Khánh Thy khẳng định mối quan hệ với Đức Tuấn

Theo Xzone,
Chia sẻ

Từng đắm chìm trong đau khổ vì mối tình đầu tan vỡ, nhưng rồi Khánh Thy cuối cùng đã tìm được cho mình một bến bờ khác để yêu thương.

- Thời gian gần đây, giữa chị và ca sĩ Đức Tuấn thường xuyên xuất hiện tay trong tay như một đôi tình nhân. Sự thật là thế nào?

Ồ, thời gian gần đây tôi thấy có nhiều tin đồn đến với tôi thật đấy. Và một khi đó là tin đồn, mọi người liệu có tin hay không?

Mà tôi thấy hơi buồn cười, chẳng lẽ cứ đi với nhau là yêu, cứ cười nói là tình tứ sao. Nếu thế thì tất cả chúng ta đều yêu, đang yêu và ngoại tình đấy. (Cười). Tôi không biết mọi người cảm nhận những tấm ảnh đó ra sao, nhưng với tôi nó chính là những công trình nghệ thuật.

- Còn những lời có cánh mà cả hai dành cho nhau mỗi khi phát biểu trên báo chí?

Phải công nhận từ khi trở thành vận động viên, tôi rất ít bạn mà chỉ có đối thủ là nhiều thôi. (cười). Khi tôi vào Sài Gòn, tôi còn ít bạn hơn vì hoạt động thay đổi, mọi thứ đều thay đổi. Việc tôi có vài người bạn hiểu và quý mến nhau là hiếm lắm. Chính vì vậy, khi đã là bạn thì tình cảm nên đối với nhau chân thành. Tôi nghĩ ai trong trường hợp này cũng vậy. Nếu bạn gặp được một người tốt, lời nói bạn dành cho người ấy sẽ tốt thôi.

 
 
- Cảm giác của chị thế nào khi vừa mới chấm dứt mối tình dài với Chí Anh, lại vướng ngay phải chuyện cặp kè cùng Đức Tuấn?

Lúc đầu thấy tôi cũng thấy kì kì và không quen vì cuộc sống của tôi trước đây bình lặng lắm, giờ bỗng dưng quen ai, làm gì, đi đâu, ăn gì cũng được đưa lên báo, tôi hơi shock thật. Nhưng sau này, trải qua nhiều thay đổi, tôi lại cảm thấy bình thường khi tìm thấy đáp án cho tất cả: showbiz. Khi bước chân vào showbiz, nghĩa là bạn phải chịu xung quanh mình những điều tiếng hoặc tin đồn bủa vây, quan trọng phải nhận biết đó là tin đồn gì và có ảnh hưởng xấu hay tốt tới mình mà thôi.

- Tại sao chị không đính chính lại mối quan hệ này mà cứ để dư luận tiếp tục đồn?

Ôi, cuộc sống và công việc hàng ngày của tôi còn nhiều việc phải làm lắm, gần như hiếm hết thời gian của tôi rồi. Hơn nữa, có biết ai nói chính xác đâu để đính chính bởi báo chí cũng nói là nghe thiên hạ đồn thôi mà. Khi đã là tin đồn, mình bận tâm chi cho mệt vì thực chất những điều đó không ảnh hưởng gì nhiều tới công việc và cuộc sống của tôi.

-  Nhưng càng im lặng, chị sẽ càng vướng vào mối nghi hoặc đánh bóng tên tuổi?

Tại sao mọi người lại có thể nghĩ tiêu cực như thế nhỉ, tôi thì thấy mình vẫn vậy, Khánh Thi của ngày trước và bây giờ chẳng thay đổi gì. Cuộc sống vẫn bình lặng, công việc lúc nào cũng nhiều. Nếu bạn nói đánh bóng tên tuổi, thì tôi không hiểu tôi đánh bóng cái gì và tôi được cái gì?

- Nhưng rõ ràng chị cũng mới rời thủ đô để dịch chuyển vào phía Nam, và ngay lập tức đã có mối quan hệ thân thiết với Đức Tuấn đó thôi?

Chúng  tôi gặp nhau ngay khi tôi mới vào Sài Gòn được gần một tháng, chính xác hơn tháng 3.2009. Đến bây giờ, cả hai cũng có một thời gian dài chơi với nhau rồi đó thôi.

Đức Tuấn là một người đàn ông để tôi có thể xin tư vấn rất nhiều về vấn đề công việc và chia sẻ phân nửa những điều trong đời sống. Tôi nghĩ, phân nửa cuộc đời tôi khi san sẻ cho Đức Tuấn cũng là quá nhiều. Nhưng tôi và anh ấy chỉ dừng lại ở tình bạn mà thôi.
 

- Trong mắt chị Đức Tuấn là một người như thế nào?

Với tôi Đức Tuấn là một người đàn ông hấp dẫn, thông minh, tài giỏi và ngạo nghễ nhưng cũng rất vui tính.
 
Mặc dù chỉ coi là bạn, nhưng với một người đàn ông có nhiều ưu điểm như Đức Tuấn, mà chị lại có rất nhiều cơ hội gặp gỡ anh ấy, đã khi nào chị vướng vào cảm giác bị lung lay trái tim chưa?

Thay vì trả lời câu hỏi này, bạn cho tôi hỏi lại một câu: nếu nhìn thấy một cửa hàng hoa có rất nhiều hoa đẹp, và có cả loại hoa mà bạn vẫn thường ưa thích, bạn đã và sẽ làm gì?

- Sau tình yêu tan vỡ giữa chị và Chí Anh dường như chị có vẻ rụt rè và thận trọng hơn trong chuyện tình cảm thì phải?

Vấp ngã cho con người ta hiểu để lần sau nhìn rõ hơn con đường mình đi, và sau mỗi lần đó, mình càng nhận ra nhiều điều hơn, biết nhìn nhận mọi việc sâu sắc hơn.

Tôi thừa nhận tôi rất buồn khi chia tay tình yêu đẹp mà chúng tôi cố gắng gìn giữ. Khi quá khứ, hiện tại, tương lai luôn tồn tại để bạn nhận biết, thì không bao giờ bạn trả lời được câu hỏi về thời gian.

- Những lúc tuyệt vọng và buồn đau như thế, chị đã làm gì để vượt qua?

Tôi vẫn ở một mình, vì vậy chẳng có ai để tôi tâm sự. Trong những lúc buồn đau thế, tôi thường tự nhủ mình phải quên đi và học cách nhìn về ngày mai.

- Còn hiện tại thì sao, khi con tim đã vui trở lại, chị đã tìm được một người đàn ông cho riêng mình chưa?

Tôi tìm được rồi, nhưng người ta vẫn chưa tìm thấy tôi. Và giờ tôi cũng không muốn nói nhiều về vấn đề này nữa, muốn im lặng và giữ cho riêng mình khoảng lặng, không lại mất công nhiều người nói tôi đánh bóng tên tuổi.

- Vậy với chị, một người đàn ông thế nào thì lý tưởng để chị lấy làm chồng?

Tôi không quan niệm phải lấy người nay hay người kia, quan trọng với tôi là cả hai nếu lấy nhau thì phải đến với nhau bằng tình yêu chân thành, như vậy đủ rồi.

- Sắp tới đây vai diễn đầu tiên của chị trong bộ phim “Em hiền như ma sơ” sẽ ra mắt khán giả. Cảm giác của chị trong lần đầu tiên tham gia nghệ thuật thứ 7 ra sao?

Thật lòng là tôi hơi run. Tôi tham gia một vai nhỏ trong phim, chẳng biết là đất diễn nhiều hay ít. Tôi thấy nếu cho tôi thêm một cơ hội mới, tôi sẽ làm tốt hơn thế nhiều. Tôi chẳng phải hiện tượng hay diễn viên xuất chúng, mà chỉ thấy mình gặp may khi được đạo diễn chú ý. Hy vọng những cố gắng của tôi ở vai trò mới này sẽ được khán giả đón nhận.

Chia sẻ