Khoe con trai cưng kháu khỉnh, Thúy Diễm lần đầu tâm sự từng bị trầm cảm nhẹ vì thân hình sồ sề, tàn tạ

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Sau nhiều ngày nhá hàng, cuối cùng vợ chồng "tiên đồng ngọc nữ Thúy Diễm - Lương Thế Thành cũng tung ra bộ ảnh con trai cưng.

Khoe con trai cưng kháu khỉnh, Thúy Diễm lần đầu tâm sự từng bị trầm cảm nhẹ vì thân hình sồ sề, tàn tạ - Ảnh 1.

Sau những hình ảnh nhá hàng cậu con trai đầu lòng trên trang cá nhân và nhận được sự quan tâm của khán giả, Lương Thế Thành và Thúy Diễm đã tung ngay bộ ảnh gia đình vô cùng hạnh phúc bên cậu con trai nhỏ Bảo Bảo.

Khoe con trai cưng kháu khỉnh, Thúy Diễm lần đầu tâm sự từng bị trầm cảm nhẹ vì thân hình sồ sề, tàn tạ - Ảnh 2.

Vốn được biết đến là cặp "tiên đồng ngọc nữ" của làng diễn viên nên ngay khi hình ảnh của quý tử vừa tròn 1 tháng được Thúy Diễm hé lộ đã khiến không ít người ngưỡng mộ, xuýt xoa.

Khoe con trai cưng kháu khỉnh, Thúy Diễm lần đầu tâm sự từng bị trầm cảm nhẹ vì thân hình sồ sề, tàn tạ - Ảnh 3.

Nhiều bạn bè và khán giả đã dành cho 2 vợ chồng những lời chúc mừng cùng nhiều lời khen dành cho cậu con trai kháu khỉnh. Được biết, tên của cậu con trai được đặt theo tên cha là Lương Thế Bảo, nghĩa là bảo vật, bảo bối quý giá mà ông trời đã ban cho 2 vợ chồng.

Khoe con trai cưng kháu khỉnh, Thúy Diễm lần đầu tâm sự từng bị trầm cảm nhẹ vì thân hình sồ sề, tàn tạ - Ảnh 4.

Tên tiếng anh của bé là Brendan, nghĩa là hoàng tử, là sự dũng cảm với mong muốn sau này bé sẽ là người đàn ông lương thiện và dũng cảm. Ở nhà, mọi người hay gọi bé bằng cái tên thân mật là Bảo Bảo để ông bà dễ gọi và nghe cũng rất đáng yêu.

Khoe con trai cưng kháu khỉnh, Thúy Diễm lần đầu tâm sự từng bị trầm cảm nhẹ vì thân hình sồ sề, tàn tạ - Ảnh 5.

Chia sẻ về gia đình sau khi có thêm thành viên mới, Thúy Diễm cho biết cuộc sống của hai vợ chồng hoàn toàn thay đổi. Cả 2 không còn phân biệt được ngày hay đêm, không còn thời gian dành cho bản thân như trước, muốn đi đâu xa hay muốn làm việc gì riêng cũng phải suy nghĩ sắp xếp.

Khoe con trai cưng kháu khỉnh, Thúy Diễm lần đầu tâm sự từng bị trầm cảm nhẹ vì thân hình sồ sề, tàn tạ - Ảnh 6.

Cả thế giới của Thúy Diễm và Lương Thế Thành chỉ có "ông nhóc" với lịch trình 2 tiếng cho bú 1 lần rồi thay tã, cho con ngủ. Thúy Diễm tâm sự, tháng đầu tiên khi em bé ra đời cũng là tháng bận rộn và rắc rối nhất của 2 vợ chồng vì chưa có kinh nghiệm chăm sóc con.

Khoe con trai cưng kháu khỉnh, Thúy Diễm lần đầu tâm sự từng bị trầm cảm nhẹ vì thân hình sồ sề, tàn tạ - Ảnh 7.

Từ khâu tắm em bé đến tư thế ẵm sao cho đúng cũng khiến cả hai vô cùng vất vả. Dù vậy, khoảnh khắc nhìn ngắm con trai là khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà lần đầu tiên Thúy Diễm và Lương Thế Thành có được trong đời. Từ khi có em bé, tình cảm của cả hai cũng khắng khít và hiểu nhau nhiều hơn. Bảo Bảo chính là sợi dây gắn kết và mang lại niềm vui cho cả gia đình.

Khoe con trai cưng kháu khỉnh, Thúy Diễm lần đầu tâm sự từng bị trầm cảm nhẹ vì thân hình sồ sề, tàn tạ - Ảnh 8.

Thời điểm mang thai Bảo Bảo, Thúy Diễm và Lương Thế Thành vì muốn đem lại điều kiện tốt nhất cho con nên đã sang nước ngoài sinh bé, ngược lại hai vợ chồng phải vất vả tự xoay xở mọi thứ mà không có ai giúp đỡ khi ở xa gia đình. Vì không có kinh nghiệm nên hai vợ chồng phải tự loay hoay lên internet học cách chăm con và tìm hiểu về ăn uống để em bé phát triển tốt.

Khoe con trai cưng kháu khỉnh, Thúy Diễm lần đầu tâm sự từng bị trầm cảm nhẹ vì thân hình sồ sề, tàn tạ - Ảnh 9.

Thúy Diễm cho biết, trong cả quá trình ở nước ngoài chuẩn bị sinh, ông xã của cô là người cực khổ nhất vì vừa chăm bà bầu vừa phải lo lắng mọi việc. Khi vợ sinh em bé, Lương Thế Thành 1 tay chăm sóc cả hai mẹ con. Mong muốn mọi thứ tốt nhất cho bà xã và con trai đầu lòng nên nam diễn viên tàn tạ vì thức đêm, mắt cũng thâm quầng hơn.

Khoe con trai cưng kháu khỉnh, Thúy Diễm lần đầu tâm sự từng bị trầm cảm nhẹ vì thân hình sồ sề, tàn tạ - Ảnh 10.

Nói về khoảnh khắc lần đầu chuyển dạ, Thúy Diễm cho hay: "Tôi bị vỡ nước ối trong lúc đang ngủ, nên nửa đêm gọi chồng dậy, thấy vợ chảy nước ối ồ ạt là anh Thành rối lên chạy vòng vòng, chạy tới chạy lui mà không biết phải làm gì cứ bị rối lên hết. Khi vào đến bệnh viện thì ông xã nôn nóng chạy tới chạy lui rất mắc cười. Tôi nhớ là anh Thành trấn an tôi bằng cách bảo rằng có đau quá thì cắn anh hay đánh anh cũng được. Mặc dù rất đau nhưng thấy chồng kế bên tôi cũng đỡ được phần nào và cảm thấy yên tâm hơn".

Khoe con trai cưng kháu khỉnh, Thúy Diễm lần đầu tâm sự từng bị trầm cảm nhẹ vì thân hình sồ sề, tàn tạ - Ảnh 11.

Khi được hỏi về vấn đề trầm cảm của các bà mẹ sau sinh, Thúy Diễm bày tỏ quan điểm: "Tôi nghĩ các chị em rất dễ bị tủi thân, nhưng nếu nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ người thân và chính người chồng của mình thì sẽ đỡ hơn rất nhiều. Nhiều trường hợp theo tôi được biết, có người còn bi quan đến nỗi tự tử thì rất đáng tiếc. Việc suy nghĩ tích cực và nhìn ngắm con mình là liều thuốc hay nhất bởi mỗi khi nhìn con ngủ là bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết".

Khoe con trai cưng kháu khỉnh, Thúy Diễm lần đầu tâm sự từng bị trầm cảm nhẹ vì thân hình sồ sề, tàn tạ - Ảnh 12.

"Tôi cũng bị trầm cảm nhẹ sau sinh vì lúc ở nước ngoài một mình không ai bên cạnh tôi cảm thấy tủi thân lắm, khi em bé khóc là lại rối lên không biết làm thế nào, nhất là lần đầu cho bé bú, bé bị ọc sữa, tôi ôm con trai mà nước mắt cứ chảy vì cảm giác mình thật vô dụng. Nhìn vào gương thấy mình tàn tạ, sồ sề quá lại thấy tủi thân vô cùng. Những lúc như vậy vai trò của người đàn ông vô cùng quan trọng và sẽ là người cùng mình giải quyết mọi vấn đề" - Thúy Diễm nói thêm.

Chia sẻ
Đọc tin tức mới nhất, làm TEST TRẦM CẢM nhanh nhất tại aFamily.