Khiến fan vừa cười vừa khóc, "She Was Pretty" cướp khán giả của "Yongpal"

HNguyen,
Chia sẻ

Tập 5 của "She Was Pretty" tiếp tục mang tới những tình tiết cảm động lẫn hài hước khiến người xem không thể rời mắt.

Tập 5 của bộ phim She Was Pretty tiếp tục mang lại cho khán giả nhiều cảm xúc. Tập phim tiếp tục xoay quanh mối duyên "tiền định" của cặp đôi Hye Jin - Sung Joon (Hwang Jung Eum - Park Seo Joon thủ vai), bên cạnh những diễn biến xoay quanh cặp nhân vật phụ Ha Ri - Shin Hyuk (Go Joon Hee - Choi Siwon).

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ", câu nói này quả đúng cho đôi bạn thanh mai trúc mã Hye Jin - Sung Joon, vì dù có gắng tránh nhau, cuối cùng họ vẫn luôn "đụng độ". Trong tập 5, Sung Joon cũng đã bớt ghét Hye Jin hơn khi chứng kiến nhân cách tốt đẹp của cô. Hye Jin, ẩn đằng sau vẻ ngoài xấu xí, không giỏi ăn nói, hậu đậu là một cô gái có trái tim ấm áp, tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người vô điều kiện. 

she was pretty tập 5

she was pretty tập 5

She Was Pretty tập 5: Hye Jin đi nhầm giày khi ra khỏi nhà Sung Joon

Mặc dù không nói ra nhưng Sung Joon đã thực lòng lo lắng cho Hye Jin. Khi thấy cô bị thương ngón tay do cứa phải mảnh kính vỡ ở nhà mình, Sung Joon đã luôn áy náy và muốn hỏi thăm cô, nhưng lại chẳng có cơ hội mở lời. Về phía Hye Jin, ngoài miệng luôn nguyền rủa Sung Joon nhưng cô lại lo lắng khi thấy anh ăn uống không điều độ, khi chứng kiến anh lủi thủi ở văn phòng 1 mình trong khi tất cả mọi người kéo nhau đi ăn trưa.

Cũng trong tập 5 She Was Pretty, Hye Jin đã bất đắc dĩ vào phòng của Sung Joon khi anh không có ở đây. Khi Sung Joon bất ngờ trở về, cô nàng đã trốn vào trong tủ quần áo và nghe được Sung Joon nói chuyện điện thoại. Hye Jin đã biết sự thật tổ biên tập của tạp chí sắp bị giải thể.

Và họ, bằng cách này hay cách khác đã bày tỏ sự quan tâm dành cho nhau một cách âm thầm nhưng cũng đủ khiến trái tim khán giả ấm áp. Đó là khi Sung Joon kéo Hye Jin vào một góc, vừa dán băng cá nhân cho cô vừa trách cô hậu đậu, không thể tự chăm sóc bản thân mình. Đó là khi Hye Jin lén mua đồ ăn và nước uống để trên bàn làm việc của Sung Joon vì lo anh mải việc quên ăn.

Và đỉnh điểm là khi cơn mưa bất chợt đổ xuống và một vụ tai nạn trên đường khiến Sung Joon nhớ lại giây phút năm xưa mẹ anh qua đời. Cơn hoảng loạn đã khiến Sung Joon tội nghiệp bỏ chạy khỏi xe hơi, ngã lên ngã xuống trong cơn mưa nặng hạt giữa con đường đầy xe qua lại. Khi ấy, Hye Jin đã có mặt bên cạnh anh, hóa thành chiếc dù che mưa cho anh và động viên anh hãy bình tâm lại. Khoảnh khắc đó, Sung Joon đã ngỡ gặp lại người bạn năm xưa của mình. Anh đưa tay chạm vào má Hye Jin đầy trìu mến và gọi tên cô...

She Was Pretty

Cũng trong tập 5 của She Was Pretty, Min Ha Ri - cô bạn thân của Hye Jin đã lộ rõ tình cảm dành cho Sung Joon. Cô luôn nhớ đến anh, mong được gặp anh, làm những việc mà trước giờ mình chưa từng làm vì anh... Vì muốn chấm dứt tình cảm mà đáng ra mình không nên có này, Ha Ri đã nhờ Shin Hyuk đóng giả làm hôn phu đến gặp Sung Joon. Thế nhưng Sung Joon lại không thể có mặt vì cơn mưa bất chợt.

she was pretty tập 5

she was pretty tập 5

She Was Pretty tập 5: Ha Ri rung động trước Sung Joon

Với những tình tiết vừa hài hước, vừa cảm động muốn khóc, She Was Pretty tiếp tục vươn lên trên bảng xếp hạng rating. Tập 5 của phim lần đầu cán mốc rating 2 chữ số: 10.7%, tăng 0.8% so với tập trước. Trước đó, tập 4 của phim từng tăng gấp đôi rating so với tập đầu tiên. Có lẽ cũng một phần bởi sự hấp dẫn của She Was Pretty, rating của quán quân Yongpal đã bị giảm mạnh ở tập 17 phát sóng tối qua, còn 18.4%.

She Was Pretty tập 6 Preview
Chia sẻ