Khi học trò đi... "tăng hai"

,
Chia sẻ

Mùa hè đến, các teen có dịp bày ra đủ trò để tìm thú vui riêng, trong đó có cả nhậu nhẹt.

Không chỉ các cánh nam sinh tham gia mà nữ sinh cũng chung tay góp vui! Thậm chí sau những cuộc vui họ lại kéo nhau đi “tăng hai” để chứng tỏ mình sành điệu!

Tăng 1: nhậu cho say

Hễ không say là không về! Đó đã là điệp khúc chung của các cậu ấm, cô chiêu thích chứng tỏ bản lĩnh làm người lớn của mình! N (trường MO) được biết đến như một bợm nhậu tuổi teen thứ thiệt. Nhìn anh chàng uống cả chai rượu đế mà chẳng thấm tháp gì khiến ai cũng phải ngán ngẫm! Hỏi tại sao lại tìm đến rượu thì anh bạn vô tư trả lời: ”Buồn gia đình, chán việc học thì nhậu cho quên!”.

Cũng có trường hợp sau khi chia tay người yêu xong là các chàng tìm đến rượu để…giải sầu! Như anh bạn K (trường MD), yêu nàng mà nàng cứ ngó lơ rồi một ngày điềm nhiên nắm tay một chàng trai khác. Buồn, nhưng thay vì tìm bạn bè chia sẻ, K lại tìm đến rượu!

Tăng 2: “Bay” cho sành điệu!

 Sau khi đã “bí tỉ” với rượu, các anh chàng, cô nàng nhà ta lại tìm cách đi tăng hai cho nó…sành điệu! Việc bay vô các khách sạn, nhà nghỉ không còn là chuyện lạ! Thậm chí một lần H (trường NH) còn tận mắt thấy hai cô cậu học sinh còn nguyên áo đồng phục cấp ba lấp ló trước cổng một nhà nghỉ ở đường TL, mặt đỏ ngầu vì rượu! Không biết hai bạn học sinh này nghĩ gì chứ người đi đường ai cũng chăm chăm nhìn họ với con mắt dò xét.

Gặp D và L (trường KN) trong tiệm net vào buổi sáng, nhìn hai bạn mặt mày phờ phạt, đầu tóc rũ rượi, hỏi ra mới biết là vừa đi tăng hai về lúc...6 giờ sáng, tranh thủ vô tiệm…nhảy audition một chút cho đỡ…ghiền! L kể đêm qua người yêu là D nhậu say quá nên về không nổi, thế là cả hai kéo vô khách sạn TT ngủ lại qua đêm. L còn nói nhỏ rằng anh ấy có đòi hỏi, trong lúc ấy kiềm chế không được L đã đồng ý quan hệ! Thấy tác giả bài viết giật mình thì cô nàng cười xòa: ”Thôi đi ông! Quê vừa vừa thôi, bây giờ tụi nó đi tăng hai và qua đêm với người yêu thiếu gì!”...

Tăng 3: Ở nhà…bán vé số!

Cô nàng M (trường DH) chia sẻ rằng một lần nhậu say đến mức không thấy đường về đã theo hai thằng con trai lạ hoắc vô khách sạn. Giờ M hối hận lắm vì đã không làm chủ được mình bởi lúc ấy say quá có biết trời trăng mây gió gì đâu (lời của M)!

Cũng là dân ăn chơi đàn đúm nên anh bạn P (trường LK) rất hay đi tăng hai cùng mấy thằng bạn thân! Hậu quả của những ngày tháng ăn chơi là kết quả học tập ngày càng đi xuống, hè này phải vác tập đi thi lại mấy môn. Ba của P đã thẳng thừng tuyên bố: ”Kì này rớt tao cho mày ở nhà đi bán vé số cho biết xấu hổ với bạn bè!”...

Khỏi phải nói các bạn cũng biết tác hại của rượu chè. Việc một số teen nhậu "quắc cần câu" rồi đi tăng 2 cũng bắt nguồn từ đây. Thế nên teen hãy nói không với tệ nạn này kẻo không sau này "gây hậu quả nghiêm trọng" thì có hối cũng đã muộn màng...

 
Theo @YETT
Mực tím
Chia sẻ