Khốn khổ khi vợ "chuyên" giả vờ "sướng"

Nhã Đan,
Chia sẻ

Nghi tá hỏa khi phát hiện hóa ra bấy lâu nay nàng chẳng có chút cảm xúc gì với chồng trong khi làm chuyện ấy.

Chán vì "mỗi việc làm vợ 'sướng', cũng chẳng xong!"

Sung sướng khi lấy được Diện, cô gái năng động, xinh xắn, lại là “gái phố cổ”, Nghi chiều vợ lắm. Nhìn vào vòng hai thắt đáy lưng ong của nàng, Nghi với kinh nghiệm “dân chơi”, anh càng cho rằng “chuyện ấy” của nàng chắc chắn phải rất tuyệt. 

Quả đúng như vậy, sau những lần “yêu”, Nghi cảm thấy Diện rất hạnh phúc và nàng như được thăng hoa bởi những biểu hiện của cô. Nàng còn là người rất chủ động khiến anh vô cùng hài lòng. 

Sau khi cưới vài tháng, dù “chuyện ấy” vẫn diễn ra đều đặn nhưng Nghi có cảm giác có điều gì đó thiếu thiếu, vẫn có những âm thanh rất gợi từ người vợ nhưng thực sự "nó" thiếu sức sống. 

Ban đầu, Nghi rất hài lòng vì cô vợ xinh đẹp và năng động (Ảnh minh họa).

Vợ tuy năng động, nhanh nhẹn nhưng cô vẫn giữ cho mình cái gì đó rất riêng tư và ngọt ngào đó là thói quen viết nhật ký. Cũng như nhiều người khác, nhật ký là cuốn sổ luôn được cất vào một nơi cố định và đương nhiên cô chẳng cho phép chồng đọc.  Anh tin tưởng vợ tuyệt đối nên chẳng bao giờ động vào tuy đôi lúc hơi tò mò. Nhưng một lần, anh bị vợ giận cái tội về nhà quá khuya vì đi nhậu với đám bạn thân lâu ngày mới gặp. Xin xỏ kiểu gì nàng cũng vẫn chưa tha. Sẵn một hôm được về sớm, anh “nhăm nhe” đọc trộm nhật ký  xem nàng nghĩ gì về chuyện này mà giận dai đến thế. 

Càng đọc, anh càng tá hỏa khi phát hiện hóa ra bấy lâu nay nàng chẳng có chút cảm xúc gì với chồng trong khi làm chuyện ấy. Hóa ra tất cả những tiếng kêu ngọt ngào kia, rồi những ánh mắt đầy gợi cảm, những lời khen nàng dành cho Nghi hoàn toàn là vở kịch. 

Sốc, anh bỏ đi nhậu nhẹt với bạn bè từ ngày này qua ngày khác. Anh buồn bã khôn xiết, hóa ra mình là thằng đàn ông kém, có mỗi việc làm vợ “sướng”, chẳng xong. 

Cũng như Nghi, Trí đang trong hoàn cảnh tương tự. Anh chẳng hiểu vợ có lên đỉnh thật không? Cả trăm lần như một, Miên - vợ anh đều gật đầu như bổ củi khen chồng và nói cô đã cán đích hoàn toàn kể cả anh có “chưa đến chợ đã tiêu hết tiền”. 

Trí là một nhà nghiên cứu tâm lý của Đại học nọ. Thế nên những lời nói của Miên nhiều khi anh thấy “giả quá”. Thế là thay vì “tận hưởng” những phút giây ân ái. Cuộc “yêu” của hai vợ chồng Trí lại trở thành cuộc “đấu trí” vô cùng căng thẳng để truy tìm “cảm xúc thật”. Cứ mỗi lần “yêu”, thay vì để tâm vào những cử chỉ, hành động và phó mặc cảm xúc, cái đầu của Trí lại cứ căng ra, mắt mở trừng trừng nhìn vợ. Anh quan sát không thiếu một cử chỉ nào của vợ, để xem nàng có lên đỉnh như nàng nói không?

Anh sốc toàn tập khi đọc nhật ký của vợ (Ảnh minh họa).

Chị T., người đàn bà mặn mà đã tâm sự như thế này, 7 năm trước, chị và anh Ngọc đến với nhau sau 2 năm yêu nhau. Cả hai đều đón chờ giây phút tuyệt vời ấy nhưng điều đó chỉ đến với anh, không đến với chị. Trong đêm tân hôn, chị đau đớn quằn quại. Rồi tới đêm thứ hai, chị cũng chẳng có cảm xúc gì. Thấy khuôn mặt hồ hởi của chồng chứ gặng hỏi: “Em thấy thế nào?” Chị đành khen ngợi chồng, giấu nhẹm cảm xúc để anh được vui. 

Vậy là trong 7 năm, khi quan hệ, chị đều giả vờ lên đỉnh để chồng hài lòng… Chị tâm sự rất thương yêu chồng nhưng không thể có được một lần cảm giác ấy. Chị cảm thấy mỏi mệt. Nhiều khi chị chỉ muốn chồng có bồ để chị khỏi bị lôi ra "trả bài" hàng ngày. 

Sai lầm khi giả vờ cực khoái

Ngỡ rằng cuộc sống gối chăn của hai vợ chồng sẽ tốt hơn khi bạn giả vờ “cực khoái”, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Điều này sẽ khiến người giả vờ sẽ thiệt thòi và buồn phiền trước tiên. 

Trả lời về vấn đề này, bác sĩ Hồng Ánh cho biết, một trong những đặc thù của hành vi tình dục ở người là sự bình đẳng trong hưởng thụ khoái cảm, không phải người này ban phát cho người kia hoặc chỉ một người nhận còn người kia chỉ là sự chịu đựng. 

Tuy nhiên, ham muốn tình dục và cảm nhận khoái cảm không phải lúc nào cũng giống nhau ở đôi bạn tình, có lúc người này hào hứng thì người kia lại mỏi mệt, không có đáp ứng tương xứng… điều này không hiếm gặp trong cuộc sống tình dục giữa vợ chồng, và để chồng không bị mất hứng thì có người vợ đã giả vờ có khoái cảm và giả vờ đạt đến đỉnh điểm để cho câu chuyện “kết thúc có hậu”. Một số phụ nữ trong tâm trạng căng thẳng, stress… không thể có khoái cảm, họ có thể phải giả bộ để làm vui lòng bạn tình.
 
Đó là “chuyện thường ngày ở huyện” và có thể chấp nhận được nhưng nếu kéo dài hoặc phải lặp lại nhiều lần thì lại là chuyện không hay chút nào. Không thể chỉ nghĩ đến việc làm cho bạn tình thoả mãn mà quên chính bản thân mình. Cách lựa chọn đó cũng có thể dẫn đến sự hài lòng nhất định cho bản thân nhưng đó mới chỉ là sự hài lòng về tinh thần và tình yêu bền vững không thể sống chỉ bằng món ăn tinh thần đó.

Chịu đựng sẽ là sai lầm (Ảnh minh họa).
 
Nam giới có xu hướng đo sức mạnh nam tính của mình qua mức độ thoả mãn của bạn tình và họ luôn cố gắng để trở thành người tình tuyệt vời. Còn những phụ nữ khôn ngoan thì không cần thể hiện khả năng của mình ở chỗ làm cho nam giới có khoái cực (vì họ biết rằng sớm muộn gì thì nam giới cũng xuất tinh và có khoái cực) mà ở chỗ làm sao luôn hấp dẫn nam giới, nhưng điều quan trọng này không phải phụ nữ nào cũng làm nổi vì họ phải biết chuẩn bị cho chính mình một trạng thái sẵn sàng trao tặng và đón nhận.
 
Chính trạng thái ấy là quà tặng tuyệt vời cho bạn tình, là cái duyên riêng của mỗi người phụ nữ. Nam giới ưa thích một người tình sôi nổi và chia sẻ chứ không phải một người phụ nữ chấp nhận nhưng “lạnh băng” hoặc chịu đựng. Khi hai cơ thể cùng tìm đến với nhau thì đó sẽ là những khoảnh khắc làm cho mối quan hệ thêm bền chặt. Thông thường, khi nữ giới nói về tình dục, họ nói về sự hài lòng của họ; còn nam giới lại hay nói về khoái cảm của bạn tình. Vì vậy, phụ nữ hình như luôn phải chịu một áp lực, một mệnh lệnh là phải có khoái cảm..., trong khi nam giới đôi khi dám quên cả quyền lợi của chính mình.
Chia sẻ