Thú chơi của quý cô:

Khi các quý cô "nổi loạn"

Huyền Trang & Toan Nguyen,
Chia sẻ

Chinh phục những chiếc xe phân khối lớn hùng dũng được xem là thú chơi "hoang dại" và khiến giới đàn ông cũng phải nể phục của những quý cô sành điệu.

Những chiếc xe phân khối lớn gợi lên sự hoang dại, kiêu hãnh không lẫn vào đám xe bình thường dễ kiếm, thôi thúc thú xê dịch chảy trong huyết quản. Đặc biệt hơn nữa, với nữ biker, việc chinh phục được những con “quái thú” này không chỉ là thú chơi của quý cô, nó còn mang đến khoái cảm và niềm kiêu hãnh.

thú chơi của quý cô
Trên những cung đường khó, ngày càng xuất hiện nhiều nữ biker chạy xe phân khối lớn.

Nữ biker và thú chơi “sang chảnh”

Ai đã từng được thử một lần cầm lái hay ngồi sau những chiếc xe mô tô phân khối lớn đều có chung cảm giác bay bổng, choáng ngợp xen lẫn phấn khích khi nghe tiếng máy nổ uy lực, thứ âm thanh hùng dũng ma mị, vang dội, kích thích và hút hồn người đam mê. 

Cảm giác hòa nhập và vút đi cùng pha tăng tốc xé gió của những “quái thú tốc độ” vô cùng choáng ngợp. Có lẽ vì thế mà những chiếc xe phân khối lớn đắt tiền, nhiều mã lực đã trở thành đam mê, thành thú chơi “sang chảnh” của nhiều bóng hồng.

thú chơi của quý cô
Chơi xe phân khối lớn là một thú chơi đặc biệt của quý cô.

Gọi là thú chơi “sang chảnh” bởi lẽ, chỉ niềm say mê thôi chưa đủ, thú chơi này thực sự tốn kém tiền bạc và thời gian. Để sở hữu một chiếc mô tô phân khối lớn, người chơi phải có ít nhất trong tay 200 - 300 triệu đồng, đó là giá của những mẫu xe mô tô thuộc dạng thường thường bậc trung, còn những dòng xe “khủng”, giá của niềm đam mê có thể lên đến vài tỷ đồng. 

Sau khi mua xe nguyên bản về, người chơi có khi còn phải bỏ ra hàng nghìn đô để “độ” pô, bánh xe, đèn, máy... hoặc kỳ công chăm chút và trang trí lại xe theo sở thích, cá tính của mình. Phụ kiện dành người chơi xe như giày, mũ bảo hiểm, áo khoác, găng tay cũng ngốn tiền không ít. 

Đó là chưa kể, ngoài tiền bạc, người chơi phải đầu tư kiến thức, tìm hiểu đến tận “lõi” của dòng xe mình đang chơi, định chơi, phải dành thời gian để làm quen và chinh phục nó.

thú chơi của quý cô
Nhiều cô gái hiện đại, cá tính đã trở thành biker vì bén duyên với thú chơi đặc biệt này.

Với chị Jennifer Phương (Thanh Hóa), niềm say mê những con “quái thú tốc độ” đến muộn, khi chị đã là một người mẹ hai con. Chồng chị chính là người khơi dậy sự tò mò, yêu thích của chị với thú chơi sang chảnh này. 

Chị kể, ngày trước, khi mới thích xe phân khối lớn, chị từng đi Malaysia xem giải đua GP. Lúc đó, nghe tiếng xe của các tay đua vang lên trong đấu trường y như tiếng máy bay phản lực, tim chị đập thình thịch theo từng tiếng vít ga. 

Rồi cách đây 4 năm, từ khi chồng chị bỏ ra vài trăm triệu để sở hữu một con “quái thú” Z1000, cộng với độ thêm đồ tương đương giá trị chiếc xe nữa, chị chính thức trở thành “tín đồ” của xe phân khối lớn. “Mỗi khi có mẫu xe mới, vợ chồng mình đều cùng nhau ngắm từng cái ảnh trên mạng, rồi bàn nhau chuyện mua “em nó” về. Mình mê xe phân khối lớn bởi lẽ, từng góc cạnh của nó đều toát lên vẻ rắn rỏi. Tiếng nổ, đặc biệt khi đã độ pô thì khỏi phải bàn, cứ vang mãi trong tai”.

thú chơi của quý cô
Chị Jennifer Phương cùng chồng phượt trên cung đường Tây Bắc.

Nữ biker Vũ Huệ Chi (Nick name: Chi Vũ), một trong những tay chơi xe nổi danh Hà Thành, người đã từng đi nhiều dòng xe, trong đó có chiếc Triumph 865cc, KTM Duke 200, Army 200, CB 400, Ducati, Harley… thì cho rằng, thú chơi này không dành cho những người hời hợt, và không phải chỉ cần có tiền mua xe là có thể trở thành một biker. Nói đến thú chơi này, không chỉ cần có tiền, đó là một yếu tố quan trọng nhưng không phải là tất cả.

Chị Chi Vũ chia sẻ: “Phân khối lớn là thú chơi của một số người rất cá tính, bản lĩnh và có đam mê cao độ. Để có tài chính và sẵn sàng chi tiêu một khoản tiền lớn để mua xe đã không dễ, họ phải có đủ sức khỏe và lòng can đảm, họ cần phải đủ độ chín chắn, có sự bao quát cung đường và tính toán được sự an toàn đối với vật cản bất ngờ. 

Làm chủ tốc độ và kiểm soát sự hưng phấn cảm xúc khi chạy đường dài là rất cần thiết, trên những cung đường mới và khi đối diện với những bất trắc trên đường thì mọi nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đặc biệt là thời tiết bất lợi lại càng làm khó cho các biker nhiều hơn. 

Không có tình yêu, không thực sự đam mê và cháy hết mình với đam mê ấy, người chơi xe nửa chừng sẽ không thể vượt qua chính họ và có thể sẽ chọn cách nhàn thân khi di chuyển đường xa, họ mua xe chỉ để đi lòng vòng thành phố.

thú chơi của quý cô
Nữ biker cá tính Chi Vũ bên con Harley gần 900 phân khối.

Đối với phụ nữ, khả năng để duy trì đam mê này hạn hẹp và đòi hỏi nhiều yếu tố hơn đàn ông vô khối lần. Để đảm bảo một chặng chạy dài, người phụ nữ cần phải có sức khỏe dẻo dai, phải có độ lỳ nhất định, kết hợp với một tinh thần vững vàng trước những sự cố có thể xảy ra đột ngột, nếu không bình tĩnh, người phụ nữ sẽ dễ hoảng hơn nam giới”.

thú chơi của quý cô
Nữ biker này cũng nhấn mạnh, những hiểu biết cơ bản về dòng xe mình chơi, cách xử lý tình huống, hiểu biết về địa hình, cung đường mình sắp đi cũng là điều tối quan trọng với người chơi xe phân khối lớn.

Chơi xe, chinh phục những cung đường để được là chính mình

Những biker chơi xe phân khối lớn không coi chiếc xe là phương tiện, là trang sức, là thứ thể hiện đẳng cấp của mình, mà đó là tình yêu, là một phần con người họ, là một người bạn cùng chinh phục những thử thách. Những con "quái thú tốc độ" không phải được sinh ra để đi dạo lòng vòng trong phố mà phù hợp để đi những cung đường dài, địa hình phức tạp.

thú chơi của quý cô
Không chỉ là thú chơi, nhiều quý cô biker tự tin phượt đường dài.

Khi được gọi là biker thì tên tuổi họ cũng gắn liền với những cuộc chinh phục, những cung đường từ Bắc vào Nam, từ trong nước đến ngoài nước, từ đồng bằng đến các nơi heo hút, đối phó với thời tiết đang nắng chang chang như đổ lửa bỗng nhiên mưa như trút nước. 

Giấc ngủ cũng chẳng hề sang chảnh, có khi vệ đường là chỗ trú chân, bờ cỏ là chiếc giường êm ái. Chỉ khi nào những người yêu thích thú chơi này chấp nhận được những điều đó, họ sẵn sàng trả một khoản không ít tiền bạc để mua một chiếc xe yêu quý, chăm chút chiếc xe như báu vật và bất kể khó khăn họ háo hức đến mất ngủ trắng đêm để sẵn sàng lên đường, thực sự đó được gọi là đam mê.

thú chơi của quý cô
Những nữ biker mê phân khối lớn không có những cuộc du lịch sang chảnh như nhiều người tưởng tượng. 

Những biker say mê những chuyến đi, lấy sự tự do lướt trong gió làm mục đích, lấy những trải nghiệm, cảm xúc trong hành trình lái xe làm “kỷ niệm oai hùng”, lấy việc vượt qua những cung đường khó, thời tiết khắc nghiệt làm khoái cảm. Với những nữ biker, xê dịch còn là cách để họ sống và bung tỏa năng lượng bên trong con người mình. 

thú chơi của quý cô
Các quý cô "nghiện" xe coi thú chơi này là cách bung tỏa năng lượng tiềm ẩn.

Cô nàng 9X Nguyễn Hoàng Diễm, người mê mệt sự mạnh mẽ, tiếng gầm gừ và tốc độ, cảm giác lao vut vút trên đường để gió tốc thẳng vào mặt chia sẻ, lần đầu cô cưỡi lên chiếc Kawasaki Z1000, dù "đau lưng và ê mông đến mức không tưởng tượng nổi, phải dán nguyên hộp cao vào hay bắp đùi", nhưng bù lại, cô nàng được tận hưởng cảm giác "đã và phấn khích không tả nổi".

thú chơi của quý cô
Xinh đẹp và có vẻ ngoài nữ tính, nhưng Nguyễn Hoàng Diễm lại mê những con "quái thú tốc độ".

Những ngày cùng người yêu và các biker khác lang thang chinh phục những con đường lạ, với Diễm, là những khi cô được sống với đúng phần "nam tính" mạnh mẽ tiềm ẩn trong mình, bất chấp việc làn da trắng mịn của mình bị khói bụi làm ảnh hưởng. Cô gái trẻ vui vẻ cho hay, mình đã đi được 4 chuyến dài, đã chạm Cà Mau, Lũng Cú, Tây Nguyên và hàng chục chuyến đi ngắn khác.

thú chơi của quý cô
Cô nàng cùng anh chàng người yêu biker đã rong ruổi trên nhiều cung đường khó.

Còn với người mẹ hai con Jennifer Phương, việc là phụ nữ chưa bao giờ là rảo cản giữa chị và niềm đam mê tốc độ. Dù bắt đầu yêu thích xe phân khối lớn khi không còn quá trẻ, cho rằng "phụ nữ mê mô tô thì hơi... nam tính quá", nhưng với chị, chẳng bao giờ là muộn để khởi đầu. 

"Có thể nhiều người cho rằng, tôi đang thích một thứ nguy hiểm, nhưng đã có đam mê thì không sợ gì nguy hiểm. Ngay cả những người đi xe bình thường, nhiều khi đi trên đường cũng có rất nhiều việc không lường trước được và nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào. Quan trọng nhất là phải làm chủ tốc độ, luôn giữ được bình tĩnh để xử lý khi sự cố xảy đến". 

Chuyến trải nghiệm thực tế, chinh phục "quái thú" đầu tiên của chị là cùng ông xã đi phượt từ Thanh Hóa đến Hải Phòng, Quảng Ninh. Sau đó là những chuyến chinh phục Đà Lạt, đỉnh đèo Mã Phì Lèng và nhiều chuyến đi khác.

"Nhiều người cho rằng, những nữ biker chơi xe phân khối lớn là để chứng tỏ họ vượt qua được giới hạn về giới tính của mình, để chứng minh bản thân, nhưng có lẽ không hoàn toàn chính xác. Theo chị, những người phụ nữ có thú chơi mạnh mẽ này họ vốn sẵn có cá tính nổi loạn chứ không phẳng lặng, yên bình như những người phụ nữ khác, trong cuộc sống thường nhật họ cũng có những công việc, suy nghĩ và hành động cũng có những điểm riêng. 

Họ luôn tự đặt cho bản thân những mục tiêu cao hơn, khó hơn và thực sự mạnh dạn hơn những phụ nữ khác. Nghĩa là, không phải người phụ nữ chơi xe là để chứng tỏ họ mạnh mẽ, bản lĩnh và can đảm, mà ngược lại, khi chơi xe thì những tính cách sẵn có bên trong họ được bộc lộ ra ngoài rõ ràng hơn... 

Họ chơi để tự thử thách bản thân hơn là chứng minh cá tính với một ai đó, họ đến với đam mê tự nhiên như thể đã tìm thấy một thú chơi phù hợp và cảm thấy yêu thích thực sự" - chị Chi Vũ đã nói như vậy về những nữ biker.

thú chơi của quý cô

Bằng trải nghiệm nhiều năm gắn bó với thú chơi kén người, đặc biệt là khắc nghiệt với phái nữ này, chị tâm tình: “Chinh phục những cung đường dài nguy hiểm phức tạp và những cuộc đi có khi thâu đêm cùng đồng đội trong rừng sâu hiểm trở với thời tiết khắc nghiệt đã trở thành những thách thức quá đỗi bình thường. 

Khi đã là biker, cần phải có một khả năng thích nghi đặc biệt, những khó khăn trong mỗi chặng đường đối với tôi dường như đã trở thành những kỷ niệm ghi dấu ấn không thể xóa nhòa. Đó không còn là sự sợ hãi lo lắng mà trở thành một phần sở thích không thể thiếu trong cuộc sống. 

Tôi thực sự cảm nhận được sự “giải thoát” khi chạy xe đơn độc một mình, tự do thả dòng suy nghĩ trôi đi trong không gian bao la. Với những lúc chạy xe cùng đồng đội, tình cảm ấm áp sẽ ùa vào đầy ắp trong tâm trí mọi người trong đó có tôi, và đọng lại sau mỗi chuyến đi vẫn là niềm say mê, nhiệt huyết”.

thú chơi của quý cô
Thú chơi của quý cô Chi Vũ được chồng chị, một biker kỳ cựu ủng hộ và chia sẻ.

Là hình mẫu mơ ước của nhiều cô gái khi sở hữu vài con xế khủng, đã đi "mòn gót" nhiều vùng đất mà nhiều người chưa từng nghe tên, có một công việc ổn định và một người chồng cùng đam mê, chị Chi Vũ cho rằng, với chị và những nữ biker khác, xe phân khối lớn là một đam mê "bình thường". 

"Cuộc sống, nhất là cuộc sống của phụ nữ, không phải để tồn tại, nó cần được đặc sắc. Và đam mê là một nhu cầu chính đáng, một thứ cần thiết để khiến cuộc sống của phụ nữ có màu sắc riêng. Bạn không cần phải mê xe phân khối lớn mới được coi là một người thú vị, quan trọng là bạn lắng nghe và tìm thấy đam mê của riêng mình, bạn sẽ thấy yêu cuộc sống hơn rất nhiều cho dù đó là một đam mê vô cùng giản dị".

thú chơi của quý cô
"Phụ nữ luôn cần một đam mê, dù nó giản dị hay khác thường".
Chia sẻ