Không cần xem "Như Ý truyện", con gái Việt cũng tranh sủng khốc liệt thế này!

Hikaru,
Chia sẻ

Các cô gái ở Anh chàng độc thân quả là vui tính, không cần vào Tử Cấm Thành mà cũng cho khán giả cảm giác như xem một bộ phim cung đấu. Tranh sủng, cầu tình yêu như thế, hỏi rằng có mất giá trị người phụ nữ hay không?

Sau 8 tập phát sóng, chương trình truyền hình Anh chàng độc thân - The Bachelor Việt Nam đã mở ra cho khán giả những điểm thú vị về chuyện tranh sủng, cầu tình yêu chưa từng có trên màn ảnh nhỏ.

Khi 24 cô gái xinh đẹp, tự tin cùng vào ở nhà chung với Quốc Trung - quý ông Việt Kiều giàu có, điển trai, muôn vàn chuyện oái oăm đã diễn ra. Điều buồn cười là trước đó, các cô gái này chẳng quen, chẳng biết gì Quốc Trung cả. Một ngày đẹp trời nọ, họ nghe tin chương trình Anh chàng độc thân tuyển thí sinh tham gia, thế là nhảy vào đăng ký rồi bước vào cuộc chiến giành tình yêu khốc liệt! Yêu như thế là yêu vì điều gì?

Anh chàng độc thân: Không cần xem Như Ý truyện, con gái Việt cũng tranh sủng khốc liệt thế này!  - Ảnh 1.


Tranh sủng hỗn loạn làm mất giá trị người phụ nữ


Anh chàng độc thân được Việt hóa từ format đình đám The Bachelor của hãng Warner Bros. Thực tế, trước khi đến Việt Nam, The Bachelor đã gây tranh cãi khắp thế giới về chuyện hẹn hò tập thể hỗn loạn này. Nhiều người cho rằng, việc 24 cô gái cùng sống trong 1 ngôi nhà rồi làm đủ mọi cách để chiếm lấy trái tim của quý ông chưa vợ là điều khó lòng chấp nhận được.

Bởi, tình yêu phải xuất phát từ chuyện tìm hiểu, quen biết lẫn nhau. Tình yêu được xây dựng trên nền tảng đấu đá, tranh giành thì có khác gì trận chiến vô thưởng vô phạt, không có cảm xúc gì với nhau mà vẫn giành "như đúng rồi" vì tâm lý chẳng muốn thua người khác?

Anh chàng độc thân: Không cần xem Như Ý truyện, con gái Việt cũng tranh sủng khốc liệt thế này!  - Ảnh 2.

Khi lên sóng màn ảnh nhỏ Việt, The Bachelor lấy tên gọi Anh chàng độc thân, với nhân vật chính Quốc Trung - quý ông 32 tuổi, đẹp trai, lịch thiệp. Chẳng hiểu vì lý do gì mà Quốc Trung lại không tìm được vợ ngoài đời thực. Anh phải lên tận truyền hình tìm vợ, rồi sẵn tiện tìm hiểu luôn 24 cô gái đang nhìn mình với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Là đàn ông như Quốc Trung cũng thật sung sướng. Không cần phải tốn sức tán tỉnh, tự động có 24 cô gái lao vào giành giật sự quan tâm, yêu mến của mình. Quốc Trung thích ai thì người đó được ở lại nhà chung, Quốc Trung cảm thấy ai chưa ổn, lập tức cô gái ấy xách va li đi về!

Anh chàng độc thân: Không cần xem Như Ý truyện, con gái Việt cũng tranh sủng khốc liệt thế này!  - Ảnh 3.

Anh chàng độc thân: Không cần xem Như Ý truyện, con gái Việt cũng tranh sủng khốc liệt thế này!  - Ảnh 4.

Khán giả cứ hay bảo vua chúa là sướng nhất. Vì chỉ có bậc đế vương ở thời phong kiến mới được quyền tam thê tứ thiếp, muốn cưới vợ lúc nào là cưới mà chẳng ai dám khuyên can. Quốc Trung ở đời thực, giữa vòng vây của 24 cô gái xinh tươi mơn mởn, cũng có khác gì bậc đế vương?

Mà khổ nỗi, vua chúa như Càn Long - Hoắc Kiến Hoa trong Hậu cung Như Ý truyện, mỗi lần thị tẩm phi tần nào cũng đều ban thưởng, ban phong hiệu Quý Nhân - Tần - Phi - Quý Phi, còn Quốc Trung ở Anh chàng độc thân, chỉ có tặng cho các cô gái 1 bông hồng nhỏ bé. Vậy mà các cô cứ thế lao vào, có cô nhận được hoa còn xúc động đến mức khóc nức nở. Chẳng hiểu vì sao các cô lại vui thế!

Anh chàng độc thân: Không cần xem Như Ý truyện, con gái Việt cũng tranh sủng khốc liệt thế này!  - Ảnh 5.

Anh chàng độc thân: Không cần xem Như Ý truyện, con gái Việt cũng tranh sủng khốc liệt thế này!  - Ảnh 6.

Có vài tập phát sóng, khán giả màn ảnh nhỏ cứ bật cười sặc sụa khi thí sinh Phương Thảo gây gổ với thí sinh Karma vì bất đồng trong quá trình sống ở nhà chung. Toàn là các cô gái xinh đẹp, học thức cao, thế mà sẵn sàng mắng chửi, sỉ vả, chỉ tay thẳng vào mặt nhau. Thà rằng các cô đi thi The Face hay Vietnam's Next Top Model, hạ bệ đối thủ để giành chức Quán quân thì may ra còn hiểu được. Đằng này lên sóng truyền hình giành 1 chàng trai rồi chỉ trích lẫn nhau như quyền lợi của mình bị ảnh hưởng đến mức không còn chấp nhận được!

Các cô gái ở Anh chàng độc thân quả là vui tính, không cần vào Tử Cấm Thành mà cũng cho khán giả cảm giác như xem một bộ phim cung đấu. Nhân vật chính đứng ở phía ngoài quan sát, thấy cô gái nào có hành động quá khích vì mình là tiễn về ngay! Tranh sủng, cầu tình yêu như thế, hỏi rằng có mất giá trị người phụ nữ hay không?


Yêu vì vật chất hay vẻ ngoài hào nhoáng?


Trong suốt thời gian ở nhà chung của Anh chàng độc thân, các cô gái chẳng biết đã tiếp xúc được với Quốc Trung bao nhiêu lần? Trong số những lần tiếp xúc ấy, bao nhiêu lần là gặp riêng, bao nhiêu lần là hẹn hò tập thể?

Anh chàng độc thân: Không cần xem Như Ý truyện, con gái Việt cũng tranh sủng khốc liệt thế này!  - Ảnh 7.

Vậy các cô yêu Quốc Trung vì điều gì mà bất chấp tất cả để tán tỉnh anh chàng đó? Vì tiền bạc hay vẻ ngoài hào nhoáng? Còn Quốc Trung, anh làm như thế nào để biết con tim mình thuộc về ai khi thời gian tìm hiểu riêng chẳng được bao nhiêu? Anh có thực tâm yêu cô gái nào đó hay chỉ đang vờn họ như trò mèo đuổi chuột? 

Riêng các cô gái, có đúng là đến chương trình tìm tình yêu đích thực hay chỉ xem đây như bàn đạp mưu cầu sự nổi tiếng? Xinh đẹp, gợi cảm, quyến rũ thế kia mà ế tập thể đến 24 cô, để rồi rủ nhau lên truyền hình tìm chồng công khai vậy sao? Càng nói càng thấy khó tin! 

Qua mỗi tập phát sóng, chẳng biết các cô gái có cảm giác thế nào chứ khán giả thì thấy buồn cười lắm. Ở tập 1, Quốc Trung cầm tay nói lời ngọt ngào với cô A, đến tập 2 Quốc Trung lại cười tình với cô B. Đến tập 3, cô A - cô B không phải là spotlight nữa, vì Quốc Trung bận hẹn hò với cô C, cô D rồi. Cứ như vậy, cô E - cô F - cô G - cô H cứ đua nhau xuất hiện. Quốc Trung - nam chính điển trai, giàu có, 32 tuổi được chương trình đưa vào làm soái ca, hết nắm tay cô này lại ôm eo, kề vai sát cánh cùng cô khác.

Anh chàng độc thân: Không cần xem Như Ý truyện, con gái Việt cũng tranh sủng khốc liệt thế này!  - Ảnh 8.

Khi lúc nào cũng được các cô gái xem như ánh sáng soi rọi vào cuộc đời tối tăm, buồn bã, Quốc Trung sẽ điều khiển con tim ra sao? Hay anh chàng lại rơi vào vòng lẩn quẩn, nhìn mãi mà chẳng tìm ra ai là người đích thực phù hợp với mình!

Quốc Trung sẽ yêu các cô gái bằng mắt hay bằng tai? Quốc Trung có đang lừa khán giả khi diễn một vở kịch đắn đo, suy nghĩ, vò đầu nát óc để tìm vợ ở Anh chàng độc thân hay không? Mới xem đến tập 8 của chương trình thôi mà muôn vàn câu hỏi đã đặt ra rồi. Vậy mới thấy lên truyền hình tìm vợ khó lắm, không phải cứ đẹp trai một chút, giàu có một chút, có học thức một chút mà dễ dàng làm cho khán giả tin bất cứ điều gì đâu.

Anh chàng độc thân: Không cần xem Như Ý truyện, con gái Việt cũng tranh sủng khốc liệt thế này!  - Ảnh 9.

Đặc biệt, tham gia những chương trình hẹn hò nhạy cảm, ồn ào, thị phi như thế này, làm không khéo lại biến thành trò cười cho khán giả!

Anh chàng độc thân: Không cần xem Như Ý truyện, con gái Việt cũng tranh sủng khốc liệt thế này!  - Ảnh 10.

Nhưng có một câu muốn hỏi Quốc Trung lẫn các cô gái của Anh chàng độc thân. Giả sử như sau khi chương trình kết thúc, Quốc Trung thực sự nắm tay một cô gái ra về thì 2 người có thoải mái không khi mà trước đó, Quốc Trung đã ôm ấp, cầm tay, thậm chí hôn 23 cô gái khác! 

Anh chàng độc thân: Không cần xem Như Ý truyện, con gái Việt cũng tranh sủng khốc liệt thế này!  - Ảnh 11.

Hay đến lúc này 2 người sẽ nhìn nhau và nói: Anh/Em đừng quan tâm đến quá khứ! Cái gì cho qua được thì cho qua đi! Đến một ngày nào đó, Quốc Trung và người bạn đời của mình gặp 23 cô gái đã bị loại, mọi người sẽ nói gì với nhau? Có cùng nhắc lại những kỷ niệm ở nhà chung Anh chàng độc thân rằng chúng ta từng hẹn hò nhóm - hẹn hò đôi vui vẻ, ngọt ngào, lãng mạn thế nào không? Nếu chấp nhận được tất cả những điều này, thì phải gọi bộ đôi nhân vật chính là "thiên hạ đệ nhất cao thủ" rồi!

Chia sẻ