Không chịu dùng "bao", bạn trai có thật lòng yêu?

Hải Vân,
Chia sẻ

Anh không dùng bao cao su để chia sẻ với tôi có phải anh không yêu thật lòng? Tại sao lại năm lần bảy lượt anh từ chối mặc dù biết rõ tôi sẽ gặp nguy hiểm?

Tôi và anh ấy yêu nhau đến nay là gần tròn 5 năm. Trong suốt thời gian ấy chúng tôi luôn ý thức việc sẽ phải giữ gìn cho nhau đến lúc làm đám cưới. Nhưng thời gian gần đây anh ấy liên tục đòi hỏi làm chuyện ấy với lý do thời gian tới anh ấy đi Nhật công tác nên muốn tình cảm của hai đứa “lớn” thêm chút nữa. Vì yêu anh và cũng cảm nhận được tình yêu anh dành cho mình nên tôi đã đồng ý chữ x thứ 3.



Vì cả hai đều là mối tình đầu của nhau nên lần đầu tiên ấy khiến chúng tôi thật bỡ ngỡ và thiếu hiểu biết. Chúng tôi tới với nhau mà không hề có một biện pháp an toàn nào cả. Thật may mắn, chúng tôi đã an toàn sau hôm vượt rào mà không hề để lại hậu quả. Tôi thở phào nhẹ nhõm và nghĩ sẽ phải cẩn thận trong lần sau.

Sau lần đó, tôi tìm hiểu nhiều hơn về vấn đề này và biết được tầm quan trọng khi  phải nên sử dụng các biện pháp an toàn khi quan hệ tình dục. Nó không chỉ giúp tránh mang thai ngoài ý muốn mà còn giúp bảo vệ cả hai khỏi những bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tôi có nói lại với anh hết tất thảy những gì mình đọc được nhưng hình như bạn trai tôi có vẻ không quan tâm lắm.


Lần sau đó, anh tiếp tục đòi hỏi, tôi cũng đồng ý vượt rào cùng anh nhưng có yêu cầu anh dùng bao cao su để cho yên tâm toàn tập. Nhưng nhất quyết anh không đồng ý với lý do anh chưa dùng bao giờ nên không quen và thấy sợ. Anh lại nịnh nọt tôi, hứa sẽ tìm hiểu và sử dụng nó trong lần sau. Vậy là lại một lần nữa tôi liều lĩnh chấp nhận lời yêu cầu của anh. Nhưng lần này không may mắn như lần trước.

Tôi đã dính bầu và hiển nhiên cái thai đó phải bỏ đi với nhiều lý do. Lúc đó anh động viên tôi rất nhiều, tưởng rằng anh sẽ thương và thấy có lỗi nhiều lắm bởi vì anh không chịu mang bao cao su mà tôi phải chịu đau đớn. Nhưng sau một thời gian ổn định lại, chuyện ấy giữa chúng tôi lại diễn ra và anh tiếp tục không chịu bảo vệ tôi với lý do rất thật.


Anh nghe nói khi dùng bao thì sẽ rất vướng và giảm khoái cảm yêu của anh. Nghe những lời tự thú chân thành đó, tôi lại mềm lòng lại vừa có chút buồn vì nghĩ như vậy là anh chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không hề để ý tới người yêu. Anh còn động viên tôi và đưa ra giải pháp “vẹn cả đôi đường”. Anh đưa cho viên thuốc tránh thai khẩn cấp dặn tôi uống vào sáng hôm sau. Vậy là anh cũng được thỏa mãn mà tôi cũng không lo dính bầu.

Những lần sau đó, tôi vẫn làm theo “bài” của anh. Cho tới khi chính bản thân tôi gặp những tác dụng phụ do lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp gây nên tôi mới tá hỏa nhận ra biện pháp này không thích hợp để tôi sử dụng lâu dài.

Lại một lần nữa tôi tha thiết đề nghị anh dùng biện pháp an toàn vì tôi không thể uống thuốc tránh thai khẩn cấp thường xuyên được. Anh thương tôi, lo lắng cho tôi nhưng vẫn có vẻ khá lấn cấn khi quyết định biện pháp tránh thai để áp dụng cho anh. Tôi thì thực sự lo lắng và không muốn chuyện ấy xảy ra do sợ bị dính bầu lần 2.


Nhiều lúc tôi nghĩ, anh không dùng bao hay áp dụng các biện pháp tránh thai để chia sẻ với tôi có phải anh không yêu tôi thực sự không? Tại sao lại năm lần bảy lượt anh từ chối bảo vệ tôi mặc dù biết rõ tôi sẽ gặp nguy hiểm? Hay đàn ông vốn ích kỷ và vô trách nhiệm như vậy trong chuyện này?

 

 
Nhanh tay khoe những bức ảnh cưới tuyệt đẹp và hạnh phúc ngọt ngào của bạn được chụp tại khắp các vùng miền tại www.anhcuoi.afamily.vn. Xem hướng dẫn chi tiết về thể lệ cuộc thicách up hình tại đây. Bật mí: giải thưởng cực hot đấy nhé!

Chia sẻ