Khán giả Lưới trời "quay xe" ngoạn mục: Trách Nhật Kim Anh chỉ biết khóc lóc còn bỏ con, thương Thân Thúy Hà chịu nhiều thiệt thòi

Leon Trần,
Chia sẻ

Các khán giả đang bàn tán sôi nổi về hai nhân vật Út Hạnh của Nhật Kim Anh và Tím của Thân Thúy Hà trên mạng xã hội.

Lưới trời đã bước vào những tập đầy drama và kịch tính khi Út Hạnh (Nhật Kim Anh) sinh con và nửa tỉnh nửa dại vì những cú sốc tinh thần quá kinh khủng. Đỉnh điểm là cô vì cứu người mà bị xe tông dẫn đến mất tích, không rõ sống chết ra sao.

Trong khi đó, Tím (Thân Thúy Hà) phải vừa chăm con mình vừa chăm con của em chồng càng thêm bức bối và uất ức. Cộng với việc chồng cô luôn bên trọng bên khinh giữa con gái và cháu gái càng khiến sự ghen tị và phẫn uất trong Tím dâng cao. Cô đã tìm được người để bán cháu gái đi nhưng chồng cô đã kịp thời về can ngăn. Những bi kịch càng gia tăng và chồng chất khi thế hệ sau là Mỹ Tú và Mỹ Tiên trưởng thành.

Nhật Kim Anh trầm cảm sau sinh khiến Thân Thúy Hà khổ tâm

Ngay trong lúc này, khán giả có cú "quay xe" cực gắt. Thay vì thương và cảm thông cho nhân vật Út Hạnh của Nhật Kim Anh, họ đã tỏ thái độ mệt vì cô. Theo đa phần bình luận từ khán giả, từ đầu phim đến giờ, Út Hạnh chỉ làm được một chuyện duy nhất là khóc, vai diễn cứ đều đều chưa có thêm đột phá hay tạo cao trào nào. Một khán giả bày tỏ: "Trời ơi, cái vai Út Hạnh mắc mệt thiệt". Một người khác lại bảo: "Chưa bao giờ xem mà ghét nhân vật chính như vậy".

Khán giả "ngán ngẩm" với vai diễn suốt ngày chỉ biết khóc của Nhật Kim Anh.

Trong khi khán giả chán ngán nhân vật Út Hạnh bao nhiều thì lại đồng cảm với nhân vật Tím của Thân Thúy Hà rất nhiều. Dù ban đầu Tím gây ức chế khi tham tiền mà dàn cảnh để công tử Long cưỡng bức út Hạnh và sau đó là liên hoàn tình tiết làm khó em chồng cực gắt, nhưng càng xem, khán giả lại càng thương Tím hơn nhân vật này không muốn ác cũng phải ác. Cô liên tục bị chồng mình là Hai Tâm đối xử bất công giữa em gái và vợ. Vợ bầu bì vẫn để làm việc, còn em gái thì khuyên nên vào nghỉ ngơi. Con mình không đủ sữa bú nhưng lại bảo vợ nhường sữa cho cháu gái. Ở hoàn cảnh của Tím, thử hỏi người phụ nữ nào không uất ức và muốn trút giận cho đã?

Thân Thúy Hà lại nhận được nhiều tình cảm.

Đúng như Thân Thúy Hà từng dự đoán, khán giả càng theo dõi phim sẽ có cách nhìn khác dành cho Tím, thậm chí đổi hướng, quay sang thương cho Tím. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả phải bày tỏ quan điểm rằng: "Tội chị dâu thiệt, miệng thì chửi nhưng tâm bả tốt", "Thiệt coi phim này mà mình chỉ đồng cảm được với bà chị dâu thôi", "Tui là bà chị dâu, tự nhiên tui cũng ích kỉ lên liền. Nóng ghê", "Thương bà chị dâu", "Thiệt như hoàn cảnh của bả ai không quạu. Gặp con em chồng nhu nhược, sinh ra không lo cho con cứ khóc nhớ tới trai, để con khóc la um sùm"...

Liệu những tập sắp tới của Lưới trời, khán giả có vì sự đồng cảm này mà bớt ghét Tím khi bà mưu toan đen tối vì giàu sang? Liệu Út Hạnh mất tích và quay về có giúp cô nhận được sự đồng cảm của khán giả hơn sau chuỗi ngày khóc lóc?

Chia sẻ