Khi "sao" Việt trải lòng vì bị “vỡ mộng”

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Nhiều nghệ sĩ cảm thấy thất vọng vì những gì họ mong đợi, mơ ước đối với công việc và cuộc sống.

Phi Thanh Vân

Cuộc hôn nhân đổ vỡ giữa Phi Thanh Vân và chồng Tây đã khiến cô sụp đổ và có những suy nghĩ khác hoàn toàn so với trước. Chia sẻ về sự thất vọng của mình, Thanh Vân nói: “Tôi, một người cứ đinh ninh rằng mình có cuộc sống bình yên, "cưỡi ngựa xem hoa", nhưng bây giờ tôi đã bị ngựa đá cho một cái. Tôi phải dùng chữ là té đập mặt xuống đất, choáng váng mặt mày và không còn biết tin tưởng vào cái gì”.

 Khi

Bản thân nữ diễn viên Cô gái xấu xí phải thừa nhận rằng cô cảm thấy “vỡ mộng” với chồng Tây: “Họ quá văn minh (chua chát). Văn minh đến mức mất đi chút xíu cái tình. Họ đứt đoạn nhanh lắm. Nếu không có công việc bận rộn ở Việt Nam, chắc tôi sẽ ra nước ngoài sống quá. Tôi sẽ lấy chồng Việt chứ không lấy chồng Tây nữa. Bực mình”.

Hoàng Gia Ngọc

Giải bạc siêu mẫu Việt Nam 2010 cho biết dần dần anh cảm thấy “vỡ mộng” với nghề người mẫu. Gia Ngọc tâm sự: “Thật lòng, thoạt tiên tôi đến với nghề người mẫu cũng chỉ vì tiền. Khi còn đứng ngoài mà nhìn vào thì quả thực nó hấp dẫn tôi lắm. Gì đâu mà toàn những con người hào nhoáng bóng bẩy, mặc trên mình toàn hàng hiệu, đi đứng hiên ngang, tự tin trước biết bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ.

 Khi

Tôi tưởng làm người mẫu chắc cũng phải kiếm bộn tiền, hay chí ít ra mỗi tháng chỉ cần diễn dăm show là sống khoẻ. Nên có người khuyên tôi theo nghề này là tôi chịu liền. Ai dè khi trở thành người mẫu rồi thì mới biết sự thật không phải vậy”.

Siêu mẫu này bộc bạch thâm: “Sau một thời gian làm nghề, tôi nhận ra mình không... yêu nó nên cũng chẳng chú tâm theo đuổi. Nếu rảnh rang thì tôi đi diễn, coi như thêm chút tiền đổ xăng, trả bill điện thoại”.

Huyền Trang

Chân dài Huyền Trang từng ôm mộng được làm Hoa hậu và ca sĩ nhưng rồi cuối cùng cô lại “vỡ mộng”. Chỉ đến khi trở thành Quán quân Vietnam’s Next Top Model, cô mới tìm thấy đam mê thực sự của mình.

Trang tâm sự: “Tôi đăng ký thi Vietnam's Next Top Model từ trước, sau đó mới gửi đơn tham gia Hoa hậu Việt Nam. Tôi còn trẻ, có rất nhiều hoài bão nên muốn thử sức ở mọi lĩnh vực. Khi bị loại khỏi vòng 40 người đẹp của Hoa hậu Việt Nam ở khu vực phía Bắc, tôi rất buồn.

 Khi

Ngay sau đó tôi trấn tĩnh lại, tự an ủi bản thân rằng, mình sẽ thể hiện vẻ đẹp ở một cuộc thi khác, phù hợp hơn. Tôi cũng dự thi cả Vietnam Idol vì từng ôm giấc mơ trở thành ca sĩ. Nhưng một lần nữa, tôi lại thất bại. Tuy nhiên, tất cả đều không làm tôi chùn bước, bởi chỉ cần thích điều gì, tôi đều cố gắng phấn đấu hết sức mình”.

Lý Hải

Bản thân Lý Hải từng tiết lộ nhiều lần anh mong mun có mt cô con gái đầu lòng để cân bng gii tính bên ni. Thế nhưng nam ca sĩ Trọn đời bên em lại “vỡ mộng” khi mong ngóng vợ sinh 1 cô công chúa. Thay vào đó vợ chồng Lý Hải lại đón quý tử chào đời.

 Khi

Tuy nhiên không vì thế mà Lý Hải và vợ phiền lòng bởi con nào cũng là con. Tuy nhiên, cặp đôi này phải sắm lại toàn bộ đồ cho con vì trước đây Lý Hải chỉ toàn sắm đồ con gái.  

Hồ Bích Trâm

Nữ diễn viên của loạt phim truyền hình Sài Gòn Yo, Hoa cúc xanh, Dây leo hạnh phúc… cho biết khi mới vào nghề, cô thực sự thấy vỡ mộng. Bích Trâm nói: “Tôi nhớ có câu: “Không ai nghèo ba họ, không ai khó ba đời”. Vậy thì tại sao mình có sức lao động và vẫn còn nhiều người bên cạnh giúp đỡ tinh thần thì tôi lại không phấn đấu. Chính vì quá khứ nhiều khó khăn đã cho tôi động lực.

Khi

Nhưng sự thật là khi vào nghề diễn, tôi vỡ mộng! Nghề diễn viên nhiều cạnh tranh, áp lực và hơn thua nhau từ vẻ ngoài. Tôi không có sự hậu thuẫn của ai ngoài tình yêu thương và sự ủng hộ tinh thần của cha nhưng khi nhìn rộng ra cuộc sống tôi thấy mình vẫn may mắn hơn rất nhiều người nên tôi chẳng có lý do gì phải buồn”.

Chia sẻ