Khoảng khắc không thể quên của bà mẹ sinh con ngay thời điểm động đất ở Nepal

Lê Minh ,
Chia sẻ

Một bà mẹ đang chuẩn bị sinh con sợ hãi nhìn thấy những vết nứt xuất hiện trên các bức tường của một bệnh viện phụ sản ở Kathmandu và cảm thấy mặt đấy rung chuyển dưới chân cô khi trận động đất ở Nepal xảy ra vào ngày 12/5.

Thạch cao bắt đầu rơi xuống từ các bức tường và các bệnh nhân sợ hãi chạy thoát trong khi cô Asha Shrestha, 29 tuổi, đang chuẩn bị sinh em bé trong phòng mổ tại bệnh viện Prashuti Griha. Người thân của Shrestha quá kinh hoàng liền đưa cô ra khỏi phòng sinh và che chở cô trong một chiếc lều khi trận động đất 7.4 độ richter ở Nepal ngày 12/5 giết chết 65 người và khiến hàng nghìn người bị thương xảy ra.

Một giờ sau, Shrestha đã sinh con gái mình trong một phòng cấp cứu và nằm bên cạnh những bà mẹ khác trên sàn nhà một hành lang. Nhà của Shrestha đã bị phá hủy 3 tuần trước trong trận động đất 7,8 độ richter ở Nepal vào ngày 25/4.

Khoảng khắc kinh hoàng của bà mẹ sinh con ngay thời điểm động đất ở Nepal_1
Asha Shrestha (chụp chung với cô con gái cô trên một sàn hành lang).

Người thân của Shrestha, những người đã rất rối trí trong thời điểm trận động đất ở Nepal sáng ngày 12/5, kể lại: “Các bác sĩ đã sẵn sàng với một ống tiêm khi trận động đất bắt đầu”, Eta Laxmi, 29 tuổi nói. “Tôi đã rất sợ hãi. Chúng tôi chỉ còn 10 phút nữa là ca phẫu thuật bắt đầu và các bức tường bắt đầu nứt nẻ xung quanh chúng tôi”.

Bệnh viện vào thời điểm đó khá hỗn loạn khi bệnh nhân bắt đầu chạy tán loạn khắp nơi. Các bác sĩ chờ đợi cùng cô Shrestha cho đến khi mặt đất ngừng rung chuyển, sau đó gia đình cô xông vào phòng và di chuyển cô ra chiếc lều bên ngoài bệnh viện. Chồng Shrestha, ông Bharat 38 tuổi, người đã ở bên ngoài bệnh viện vào thời điểm này, cho biết: "Tôi đang ở cổng chính của bệnh viện. Tôi đã rất lo lắng về những gì đã xảy ra với vợ con tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi con chúng tôi an toàn".

Khoảng khắc kinh hoàng của bà mẹ sinh con ngay thời điểm động đất ở Nepal_2
 Chồng Shrestha, Bharat (ảnh), người đã ở bên ngoài bệnh viện vào thời điểm này, cho biết: "Tôi rất lo lắng về những gì đã xảy ra với vợ con tôi”.

Dù sinh em bé an toàn nhưng cô Shrestha dường như vẫn chưa thể hoàn hồn sau những gì đã xảy ra. Shrestha cứ liên tục hỏi trong trạng thái lo lắng: “Chúng ta sẽ làm thế nào đây, chúng ta sẽ sống thế nào đây”.

Bé gái mới sinh là con thứ ba của gia đình cô Shrestha. Một cô con gái khác của họ đang ở trong một ngôi nhà tạm tại hiện trường đống đổ nát có ngôi nhà của họ ở Swayambhu. “Nhà của chúng tôi là một căn nhà cũ. Nó đã sụp đổ hoàn toàn, chúng tôi thậm chí không có thời gian để lấy bất kỳ vật dụng gì của mình từ nhà của mình. Chúng tôi không có nhà để đưa cô ấy trở về”, ông Bharat nói. “Tôi phải đặt tên thế nào cho đứa bé sinh ra từ trận động đất này đây”, người cha tuyệt vọng nói thêm.

Tính đến nay đã có ít nhất 37 người chết và 1117 người bị thương sau trận động đất mới nhất xảy ra ở Nepal hôm 12/5, theo thông tin từ quan chức chính phủ Nepal. Ít nhất 17 người người ở Ấn Độ đã qua đời, người phát ngôn của chính phủ Kuldeep Dhatwalia cho biết.

Khoảng khắc kinh hoàng của bà mẹ sinh con ngay thời điểm động đất ở Nepal_3
Một người phụ nữ đang được người thân an ủi sau khi chồng bà qua đời ở vùng ngoại ô của Patna ở Ấn Độ sau khi trận động đất và một số dư chấn mạnh mẽ ảnh hưởng từ Nepal.

Khoảng khắc kinh hoàng của bà mẹ sinh con ngay thời điểm động đất ở Nepal_4
Một người đàn ông bị thương được di chuyển trên một chiếc cáng ở Kathmandu Airport.

Khoảng khắc kinh hoàng của bà mẹ sinh con ngay thời điểm động đất ở Nepal_5
Người phụ nữ đang ôm đứa con trong một khu vực lều tạm ở Kathmandu. Nhiều người sợ hãi trở về nhà vào buổi tối sau trận động đất thứ hai tấn công Nepal trong vòng ba tuần.

Theo Dailymail 

Chia sẻ