tội tạo phản. Hae Soo đã quỳ xuống xin Wang So hãy tha tội cho Bát hoàng tử nhưng chàng từ chối.

Lúc này, Yeon Hwa lại bắt tay với hoàng huynh, với mục đích tách Hae Soo khỏi Wang So. Wang Wook đã đem chuyện trước đây mình từng đính ước với Hae Soo kể cho Wang So nghe. Wang So nổi giận khi biết quá khứ của Hae Soo nên đã chủ động rời xa người mình yêu.

người tình ánh trăng

người tình ánh trăng

Được sự chấp thuận của nhà vua, Hae Soo đã rời khỏi hoàng cung, chấp thuận cuộc hôn nhân với Thập tứ hoàng tử Wang Jung. Tập 19 Người tình ánh trăng kết thúc bằng tình tiết Hae Soo ra đi, Wang So trở lại cung Da Mi tìm hình bóng người yêu. Chàng đau đớn ước ao rằng giá như mình chưa từng gặp, chưa từng quen và chưa từng yêu nàng, có lẽ giờ đây đã không phải gánh chịu kết cục bi thảm như thế này.

người tình ánh trăng

người tình ánh trăng

người tình ánh trăng

Tập 20, cũng là tập cuối Người tình ánh trăng sẽ lên sóng SBS vào tối nay (1/11).
Chia sẻ