Khi "sao" Việt đổ lỗi lên dư luận và truyền thông

,
Chia sẻ

Không ít nghệ sĩ, sau những scandal rình rang, sau những phát ngôn không thể chấp nhận, sau những bài báo không đúng ý, đã quay lại kể lể, trách móc giới truyền thông…


Tăng Thanh Hà và bạn
 
Đây là những lời được thốt ra từ người đẹp Tăng Thanh Hà khi được hỏi về những bộ ảnh xuất hiện liên tục và tràn lan của cô: "Thì tôi biết làm sao bây giờ? Bởi vì tôi có nói gì đâu? Suốt hơn một năm qua, tự biết là mình không có gì mới nên tôi hầu như từ chối tất cả các lời mời phỏng vấn. Tôi không gặp nhà báo nào cả. Tự dưng thông tin và hình ảnh vẫn xuất hiện liên tục, nó làm cho người ta có cảm giác chẳng có gì mới mà cứ xuất hiện thật nhiều… Tôi là một nghệ sỹ, không lẽ tôi đi nói với nhà báo đừng có đăng hình tôi nữa, tôi không thích như vậy? Tôi cũng đâu phải là người tự đưa những hình ảnh của mình lên mạng? Nó từ đâu đó nhỉ? Thực sự tôi không biết...”.

Tăng Thanh Hà không thể đi nói với các nhà báo đừng đăng hình cô nữa, nhưng chắc chắn cô hoàn toàn có thể nói điều đó với những cộng sự trong ê kíp chụp hình của cô, bởi vì một sự thật chắc chắn rằng nhà báo có nghìn tay, nghìn mắt cũng không thể tự vẽ ra ảnh Tăng Thanh Hà để đăng được!

Và nữa "Chuyện tình yêu với tôi là thiêng liêng và tôi thích nó là của riêng mình. Có quá nhiều người hạnh phúc trên báo rồi cũng chia tay trên báo. Mọi góc riêng cũng bị mổ xẻ, phân tích. Đọc xong tôi thấy rất đau lòng…".

Chắc chắn số đông đều ủng hộ quan điểm tình yêu là chuyện thiêng liêng và là vấn đề riêng của mỗi cá nhân, nhưng khi Tăng Thanh Hà là người của công chúng, việc cô tình tứ xuất hiện bên cạnh một người đàn ông bảnh trai trong vòng một năm qua, trong những sự kiện lớn của giải trí, thu hút các ống kính và những ánh nhìn, thiết nghĩ chuyện tình yêu của "cô Trúc" bị mổ xẻ, đoán già đoán non không có gì quá khó hiểu, có quan tâm thì người ta mới để ý, có nổi tiếng thì người ta mới tò mò, và nếu như mỹ nhân Việt nào muốn có một góc riêng để tránh khỏi sự đau lòng vì bị mổ xẻ chuyện tình yêu thiêng liêng thì hãy nhớ đến "khẩu hiệu" của ca sĩ Thanh Thảo "Thôi em giấu cho riêng em biết". Nói như ngôn ngữ dân gian thì không ai trông thấy, biết đấy là đâu!

Còn đây là những trách móc của người mẫu Huy Khánh: "Câu của tôi nói về Kim Tuyến rất bình thường, không mang tiếng cay cú, hằn học nhưng anh phóng viên kia như đã chộp được vàng và đưa lên để câu khách. Tôi đọc mà cũng phát hoảng. Khi tôi nói là nói trong một chuỗi sự việc về việc Kim Tuyến nói về các bức ảnh nhưng tôi không ngờ sau một thời gian im lặng, lúc lên tiếng lại bị chơi một vố như vậy. Khi ấy, tôi dư sức đứng lên để nói. Người ta gọi điện để chỉ hỏi điều đó". Thực ra Huy Khánh không chỉ lên báo một lần để nói về chuyện yêu đương giữa anh và Kim Tuyến, và chắc hẳn một cái tít bài chưa đủ để anh bị "chơi một vố" như cách anh nói về phóng viên đã viết bài.
 

Công Vinh - Thủy Tiên

Còn ca sĩ Thủy Tiên lại có một câu chuyện rất lâm li để kể khi mà bộ ảnh bán nude của cô và Công Vinh tràn lan lên mạng: "Khi một stylist của một tạp chí điện thoại mời Tiên chụp bìa, lúc đó mình cũng suy nghĩ lắm, vì họ đề nghị được chụp cùng Công Vinh. Khi đến studio, chụp được vài shot hình, bỗng nhiên ê kíp đòi Tiên và Công Vinh cởi áo. Lúc đó Công Vinh rất khó chịu, Thủy Tiên cũng thấy rất không tự nhiên. Ê kíp đó lại nói rằng, cứ cởi đi, không sao cả, khi lên báo sẽ cắt cúp lại đến tận cổ, giống như Thủy Tiên đang mặc chiếc áo quây và dựa vào Công Vinh thôi. Nhưng kết quả khi phát hành, tờ tạp chí đã làm cho Thủy Tiên khóc tức tưởi mất một ngày".

Chưa biết chuyện Thủy Tiên giãi bày đúng hay sai, nhưng thiết nghĩ cả Công Vinh và Thủy Tiên đều là những người trưởng thành, chuyện người ta bảo cô cậu… cởi đồ là cởi, sao mà dễ dàng, ngây thơ quá.

Còn đây là những trách cứ của “đả nữ” Ngô Thanh Vân: "Tôi không đưa hình cho báo chí rồi nói họ viết như vậy. Ngay từ bộ phim Dòng máu anh hùng, tôi gặp đạo diễn Charlie Nguyễn trước. Anh ấy cho tôi một cơ hội góp mặt trong bộ phim này. Ngay trong thời gian này Johnny Trí Nguyễn lại là người từ chối vai diễn của tôi vì nghĩ tôi không có khả năng. Nhưng bằng sự nghiêm túc của mình, tôi đã thuyết phục được khán giả. Anh Trí là người thầy của tôi trong lĩnh vực điện ảnh. Anh hướng dẫn tôi rất nhiều về diễn xuất, võ thuật. Tôi cũng nghe nhiều tin đồn về mối quan hệ của chúng tôi và cũng bức xúc. Nhưng tôi không muốn thanh minh, sự chia sẻ không là cách tôi chọn. Vì mỗi lần nói đến sẽ rơi vào cảm giác buồn bực, thôi thì hãy để nó tự đi qua, cứ cố gắng sống tốt".
 

Ngô Thanh Vân - Trí Nguyễn

Chuyện Ngô Thanh Vân yêu ai là việc của nàng, nhưng chuyện cô nói cô bức xúc về những tin đồn liên quan đến tình yêu giữa cô và Trí Nguyễn thì kể ra cũng hơi lạ, khi mà hình ảnh chàng và nàng tay trong tay tình tứ nhan nhản khắp mặt báo suốt thời gian qua.

Không biết công chúng nghĩ gì khi "sao" Việt chơi trốn tìm, úp mở chuyện nửa kín nửa hở, tung hứng kiểu yêu - chưa yêu - không yêu với báo chí, nhưng rồi quay lại đổ lỗi lên dư luận và truyền thông !
 
Theo PLXH
Chia sẻ