“Khi hoa tình yêu nở”: Sao cùng cảnh ngoại tình mà Lee Tae Oh của “Thế giới hôn nhân” bị mắng đốn mạt còn người đàn ông này lại được cảm thông, còn bị giục bỏ vợ theo bồ?

HH,
Chia sẻ

Han Jae Hyun của "Khi hoa tình yêu nở" ngoại tình với mối tình đầu thuở đôi mươi của mình một cách công khai, trắng trợn, thậm chí còn thách thức "bà cả" để bảo vệ cô bồ mong manh yếu đuối. Vậy mà khán giả vẫn ủng hộ là sao?

Lên sóng cùng thời điểm với "Thế giới hôn nhân" và "Quân vương bất diệt", bộ phim "Khi hoa tình yêu nở" của đài tvN gần như bị lép vế về lượng rating. Tuy nhiên, sau khi "Thế giới hôn nhân" kết thúc, đây lại là sự lựa chọn của rất nhiều khán giả.

Giống "Thế giới hôn nhân", "Khi hoa tình yêu nở" cũng là câu chuyện tình yêu hôn nhân tuổi trung niên. Ngoại tình cũng là sợi dây trung tâm, xâu chuỗi các nút thắt mở kịch tính. Tuy nhiên, nếu "Thế giới hôn nhân" là bức tranh u tối, ảm đạm và chân thực đến tàn khốc về hôn nhân thì "Khi hoa tình yêu nở" lại mang đến cho người xem niềm tin vào cuộc đời, dù biết tình đẹp và soái ca chỉ có trên phim mà thôi.

Khi hoa tình yêu nở: Sao cùng cảnh ngoại tình với người cũ mà Lee Tae Oh của Thế giới hôn nhân bị ném đá không thương tiếc còn người đàn ông này lại được cảm thông, còn bị giục bỏ vợ theo bồ đi? - Ảnh 1.

Điều thú vị là, hai nam chính của hai bộ phim có khá nhiều điểm tương đồng. Lee Tae Oh và Han Jae Hyun đều làm rể nhà tài phiệt, đều bị bố vợ thao túng, đều không ngừng nhớ nhung, lưu luyến người xưa và sau đó đều ngoại tình. Vậy mà, Lee Tae Oh bị gọi là gã khốn, thì Han Jae Hyun lại được xem là soái ca. 

Tại sao cùng là ngoại tình mà một kẻ bị chửi rủa không thương tiếc, một người lại được ủng hộ cảm thông? Ngoại tình có phải lúc nào cũng là vô đạo đức? Trên đời này, liệu có thể loại ngoại tình chân chính hay không?

Muốn biết câu trả lời, bạn nhất định phải xem bộ phim này.

Khi hoa tình yêu nở có sự tham gia của dàn diễn viên thực lực, trong đó "chị đại" Lee Bo Young đảm nhận vai nữ chính Yoon Ji Soo, ngôi sao phim hình sự Hàn Yoo Ji Tae đảm nhận vai nam chính Han Jae Hyun. Đây là lần đầu tiên, Yoo Ji Tae đóng một vai tâm lý tình cảm lãng mạn nhưng độ ngọt ngào không thua kém gì ông hoàng dòng phim ngôn tình tuổi trung niên Ji Jin Hee.

Hai diễn viên trẻ Park Jin Young và Jeon So Nee vào vai Yoon Ji Soo và Han Jae Hyun lúc trẻ.

Khi hoa tình yêu nở: Sao cùng cảnh ngoại tình với người cũ mà Lee Tae Oh của Thế giới hôn nhân bị ném đá không thương tiếc còn người đàn ông này lại được cảm thông, còn bị giục bỏ vợ theo bồ đi? - Ảnh 2.

Cảnh phim đan xen liên tục giữa hiện tại và quá khứ 20 năm trước quanh chuyện tình của Ji Soo - nữ sinh khoa piano - và Jae Hyun - sinh viên khoa luật. Jae Hyun là thủ lĩnh phong trào biểu tình của sinh viên, chuyên bảo vệ người lao động nghèo bị đối xử bất công. Một lần Ji Soo vô tình bị lạc trong đoàn biểu tình, bị trúng đạn hơi cay của cảnh sát và được Jae Hyun cứu. Vẻ đẹp trai lãng tử, sự mạnh mẽ gan dạ cùng bầu nhiệt huyết của "tiền bối" Jae Hyun đã khiến Ji Soo trúng tiếng sét ái tình.

Ji Soo theo đuổi Jae Hyun và cuối cùng đã khiến chàng trai lạnh lùng phải yếu lòng. Họ trải qua một tình yêu sinh viên đầy si mê và sôi nổi. 

Tiếc thay, bố của Ji Soo - một Viện trưởng Viện Kiểm sát - đã không chấp nhận mối tình này. Ông ta lạm dụng quyền lực của mình để tống Jae Hyun vào tù, chia cắt đôi tình nhân trẻ. Để cứu được Jae Hyun, Ji Soo chấp nhận nghe theo sự sắp đặt của bố, rời xa Jae Hyun mà không một lời tạm biệt.

Khi hoa tình yêu nở: Sao cùng cảnh ngoại tình với người cũ mà Lee Tae Oh của Thế giới hôn nhân bị ném đá không thương tiếc còn người đàn ông này lại được cảm thông, còn bị giục bỏ vợ theo bồ đi? - Ảnh 3.

Từng có tình yêu đầy si mê và trắc trở thuở thanh xuân, Ji Soo và Jae Hyun mang theo trái tim thương tích suốt 20 năm để ở tuổi ngoài 40 gặp lại, họ lại lao vào nhau một lần nữa.

Sự biến mất của Ji Soo khiến Jae Hyun không thể chấp nhận được và đeo đẳng mãi mối tình thanh xuân cho đến tận 20 năm sau, khi anh đã lập gia đình với con gái một nhà tài phiệt, trở thành doanh nhân thành đạt, sống bằng thủ đoạn và âm mưu. Với Jae Hyun, tình yêu Ji Soo như xương mắc trong cổ họng, lúc nào cũng thấy vướng víu, đau đớn âm ỉ không nguôi.

Có lẽ vì chưa bao giờ quên tình cũ mà Jae Hyun rất lạnh nhạt với vợ. Còn vợ anh, trong lúc chồng phải đi tù 4 năm vì nhận tội giúp bố vợ, đã ngoại tình với một diễn viên nổi tiếng. 

Về phần Ji Soo, gia cảnh không rõ vì lý do nào đó trở nên sa sút. Mẹ chết, bố mất chức Viện trưởng và mắc bệnh Alzheimer. Ji Soo học dở dang đại học, sống trong khó khăn, thiếu thốn, phải làm đủ thứ nghề để nuôi cha. Cô sau đó đã kết hôn với một luật sư, người đã giúp cô thoát tội trong một vụ cố ý tấn công người khác. 

Ji Soo và chồng luật sư có với nhau một cậu con trai tên Young Min. Tuy nhiên, hôn nhân của cô không hạnh phúc vì sự xuất hiện của một bà mẹ chồng cay nghiệt, luôn xem thường cô thấp kém. Ji Soo ly hôn. Để được giành quyền nuôi con, cô phải làm đơn từ chối quyền chu cấp từ chồng cũ. Không công ăn việc làm ổn định, vừa nuôi bố bệnh, vừa nuôi con học trường quốc tế, hoàn cảnh của Ji Soo khó khăn đủ đường. Cô phải đi chơi nhạc ở một quán cà phê, đi dạy gia sư piano, lau chùi dọn dẹp ở nhà hàng... để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Khi hoa tình yêu nở: Sao cùng cảnh ngoại tình với người cũ mà Lee Tae Oh của Thế giới hôn nhân bị ném đá không thương tiếc còn người đàn ông này lại được cảm thông, còn bị giục bỏ vợ theo bồ đi? - Ảnh 4.

Oan trái thay, con trai của Ji Soo lại học cùng lớp với con trai của Jae Hyun. Cậu bé luôn dẫn đầu lớp về điểm số, nhưng do là con của một bà mẹ nghèo, cậu bị con trai của Jae Hyun bắt nạt. Một lần vì quá bức xúc, Young Min dùng ghế đánh lại bạn, đối mặt với nguy cơ bị đuổi học. Vì chuyện này mà Ji Soo và Jae Hyun đã gặp lại nhau sau 20 năm, khi cả hai đã ngoài 40 tuổi.

Bao nhiêu khúc mắc trong quá khứ không thể gỡ bỏ cùng những tình cảm chưa bao giờ tàn lụi đã đẩy họ đến với nhau.

Mặc Ji Soo ra sức kìm nén tình cảm, ra sức giữ khoảng cách, Jae Hyun vẫn bám theo cô không rời, bất chấp việc đang bị bố vợ lẫn vợ sai người theo dõi. Biết hoàn cảnh đáng thương của Ji Soo, Jae Hyun càng khao khát muốn được che chở, bảo vệ cho tình cũ. Trong khi đó, chồng cũ của Ji Soo lại tìm mọi cách để lấy lại cô vợ xinh đẹp của mình. Anh ta cùng với vợ Jae Hyun "song kiếm hợp bích" để ép hai kẻ ngoại tình phải rời xa nhau.

Khi hoa tình yêu nở: Sao cùng cảnh ngoại tình với người cũ mà Lee Tae Oh của Thế giới hôn nhân bị ném đá không thương tiếc còn người đàn ông này lại được cảm thông, còn bị giục bỏ vợ theo bồ đi? - Ảnh 5.

Vợ Jae Hyun và chồng cũ Ji Soo bắt tay nhau phá vỡ cuộc tình ngoài luồng này.

Vợ Jae Hyun tuy là con gái nhà tài phiệt, tiểu thư và cao ngạo, lại "đắc tội" với chồng trước, nhưng trong trái tim cô chỉ có mình Jae Hyun. Cô cũng có hoàn cảnh tội nghiệp, đó là bị mẹ ruột bỏ rơi từ khi còn nhỏ. Biết trái tim Jae Hyun không còn dành cho mình, người vợ giàu có vẫn ra sức níu kéo, cầu xin anh không bỏ rơi cô. "Bị bỏ rơi lần một thì có thể không phải lỗi của em. Nhưng bị bỏ rơi lần thứ hai thì chắc chắn là tại em rồi.", vợ Jae Hyun đau khổ nói với chồng khiến Jae Hyun không nỡ đề đạt chuyện ly hôn.

Nhưng cũng vì thế mà Jae Hyun càng chẳng màng giữ thể diện và đạo lý vợ chồng. Anh tới lui chỗ ở của Ji Soo công khai, nói lời yêu thương Ji Soo không dè dặt. Thậm chí anh còn tuyên bố thẳng thừng với chồng cũ Ji Soo rằng: "Nếu anh định ép Ji Soo quay lại thì tôi sẽ đưa Ji Soo đi thật xa." 

Khi hoa tình yêu nở: Sao cùng cảnh ngoại tình với người cũ mà Lee Tae Oh của Thế giới hôn nhân bị ném đá không thương tiếc còn người đàn ông này lại được cảm thông, còn bị giục bỏ vợ theo bồ đi? - Ảnh 6.

Kẻ ngoại tình trắng trợn như Jae Hyun đây chẳng chút nao núng, cứ đường đường chính chính thể hiện tình yêu dành cho người đàn bà là tình đầu thanh xuân của mình.

Khi nói những lời đó, Jae Hyun thừa biết vợ của mình sẽ nghe được. Nhưng kẻ ngoại tình trắng trợn như Jae Hyun đây chẳng chút nao núng, cứ đường đường chính chính thể hiện tình yêu dành cho người đàn bà là tình đầu thanh xuân của mình. 

Sở dĩ Jae Hyun dám làm thế là bởi hai lý do: một là Ji Soo chưa bao giờ là tình cũ, vì anh chưa bao giờ hết yêu cô; hai là vợ anh cũng ngoại tình. 

Tuy vậy, chẳng hay ho gì chuyện bà ăn phở ông ăn bún chả. Cũng chẳng lấy làm đúng đắn khi bản thân là người đã có vợ con mà hứa hẹn chở che, bảo vệ, yêu đương với một người đàn bà khác. Chưa kể, vợ Jae Hyun thực lòng yêu anh, chuyện ngoại tình chỉ là sai lầm lúc cô đơn. 

Có lẽ Jae Hyun còn có thêm một lý do khác để anh ngoại tình mà không biết xấu hổ, song hành trình đến tập 8 của Khi hoa tình yêu nở vẫn chưa tiết lộ điều này. 

Còn Ji Soo, tuy biết Jae Hyun có vợ, cũng lại biết vợ Jae Hyun không phải dạng vừa đâu, song trước tình yêu nồng nhiệt của người cũ, cô đã buông thả bản thân đi theo cảm xúc của trái tim. 

Khi hoa tình yêu nở: Sao cùng cảnh ngoại tình với người cũ mà Lee Tae Oh của Thế giới hôn nhân bị ném đá không thương tiếc còn người đàn ông này lại được cảm thông, còn bị giục bỏ vợ theo bồ đi? - Ảnh 7.

Khi hoa tình yêu nở: Sao cùng cảnh ngoại tình với người cũ mà Lee Tae Oh của Thế giới hôn nhân bị ném đá không thương tiếc còn người đàn ông này lại được cảm thông, còn bị giục bỏ vợ theo bồ đi? - Ảnh 8.

Tuy biết Jae Hyun có vợ song Ji Soo vẫn buông thả bản thân đi theo cảm xúc của trái tim.

Vợ Jae Hyun không có gì ngoài tiền, và không muốn gì ngoài tình yêu của Jae Hyun nên chắc chắn sẽ làm mọi cách để chà đạp Ji Soo, giành lại chồng mình. Hai kẻ ngoại tình sẽ làm gì để đến được với nhau? Jae Hyun sẽ bảo vệ người tình của mình như thế nào trước quyền lực của nhà vợ? Khán giả có thể tiếp tục cảm thông cho mối tình kéo dài từ thanh xuân với bao trắc trở khổ đau đến tuổi trung niên 40 có vợ có chồng rồi vẫn dan díu? 

Câu trả lời nằm ở những tập tiếp theo của bộ phim được phát sóng vào mỗi tối Thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần vào 19g.

Không thể không nhắc đến diễn xuất đỉnh cao của hai diễn viên chính Lee Bo Young và Yoo Ji Tae. Tình yêu tuổi trung niên đầy từng trải và chín chắn, những cảm xúc dồn nén sau 20 năm giờ vỡ ra và bùng cháy đã được hai ngôi sao gạo cội thể hiện tinh tế và ngọt ngào đến mức người xem chỉ biết si mê cuốn theo, bất chấp đúng sai. Những cảnh quay trau chuốt, những khung hình nên thơ, lãng mạn cùng âm nhạc tuyệt vời đặc trưng của các bộ phim Hàn cũng là điểm cộng để "Khi hoa tình yêu nở" chiếm cảm tình của công chúng.

Chia sẻ